Bất ngờ với nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Lâm
Lê Việt Đức - Tình cờ thấy trang fb của nghệ sĩ nhiếp ảnh @Vũ Lâm. Ông chụp khá nhiều ảnh các buổi luyện tập ở thao trường của các chiến sĩ chuẩn bị cho A80 chứ không chỉ tại các hợp luyện.Bất ngờ thấy bài viết nhỏ dưới đây của nghệ sĩ. Bất ngờ vì:
Mấy người dám... nói thật về tối qua dự hợp luyện A80 như vợ chồng nhà này nhỉ?
Mấy ai dám… đưa công khai lên mạng câu trao đổi thật về chuyện của vợ chồng nhà này nhỉ ?
Bây giờ câu cửa miệng của mọi người là “tự hào quá”, “yêu đất nước quá, “khâm phục các chiến sĩ quá”… Và tất cả hẹn gặp nhau ở… A80. Có những tốp hẹn nhau từ 3-4-5 giờ sáng. Thế mới là biểu hiện của tình yêu thực sự đối với tổ quốc.
Ai nói trái, than mệt mỏi là bị mắng không yêu nước, thậm chí bị chụp mũ là phản động.
Tối qua gần 12h đêm mình chuẩn bị đi ngủ. Lại bất ngờ vì nhìn qua cửa sổ thấy đường phía Đông là đường Võ Chí Công, đường phía Bắc là Xuân La, dòng người xe đều chảy cuồn cuộn như thác. Không hiểu buổi hợp luyện thứ hai kết thúc lúc mấy giờ mà người dân về muộn thế ?
Mình thì sợ đám đông ô nhiễm nên không đến những nơi như thế này. Nếu có đến thì chỉ đứng loanh quanh từ xa để quan sát hành vi của đám đông chứ không bao giờ chen vào để nhìn, ngắm và chụp ảnh xe pháo và những người tham gia diễu binh, diễu hành.
Chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ khỏe mạnh và làm việc hiệu quả nhé, để cuối tuần thoải mái tham gia hết mình với đại lễ Quốc khánh mùng hai tháng chín.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét