Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Hội chọi trâu: Không mổ bán mà giữ lại trâu vô địch

Cuối cùng cũng có một sự lồng ghép nhân văn giữa truyền thống và hiện đại. Những thay đổi ít ỏi này thật đáng ca ngợi và tuyên truyền. Đừng tàn sát động vật nữa, nhất là tàn sát man rợ giữa đám đông như nhiều lễ hội hiện nay đang làm.
Hội chọi trâu: Không mổ bán mà giữ lại trâu vô địch
Thí sinh trâu vô địch đã không bị mổ bán như lễ hội bao đời mà được giữ lại - đây là nét mới tại chung kết Hội chọi trâu Phúc Thọ 2015. Tại Hội chọi trâu Phúc Thọ (Hà Nội) 2015, ông Hà Hữu Nho - chủ trâu vô địch khẳng định sẽ không giết trâu vô địch như những năm trước. Điều này thể hiện sự thay đổi tại lễ hội theo hướng văn minh hơn nhưng vẫn bảo lưu các giá trị truyền thống.
Hội chọi trâu: Không mổ bán mà giữ lại trâu vô địch
Trước đó, tại Hội chọi trâu Bắc Ninh 2015, “ông trâu” đoạt giải Nhất sẽ cung cấp giống miễn phí. Dự kiến, những chú trâu con sẽ được trình diễn tại Hội chọi trâu Bắc Ninh năm 2016.

Đây là nét đẹp mới từ những lễ hội chọi trâu năm nay. Bớt đi những hình ảnh bạo lực, hội chọi trâu vẫn giữ nét đẹp truyền thống. Không những thế, nguồn giống từ những “ông trâu” khỏe sẽ góp phần nâng cao trâu giống cho Việt Nam, vốn hiện nay vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Xem thêm video trong trang gốc

http://danviet.vn/xa-hoi/hoi-choi-trau-khong-mo-ban-ma-giu-lai-trau-vo-dich-557709.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét