Chủ tịch Tập Cận Bình không còn quyền lực ?
Lê Việt Đức - Bình thường dù trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc hội đồng nguyên lão đã bãi chức Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Tập Cận Bình, thì bên ngoài họ không bao giờ để lộ ra như thế này.
Tin tức trên mạng cho biết :
Nhưng điều kỳ lạ là cũng theo Tân Hoa Xã, Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, mới là Trưởng đoàn đại biểu Trung ương, đã tham dự và phát biểu.
Hiểu theo thông tin này chủ tịch Tập chỉ là một thành viên trong đoàn. Một sự việc nữa là trong đoàn còn có ông Hồ Xuân Hoa rất ít khi đi cùng chủ tịch Tập.
Nghe đồn Hồ Cẩm Đào đích thân sắp xếp cho Hồ Xuân Hoa, quan chức đáng sợ nhất của Tập Cận Bình, tháp tùng và trao cho ông ta quyền chỉ huy quân sự, cho phép ông ta kiểm soát tình hình bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Trương Hựu Hiệp phái Trương Thanh Minh, ủy viên Quân ủy Trung ương, đến củng cố tình hình và ra lệnh cho quân đội Quân khu Thành Đô phối hợp toàn diện, đảm bảo Tập Cận Bình luôn trong tầm kiểm soát.
Ngoài ra, những thuộc hạ thân tín của Tập Cận Bình , bao gồm Thái Kỳ , Vương Hỗ Ninh, Lý Cán Kiệt, Hà Lập Phong và Vương Tiểu Hồng, cũng tháp tùng ông trong chuyến công du Tây Tạng. Bề ngoài là đội ngũ của Tập, nhưng thực chất họ là nỗ lực cố ý của các bậc lão thành và quân đội nhằm kiềm chế họ, vừa để ngăn Tập gây thêm rắc rối, vừa để đảm bảo sự "hòa nhập" hoàn toàn của họ.
Nhìn video được CCTV ( truyền hình trung ương Trung Quốc) dàn dựng rất tỉ mỉ không thấy một lỗi nào cả chỉ có mỗi diễn viên chính Tập Cận Bình diễn không đạt. Khuôn mặt luôn rầu rĩ nặng chịch khi tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, các hòa thượng thượng tầng phái Mật tông ở Tây Tạng.
Xin trích đoạn chủ tịch Tập lẩm nhẩm hát quốc ca khi chào cờ cho bạn nào quan tâm tình hình Trung Quốc tham khảo. Đúng là ý thức giữ con thuyền chung không bị chìm của họ cao thật.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 21/8/2925, Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu tự trị Tây Tạng.
Nhưng điều kỳ lạ là cũng theo Tân Hoa Xã, Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, mới là Trưởng đoàn đại biểu Trung ương, đã tham dự và phát biểu.
Hiểu theo thông tin này chủ tịch Tập chỉ là một thành viên trong đoàn. Một sự việc nữa là trong đoàn còn có ông Hồ Xuân Hoa rất ít khi đi cùng chủ tịch Tập.
Nghe đồn Hồ Cẩm Đào đích thân sắp xếp cho Hồ Xuân Hoa, quan chức đáng sợ nhất của Tập Cận Bình, tháp tùng và trao cho ông ta quyền chỉ huy quân sự, cho phép ông ta kiểm soát tình hình bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Trương Hựu Hiệp phái Trương Thanh Minh, ủy viên Quân ủy Trung ương, đến củng cố tình hình và ra lệnh cho quân đội Quân khu Thành Đô phối hợp toàn diện, đảm bảo Tập Cận Bình luôn trong tầm kiểm soát.
Ngoài ra, những thuộc hạ thân tín của Tập Cận Bình , bao gồm Thái Kỳ , Vương Hỗ Ninh, Lý Cán Kiệt, Hà Lập Phong và Vương Tiểu Hồng, cũng tháp tùng ông trong chuyến công du Tây Tạng. Bề ngoài là đội ngũ của Tập, nhưng thực chất họ là nỗ lực cố ý của các bậc lão thành và quân đội nhằm kiềm chế họ, vừa để ngăn Tập gây thêm rắc rối, vừa để đảm bảo sự "hòa nhập" hoàn toàn của họ.
Nhìn video được CCTV ( truyền hình trung ương Trung Quốc) dàn dựng rất tỉ mỉ không thấy một lỗi nào cả chỉ có mỗi diễn viên chính Tập Cận Bình diễn không đạt. Khuôn mặt luôn rầu rĩ nặng chịch khi tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, các hòa thượng thượng tầng phái Mật tông ở Tây Tạng.
Xin trích đoạn chủ tịch Tập lẩm nhẩm hát quốc ca khi chào cờ cho bạn nào quan tâm tình hình Trung Quốc tham khảo. Đúng là ý thức giữ con thuyền chung không bị chìm của họ cao thật.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét