Vô ý thức thì đừng đến xem Lễ hội nữa
Lê Việt Đức - Nhìn cảnh người dân thiếu ý thức tàn phá các vườn hoa thảm cỏ chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9 thật buồn. Ảnh vườn hoa cẩm tú cầu trước và sau buổi hợp luyện ngày 24/8.Nhìn các bác các cô lao động xuyên đêm kể cả trong những lúc mưa bão để trồng lại hoa cỏ, lấy lại màu xanh tươi đẹp cho ngày lễ thật thương quá.
Một bộ phận người dân đến xem Hợp luyện thực tâm chỉ là đi theo đám đông, bạn bè rủ nhau là đi thôi. Đi xem nhưng không quan tâm tới xem mà chỉ quan tâm tới chụp hình đăng lên mạng và những thứ không liên quan tới lễ hội.
Vì thế hợp luyện duyệt binh thấy người khác xem thì cạnh tranh cũng muốn xem chỉ để khoe đã có mặt ở đó, để được tự hào là mình cũng yêu nước. Thế là xô đẩy, chen lấn để xem cho bằng được. Ngoài ra thì ăn uống vứt rác bừa bãi, đạp nát cây cối, hoa cỏ, ném cờ Tổ quốc xuống đất rồi dẫm lên... một cách vô ý thức.
Những người vô ý thức vậy không nên đến tham gia các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tống duyệt sắp tới nữa. Dư luận trên mạng và người thân nên khuyên họ đừng đến nữa để các buổi tập trên được trọn vẹn và công nhân viên vệ sinh môi trường đỡ khổ.
Một bộ phận người dân đến xem Hợp luyện thực tâm chỉ là đi theo đám đông, bạn bè rủ nhau là đi thôi. Đi xem nhưng không quan tâm tới xem mà chỉ quan tâm tới chụp hình đăng lên mạng và những thứ không liên quan tới lễ hội.
Vì thế hợp luyện duyệt binh thấy người khác xem thì cạnh tranh cũng muốn xem chỉ để khoe đã có mặt ở đó, để được tự hào là mình cũng yêu nước. Thế là xô đẩy, chen lấn để xem cho bằng được. Ngoài ra thì ăn uống vứt rác bừa bãi, đạp nát cây cối, hoa cỏ, ném cờ Tổ quốc xuống đất rồi dẫm lên... một cách vô ý thức.
Những người vô ý thức vậy không nên đến tham gia các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tống duyệt sắp tới nữa. Dư luận trên mạng và người thân nên khuyên họ đừng đến nữa để các buổi tập trên được trọn vẹn và công nhân viên vệ sinh môi trường đỡ khổ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét