Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Bắt trăn khổng lồ bằng tay không

Lưu bài này vì thích các lời bình: Thương con trăn thế, nó đang còn ấp trứng mà. Thương mấy con vật quá.


Những thợ săn tại châu Phi áp dụng một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bắt những con trăn lớn trong lòng đất.

Những người bắt trăn bọc tấm da thú dày vào một cánh tay.
Những người bắt trăn thuộc bộ tộc Gbaya ở Cameroon bọc tấm da thú dày vào một cánh tay.
Sau khi phát hiện hang của trăn, một người sẽ chui vào.
Sau khi phát hiện hang của trăn, một người sẽ chui vào.
Thợ săn đốt đuốc để quan sát trong hang của trăn.
Thợ săn đốt đuốc để quan sát trong hang của trăn.
Con trăn phát hiện kẻ lạ.
Con trăn phát hiện kẻ lạ.
Nó ngoác miệng và lao về phía thợ săn.
Người đàn ông giơ cánh tay bọc da thú để con trăn đớp.
Người đàn ông giơ cánh tay bọc da thú để con trăn đớp rồi dùng tay kia tóm cổ nó.
Người bên ngoài hang kéo thợ săn cùng con trăn ra ngoài.
Người bên ngoài hang kéo thợ săn cùng con trăn ra ngoài.
Thợ săn
Thợ săn luôn bóp chặt cổ con trăn trong suốt quá trình di chuyển.
Ba người vác chiến lợi phẩm về nhà.
Rồi những người đàn ông vác chiến lợi phẩm về nhà.
Minh Long (Ảnh: Tân Hoa Xã)
loài người luôn kêu than trước các hành vi giết hại của động vật với mình nhưng lại luôn cảm thấy mãn nguyện khi giết chết các loài động vật khác cho dù chúng đang còn mang thai hay bảo vệ con nhỏ(hoặc trứng) của mình. Họ nhẫn tâm đưa các con vật cha mẹ này đi và không hề quan tâm đến số phận những đứa con non của chúng.    
Thương con trăn thế, nó đang còn ấp trứng mà :(
Con trăn đang ấp trứng. Tội nó quá!
Thấy tội quá, hình như con trăn này đang ấp trứng.
để có được những tấm hình này cho mọi người xem, tôi nghĩ phải rất khó. Cảm ơn
Con trăn đang ấp trứng mà!

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2013/02/bat-tran-khong-lo-bang-tay-khong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét