Tại sao chính quyền và mỗi người dân phải đối xử văn minh với những người yếu thế trong xã hội ?
Lê Việt Đức - Trang soha là báo chính thống đã lên tiếng. Rất cám ơn những tiếng nói vì người dân như thế. Tôi đã nhiều lần viết Nhà nước sinh ra là để giúp đỡ, hướng dẫn người dân hành động có lợi đồng thời cho mình, cho cộng đồng và cho quốc gia.
Một trong những nhiệm vụ then chốt của nhà nước là xây dựng pháp luật và giáo dục pháp luật cho người dân. Nếu để người dân không hiểu pháp luật thì đó là lỗi của nhà nước.
Thế nên ở các nước văn minh, người ta phổ cập giáo dục hết trung học cơ sở. Có nghĩa là cưỡng bức tất cả trẻ em dưới 16 tuổi phải đến trường để học pháp luật, học cách sinh tồn và học cách làm người. Và Nhà nước có trách nhiệm trả mọi chi phí liên quan tới học tập và sinh hoạt ở trường của trẻ em.
Nếu đã được giáo dục pháp luật mà vẫn cố tình vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử phạt. Người càng được nhà nước nuôi ăn học nhiều, bằng cấp nhiều, tiền nhiều… thì bị phạt càng nặng.
Nếu nhà nước không giáo dục pháp luật cho người dân tốt, để người dân vô tình phạm luật, thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà nước. Người dân được xử vô tội hoặc án rất nhẹ. Sau đó, nhà nước phải giáo dục pháp luật bổ sung cho những người này.
Trong trường hợp người dân không hiểu pháp luật dẫn tới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng thì chính các quan chức cấp cao của nhà nước có liên quan phải tự nguyện từ chức.
Chúng ta chưa có sự văn minh của họ thì ít nhất cũng nên đối xử văn minh với những người yếu thế trong xã hội, gồm người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, người thuộc đồng bào các dân tộc ít người…
Đừng vì một con vật mà làm tan nát một gia đình nghèo và không được giáo dục pháp luật, đừng làm tan nát cuộc đời của ba đứa trẻ thơ, đẩy bố mẹ vợ con họ vào cảnh bần hàn, khốn khổ không lối thoát.
Nếu cư xử văn minh với họ, họ và con cháu họ sẽ là tương lai của đất nước. Chính họ chứ không phải những ông quan đầy quyền lực mới là người sẵn sàng lao động xây dựng tổ quốc và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
Ngược lại, bất công họ, thì cha ông ta đã dạy rồi: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Khi số kẻ cố cùng đông lên như quân Nguyên thì đất nước này sẽ ra sao ? Có bị kẻ thù bên ngoài thôn tính và biến mất khỏi bản đồ thế giới không?
Chưa bao đất nước như bây giờ và chưa bao giờ đất nước cần những người tỉnh táo, sáng suốt như bây giờ.
Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng mở ra thời thế mới. Mong lắm thay.
Thế nên ở các nước văn minh, người ta phổ cập giáo dục hết trung học cơ sở. Có nghĩa là cưỡng bức tất cả trẻ em dưới 16 tuổi phải đến trường để học pháp luật, học cách sinh tồn và học cách làm người. Và Nhà nước có trách nhiệm trả mọi chi phí liên quan tới học tập và sinh hoạt ở trường của trẻ em.
Nếu đã được giáo dục pháp luật mà vẫn cố tình vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử phạt. Người càng được nhà nước nuôi ăn học nhiều, bằng cấp nhiều, tiền nhiều… thì bị phạt càng nặng.
Nếu nhà nước không giáo dục pháp luật cho người dân tốt, để người dân vô tình phạm luật, thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà nước. Người dân được xử vô tội hoặc án rất nhẹ. Sau đó, nhà nước phải giáo dục pháp luật bổ sung cho những người này.
Trong trường hợp người dân không hiểu pháp luật dẫn tới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng thì chính các quan chức cấp cao của nhà nước có liên quan phải tự nguyện từ chức.
Chúng ta chưa có sự văn minh của họ thì ít nhất cũng nên đối xử văn minh với những người yếu thế trong xã hội, gồm người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, người thuộc đồng bào các dân tộc ít người…
Đừng vì một con vật mà làm tan nát một gia đình nghèo và không được giáo dục pháp luật, đừng làm tan nát cuộc đời của ba đứa trẻ thơ, đẩy bố mẹ vợ con họ vào cảnh bần hàn, khốn khổ không lối thoát.
Nếu cư xử văn minh với họ, họ và con cháu họ sẽ là tương lai của đất nước. Chính họ chứ không phải những ông quan đầy quyền lực mới là người sẵn sàng lao động xây dựng tổ quốc và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
Ngược lại, bất công họ, thì cha ông ta đã dạy rồi: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Khi số kẻ cố cùng đông lên như quân Nguyên thì đất nước này sẽ ra sao ? Có bị kẻ thù bên ngoài thôn tính và biến mất khỏi bản đồ thế giới không?
Chưa bao đất nước như bây giờ và chưa bao giờ đất nước cần những người tỉnh táo, sáng suốt như bây giờ.
Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng mở ra thời thế mới. Mong lắm thay.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét