Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

HỌC THUYẾT … “ KHÔNG CHỊU NỔI…”

HỌC THUYẾT … “ KHÔNG CHỊU NỔI…”
Lê Việt Đức - Bài dưới đây tác giả dùng cụm từ “thượng tôn pháp luật” tôi rất thích. Tiếc rằng ở nước ta hiếm khi thấy ở đâu có cụm từ này.
Con người hơn con vật ở chỗ có pháp luật. Rất mong nguyên tắc thượng tôn pháp luật được quán triệt và thực hiện ở mọi nơi, ở mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trên thực tế không chỉ người dân mơ hồ về nguyên tắc này mà các quan chức nhà nước cũng mơ hồ, làm người dân không có niềm tin vào công lý, vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Từ đó dẫn tới tự xử với nhau và vi phạm pháp luật.

Mặt khác các nạn nhân hay người yếu thế cũng phải biết né tránh hay nhượng bộ một phần trước những kẻ lưu manh bất chấp pháp luật. Cha ông đã dạy: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Dù kẻ liều thân bị đi tù nhưng các nạn nhân hay người yếu thế sẽ phải chịu những tổn thất không đáng có.

Thực ra trong tự nhiên các loài động vật cấp thấp cũng có cái "Văn Minh" của riêng nó và văn minh hơn con người.

Chẳng hạn như ít thấy con hổ nào không đói mà đi thịt 1 con dê vì nhìn ngứa mắt cả... Cũng như không có con đực nào dám hiếp dâm 1 con cái không động dục.

Đặc biệt cùng loài thường rất hiếm khi giết nhau, trừ trường hợp đối tượng có hành vi tranh cướp con cái hoặc địa bàn. Hai con dọa dẫm nhau rồi mà vẫn cố tình tranh cướp thì mới oánh nhau; nếu đánh nhau quá đà thì chết chứ khi một bên chấp nhận thua chạy rồi con thắng cũng thôi không truy sát.

Xét ở góc này loài người còn kém xa nhiều loài động vật.
—————

Fb @Đỗ Trí Hùng
1 – Sáng biên bài về một thanh niên hung hãn, ra tay đánh phụ nữ, mà người phụ nữ kia thấp bé nhẹ cân không có khả năng kháng cự…

Vẫn có vài ý kiến đại để như sau:
“ Cô ả kia cũng gớm lắm cơ, đanh đá láo toét… nên mới bị ăn đòn!”
“ Con đấy á… nó chửi nhau với khắp cả chung cư rồi…. gặp phải tôi cũng táng!”

Bất hủ quá đi!

Lý thuyết này na ná như lý thuyết “ kẻ h.iế.p dâm”, đại khái lý lẽ của mấy ông không kiềm chế được “cục hàng”, đè con gái nhà người ta ra … híp, xong rồi bảo:

“ Con đấy không ngoan ngoãn gì… nó cặp bồ, giai gái khi mới nứt mắt tuổi…”
“ Cái loại đàn bà váy ngắn hở cả x… áo thì phơi cả v.ú… để mơi giai, không bị hi.ep mới là lạ….”

Tôi gọi những người này đều là những kẻ theo thuyết “không chịu nổi”…

Lập luận của những người theo thuyết “không chịu nổi” đều na ná, rằng “con đấy láo quá không chịu nổi nên phải đánh!”, “ Con đấy ăn mặc … khiêu khích thế, không chịu nổi nên …hi.ep”, “ Cửa hàng vàng đấy bày vàng ra nhiều quá, cám dỗ quá không chịu nổi nên … cướp!”, “ ….

2 – Các bạn có biết, điều gì đánh dấu giai đoạn lịch sử từ con người “ man rợ” đến ông người “văn minh” không?

Chính là luật pháp, xin thưa quí vị!
Chính cách sống dựa trên luật pháp khiến xã hội loài người trở thành xã hội văn minh và khác biệt với xã hội của loài mãnh thú!

Ta là sinh vật bản năng, trước một em ngon ngon ta muốn … hip, trước một em láo toét ta muốn gi.ết, trước một em đeo nhiều vàng ta muốn … cướp. Nói chung, con người cũng là loài “ cư.ớp – gi.êt – hi.ep” như mọi loài, nhưng may thay, thiên Chúa sáng tác ra loài người và ngài ban cho loài người khả năng “ lý tính” để kiềm chế bản năng, để các người có “ cơ hội sống xứng đáng là con Chúa”

3 – Cho nên, dù trong lòng bạn có “ sục sôi ham muốn cư.ơp, gi.êt, hi.ep, thì bạn vẫn phải nhớ bạn là sinh vật sống trong môi trường luật pháp, kể cả khi luật pháp đang có vấn đề, đang yếu kém, đang cần phê phán sửa đổi, thì xã hội có luật pháp vẫn hơn xã hội không luật pháp….”

Nhân tiện, xin giới thiệu trước cuốn sách rất hay của em LS Nguyễn Danh Huế, chắc cuối năm ra lò, cuốn sách có tên “ Đi đâu thì đi, đừng đi t.ù”

Vầng, vi phạm luật pháp thì sẽ phải đi t.ù thôi, nhưng đó là trải nghiệm rất rất không hay ho gì, nên tránh thì hơn…

4 – Tất nhiên, với vài người trung thành với thuyết “ không thể chịu nổi” và coi việc đi t.ù là trải nghiệm độc đáo, tựa như du lịch mạo hiểm hay du lịch khám phá gì đó…

Thì cũng nên chọn đối thủ mà “ ra tay” cho thoả đáng, như cô dưới đây chẳng hạn, nếu bạn đấm được, hi.ep được hay cu.ơp được…. của cô ấy, thì cũng đáng khen

Chứ chọn phụ nữ bé bằng cái kẹo, rồi đ.ấm thật lực, thì chưa đi t.ù đã bị người đời phỉ nhổ, ráng chịu!

Ảnh minh hoạ chôm mạng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét