Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Vui hay buồn: Cô gái cầm biển xin ôm đi khắp phố

Tôi thèm ôm cô sinh viên xinh đẹp này quá, nhưng không được vì cô chỉ dành những cái ôm cho... người nước ngoài. Việt kiều có quốc tịch nước ngoài có được ôm cô không nhỉ ? Xem cô ôm như đóng kịch, ôm cho xong, chủ yếu là cười xinh điệu đàng để quay video; hệt như cảnh biểu tình quốc doanh. Xem xong không biết có thật cô yêu hòa bình không, có hiểu thế nào là hòa bình không hay chỉ muốn được thành người nổi tiếng. Mình thích bắt chước bác Thủ tướng Dũng: Tôi ghét sự giả dối. Và thích ôm cô như các bác lãnh đạo ôm nhau: Ôm chầm, ôm dính, ôm chặt, ôm lâu, vừa ôm vừa lắc lư rung rung (vì xúc động). Ôm như thế mà vẫn chia bè kéo cánh đánh đấm nhau kịch liệt thì ôm vờ vịt thế này xin thôi cho cô ạ.
Cô gái cầm biển xin ôm đi khắp phố
- Một cô gái đã cầm trên tay tấm biển bằng tiếng Anh với nội dung “Tôi là người Việt Nam. Tôi yêu hòa bình. Nếu bạn cũng vậy, xin hãy ôm tôi” đi khắp phố phường.
Trong clip, cô gái trẻ với nụ cười thường trực trên môi, tay cầm tấm biển đi dọc theo các con phố cổ ở Hà Nội nơi có đông người nước ngoài. Sau những cái nhìn hoài nghi, ái ngại hoặc hờ hững, hành động đẹp của cô bạn đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của các vị khách nước ngoài.






Cuối clip là dòng chữ bằng tiếng Anh với nội dung giản dị mà đầy ý nghĩa: “Trong quá khứ, chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Vậy nên chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình”.

Cô gái trong clip đó là Bảo Linh, sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Tự nhận ngoài đời có phần nhút nhát hơn và nói nhiều hơn là cười như trong clip, Linh đang là sinh viên năm nhất ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Linh cho biết, mình đã từng thực hiện 2 phim ngắn khi tự viết kịch bản, làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên.

Đam mê làm phim của Linh có từ hồi học THPT (Trường THPT Trần Phú –Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Linh nói, ý tưởng làm clip của nhóm xuất phát từ mong muốn góp một điều gì đó thật ý nghĩa để thể hiện tình yêu với đất nước, thông điệp đơn giản nhưng chân thành là thể hiện tình cảm của con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

"Khi quay clip, có đoàn người khoảng 10 bạn nước ngoài cùng đi với nhau nhưng đều đi qua luôn. Bỗng một chị quay lại, ôm chặt lấy mình và nói "I love peace and i love you". Đó có lẽ là cái ôm mình nhớ nhất" - Linh chia sẻ.

Phong Đăng
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/177837/co-gai-cam-bien-xin-om-di-khap-pho.html

Với mong muốn góp phần truyền tải thông điệp "Việt Nam yêu hòa bình", cô sinh viên báo chí Bảo Linh (nickname Linh Kett) cầm một tấm biển, đi đến những nơi có nhiều du khách. Từ ban đầu ngại ngần, dần dần các du khách thân thiện đã trao cho Linh những cái ôm chân tình.

Ý kiến bạn đọc (92)
Quốc Tuấn9 giờ trước
I love peace and i love you
vũ duy hường10 giờ trước
Thấy mun khóc khi xem hành động của bạn
Lê Doãn Công10 giờ trước
Một hành động giản dị mà đầy ý nghĩa và xúc động...
nguyễn phú bài11 giờ trước
Bạn thật sáng tạo, dũng cảm và đáng yêu, cảm ơn bạn đã cho mọi người thêm một hình ảnh đẹp của con người VN.
Mr HỌC10 giờ trước
Một hành đông đẹp
Vũ Hồng Quân10 giờ trước
Thật tuyệt vời, ý tưởng hay cách làm tốt.
Huỳnh Tuấn Lộc11 giờ trước
Linh. bạn thật tuyệt vời! Minh rất cảm động với nhưng gi bạn làm.
Nguyen Dinh Suc10 giờ trước
Tôi đã khóc khi đọc bài báo này,rất sâu sắc!
Ninhpn11 giờ trước
Cô bé thật tuyệt. Trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù nhằm vu cáo VN, rất cần những hành động thông minh, sáng tạo như thế này để thế giới hiểu con người VN. Hãy quảng bá clip này trên các kênh truyền thông quốc tế.
Bùi Thị Hiên10 giờ trước
Rơi nước mắt vì một hành động đẹp của người Việt Nam
Dương Tùng Lâm10 giờ trước
Thật tuyệt vời! I love Vietnamese!!!!!!
Bành Thuỳ lăng10 giờ trước
Một dạng khùng mới chăng?
tit mit10 giờ trước
Bạn được nhiều người ôm quá, tớ ghen tị đấy. Hi hi
hùng10 giờ trước
Hihi, tốt, nhưng mà không cho người Việt Nam ôm à?
levietthang10 giờ trước
Rất hay. Tinh thần yêu Tổ quốc của em rất dễ thương.
Ngô Ngọc Châu Anh11 giờ trước
Một hành động rất, rất có ý nghĩa. I love you.
Tuan Nhan11 giờ trước
Em làm rất tốt
Đặng Sùng Bảo11 giờ trước
Thấy nổi da gà khi xem.cám ơn bạn rất nhiều về lòng yêu chuộng hòa bình !
đức tài11 giờ trước
Thật xúc động! Mình cũng rơi nước mắt
tranganhcon11 giờ trước
Bạn thật đáng yêu, và tuyệt vời lắm!!!!!!!!!!!
Linh Nguyen13 giờ trước
Bạn chính là người đại diện cho những người Việt Nam yêu nước. Bạn thật bản lĩnh, dám hành động. Chắc chắn bạn sẽ là người thành công. Rất xúc động. Cảm ơn bạn. Bạn thật tuyệt.
Công Vy13 giờ trước
Tuyệt vời !
Toan8912 giờ trước
Rất cảm động.!
Uông Minh Tự12 giờ trước
xúc động về lòng iu nước của bạn
Nguyễn Thành12 giờ trước
Rất trân trọng và cảm ơn cháu gái !
trần khoảng12 giờ trước
cháu gái xinh đẹp và dũng cảm !
ngockhanh12 giờ trước
Hành động tuyệt vời, cảm ơn em !
Nguyễn Hoàng Quân12 giờ trước
Đúng là tuổi trẻ sáng tạo,thể hiện tình yêu nước đúng cách yêu chuộng hòa bình,thanh niên việt nam ai mà cũng như bạn thì chẳng cần phải sợ điều gì hết.Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam và đất nước chúng ta,toàn dân tộc ta làm mọi điều để bảo vệ chân lý đó.
Lê Đình Thạo12 giờ trước
Clip của bạn thật giản dị mà mang ý nghĩa thật lớn lao, cảm động.Mong bạn cố gắng học tập tốt và có nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.Chúc bạn khỏe và đáng yêu!
Hai Huynh12 giờ trước
Hoan hô Linh. Anh cũng muốn làm như em nhưng sợ chẳng có ai chịu ôm anh. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Em quả là không bõ công. Phát huy nhé.
Cuong12 giờ trước
Thật cảm động xem clip mà rơi nước mắt luôn đó. Việt Nam muôn năm.
Vũ Quốc hải12 giờ trước
Xem clip của cháu, chú thấy cháu thật hồn nhiên và trong sáng. Thể hiện tinh thần yêu nước rất nữ tính. Người xem cũng thấy yêu VN Hơn
Nguyễn Văn Thuận12 giờ trước
Vạn sự khởi đầu nan. về sau thành công mỹ mãn. Cảm động và ý nghĩa vô cùng!
vungoctrang12 giờ trước
Tôi yêu bạn!! bạn thật tuyệt...!!!
TienDung13 giờ trước
Chảy nước mắt!!
Triẹu Doanh13 giờ trước
Thông minh và rất cảm động.
Hien Nguyen13 giờ trước
Cảm động quá em gái ơi. Lúc chưa ai ôm em thì thấy buồn cười. Khi có người này đến người khác ôm em thì xúc động làm sao ấy, muốn rơi nước mắt. Cảm ơn các em đã giới thiệu clip đầy ý nghĩa.
Thanh Thủy13 giờ trước
Thật là cảm động vê Clip của bạn, một hành động nhỏ nhưng tình yêu thật lớn. Cảm ơn bạn nhé! Tôi yêu tổ quốc và tôi cũng yêu bạn!
Hoang Dat13 giờ trước
Một việc làm không thể tốt hơn. Tôi yêu tổ quốc và tôi cũng yêu em!
do quyen13 giờ trước
Cháu yêu nước rất đúng cách, rất trách nhiệm

5 nhận xét:

  1. Một hình thức kinh doanh kiếm chồng nước ngoài tinh vi.

    Trả lờiXóa
  2. Sao cô ấy không mặc quần áo tắm nhỉ. Thế thì hiệu quả ôm vì hòa bình sẽ cao hơn
    Nếu tất cả phụ nữ Việt Nam đều ôm người nước ngoài, nhất là ôm chặt người Tàu, thì chắc chắn Tàu sẽ chạy khỏi biển Đông. Việt Nam và thế giới sẽ hòa bình.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chỉnh lại: Một hình thức PR kiếm chồng nước ngoài tinh vi

    Trả lờiXóa
  4. Người ta nói gái chân ngắn thì thông minh, đúng trường hợp cô lùn này; với chiêu PR rẻ tiền này chắc sẽ sớm kiếm được chồng Tây thôi. Hãy đưa hết phụ nữ VN sang sống và ôm trai Tàu cả đời thì Tàu sẽ hòa bình với ta chú Hà ạ. Tàu còn hơn 20 triệu trai chưa vợ đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa