Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Tuyệt vời: Diều Trường Sa, Hoàng Sa trên bầu trời Hội An

Diều Trường Sa, Hoàng Sa trên bầu trời Hội An
Những cánh diều trái tim in bản đồ Việt Nam, hải quân bồng súng ở Trường Sa hay diều bạch tuộc, rắn... của 160 nghệ nhân đã có buổi trình diễn đẹp mắt trên bãi biển của phố cổ Hội An chiều 18/5.
Tôi yêu Hội An, tôi yêu Đà Nẵng

Những cánh diều "thả dáng" trên bãi biển Hội An, nhằm quảng bá du lịch của điểm đến hấp dẫn nhất thế giới này.

Từ sáng, các nghệ nhân đã ráp diều để chuẩn bị cuộc so tài.

Sau khi lắp xong sáo, diều được đo gió trước khi thả.

Nhiều chiếc diều khổ lớn cần đến gần chục người giữ mới có thể thả lên bầu trời.

Bất chấp trời nắng, các nghệ nhân vẫn không rời mắt khỏi tác phẩm của mình. Do bãi biển khá chật cho hàng trăm chiếc diều so tài nên người thả vừa canh gió để nhử diều, vừa canh không để cuốn vào dây cước của diều bên cạnh.

Những cánh diều no gió...

... kết dáng trên bầu trời.

Diều trái tim với bản đồ Việt Nam hiện diện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hay cánh diều về chủ quyền biển đảo, với hình chiến sĩ hải quân Việt Nam bồng súng bên cột mốc chủ quyền Trường Sa, cùng dòng chữ: "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam".

Những cánh diều đa sắc màu...



... thu hút sự chú ý của khách du lịch.


Thả diều đã khó, việc thu lại những cánh diều lớn cũng khá vất vả cho các nghệ nhân. Giải nhất cuộc thi thuộc về chiếc diều "Đất nước trong trái tim tôi" của tác giả Nguyễn Văn Triết (TP.HCM).

Nguyễn Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét