Đôi khi, ở nhà cũng là yêu nước
Fb Việt Hoàng - Thực sự mình đã rất đắn đo khi viết tút này. Chứng kiến cảnh hàng vạn người dân bằng mọi giá phải tới thủ đô, tới những tuyến đường có diễu binh, để đi đu con sớt thì đúng là tự hào rồi.
Nhưng yêu nước và check in, không nhất thiết phải bằng mọi giá, nhất định phải đến, ko được bỏ qua, không thể bỏ lỡ... Cái tâm lý này nó sẽ khiến nhiều người bất chấp tình trạng sức khoẻ, thể trạng của mình để xuống đường đi đu đưa đi.
Mình đã nhìn thấy nhiều nhà đi đu con sớt từ sáng sớm tinh mơ tờ mờ đất, thời gian chờ đợi tính bằng gần 2 ngày, mà đòi bám trụ ở vỉa hè, trải bạt ra ăn, ngủ, trên đó.
Với tình trạng đó thì may ra người lớn khoẻ mạnh còn chịu được chứ người già, trẻ con thì chịu làm sao. Mà người già rất hay bị tác động bởi mạng xã hội, với kiểu lý do: cụ chỉ còn 1 lần này nữa thôi, A90 chắc ko được đâu, cố lên 1 tí, dù thế nào cũng phải ra vỉa hè hóng.
Nhưng các bạn ạ, sự chuẩn bị của hệ thống y tế cho đại lễ nó cũng có giới hạn thôi, bạn hay bố mẹ ông bà và các con bạn ko thể bất chấp, xông ra vỉa hè vạ vật mấy ngày trời để quyết chờ đoàn diễu binh đi qua, để tận hưởng ko khí 80 năm mới có 1 lần.
Có nhiều hình ảnh các cô gái bị ngất khi cố chen vào đám đông, có cả em bé suýt nguy tính mạng ở chỗ Liễu Giai.
Và sau buổi tổng duyệt vừa qua, (đêm 29 và nửa ngày 30) đã có tới 500 ca cấp cứu.
Cụ thể đây: riêng sáng 30/8, các lực lượng y tế đã cấp cứu 484 trường hợp, trong đó 40 ca nặng phải chuyển tuyến.
Các đơn vị của Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí nhiều nhất với 213 ca, có 19 trường hợp nặng. Lực lượng quân y xử trí 95 ca, trong đó 14 ca phải nhập viện; y tế công an tiếp nhận 142 ca, có 4 ca nặng chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, E đều tiếp nhận hàng chục ca.
Gần 500 ca cấp cứu trong buổi sáng, nặng nhẹ gì đủ tất, và cũng phải cấp cứu như nhau, vì ai mà biết nhẹ ko cấp cứu kịp thì nó sẽ thành nặng.
Với con số này, cũng may hệ thống vẫn còn chịu được, cố gắng. Với chính lễ, nhỡ con số này tăng lên, thì hệ thống chịu làm sao. Rồi chẳng may đưa đi lại phải dẹp đường, ảnh hưởng lắm. Mà tím trong buổi lễ, mất vui đi.
Thế nên, nếu bạn có thể trạng yếu, ông bà có tuổi cao, thuộc binh chủng tăng huyết áp, tiền sử nhồi máu cơ tim, đái đường tuýp 3, chân đi lập cập... hễ đói là dễ ngất... thì đừng cố phải đi đu con sớt. Còn nhiều cách để yêu nước mà, đâu phải xem tivi là ko yêu nước đâu.
Và Trong trường hợp như đã liệt kê, thì ở nhà chính là yêu nước, vì góp phần bảo vệ hệ thống y tế của Đại lễ. Bảo vệ hệ thống y tế là cực kỳ quan trọng, ko phải ai cũng làm được. Nên các bạn phải xác định, mình là yếu nhân, cả nghĩa đen lần nghĩa bóng hehe.
Ok, khâm thử. Ruca!

Tất cả cảm xúc:10Huynh Phuong, Trang Huỳnh và 8 người khác
3
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Chỉ báo trạng thái online
Đang hoạt động
Trần Tráng
Cứ ở n
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét