Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Lạnh người trẻ em dân tộc "làm xiếc" trên vách núi

Lưu để ngắm những gương mặt rất dễ thương của trẻ em vùng Tây Bắc.
Trẻ em dân tộc "làm xiếc" trên vách núi
Những đứa trẻ 4, 5 tuổi chạy nhảy trên những vách núi cheo leo, 
không có sự trông nom của người lớn là hình ảnh thường thấy ở Tây Bắc.
Đối với người miền xuôi, những hình ảnh thế này trông thật đáng sợ... 
Hình ảnh được chụp tại một bản của người H'Mông ở Sapa, Lào Cai.
... Nhưng ở nhiều vùng núi cao thuộc Tây Bắc thì đây là điều rất bình thường.


Khi bố mẹ đang làm việc trên nương rẫy, trẻ em hầu như không được kiểm soát.


Những đứa trẻ này không biết đến những sân chơi bằng phẳng của trẻ em đồng bằng.


Chúng đã quen thuộc với những vách núi dốc đứng hay 
bờ ruộng bậc thang chênh vênh từ thuở lọt lòng.


Những trò vui chơi của chúng gắn liền với thiên nhiên, như tắm suối...


Chăn trâu...


Hay nghịch bùn.


Dù được khuyến khích, nhưng rất nhiều trẻ em dân tộc thiểu số không đến trường học vì quan niệm coi nhẹ “cái chữ” vẫn phổ biến trong cộng đồng này.


Và những đứa trẻ cứ thế lớn lên như cây dại giữa núi rừng Tây Bắc…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét