Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Chiêm ngưỡng văn hóa của các tỷ phú qua 1 vụ cá độ

Tỷ phú thua độ mặc váy làm tiếp viên hàng không
Cược ai thua trong giải đua xe F1, tỷ phú Richard Branson phải mang trang phục nữ tiếp viên để phục vụ đồ trên máy bay. Tuy nhiên, "tiếp viên" này lập tức bị sa thải do hắt khay nước lên người "sếp" - nhân vật thắng độ ông.
Richard Branson râu ria trong bộ đồng phục của AirAsia. Ảnh: AFP
Chủ tịch Tập đoàn Virgin, Richard Branson cạo lông chân, tô son rồi khoác lên mình bộ váy đồng phục của AirAsia để vào vai một tiếp viên hàng không, phục vụ trên chuyến bay từ Malaysia đến Perth (Australia). Đây có lẽ là việc làm có thời gian ngắn nhất của ông khi bị sa thải chỉ sau 6 giờ bay, với lý do hắt cả khay nước cam lên "sếp".
Nguyên nhân của sự kiện kỳ khôi này là cuộc cá độ diễn ra vào năm 2010, khi Branson đánh cược với nhà sáng lập hãng AirAsia - Tony Fernandes rằng đội xe F1 của ai xếp hạng thấp hơn năm đó sẽ phải đóng vai nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng đối phương (Branson sở hữu hãng bay Virgin Atlantic). Kết quả, đội của tỷ phú Anh kém 2 bậc so với đối thủ.
Nhiệm vụ của Richard là phục vụ bữa ăn và đồ uống cho toàn bộ hành khách, kể cả Fernandes trên chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh, ông chủ của AirAsia "hân hoan" tuyên bố kỹ năng tiếp viên của Branson quá dở và ông bị sa thải ngay lập tức. "Trên thang điểm 10, chắc tôi chỉ chấm cho ông ấy một điểm vì tính hài hước", Fernandes đùa.

"Thực ra tôi muốn trừng phạt nặng hơn. Branson cứ nhìn nên tôi hỏi to gan nhỉ, điều tiếp theo xảy đến là nguyên cả khay nước cam úp lên người. Nhân viên và ông ấy sau đó đã lau dọn, nhưng tôi thì loanh quanh suốt cả chuyến với đồ lót vì đâu có mang theo quần dài để thay", ông chủ người Malaysia chia sẻ câu chuyện trên chuyến bay và lý do sa thải "nhân viên mới".

"Tôi luôn muốn làm tiếp viên hàng không, nhưng sau vụ này thì nên mặc lại đồ của mình như cũ thì hơn. Thật vui vì vụ cược kết thúc rồi", Branson nói.

Tiền vé từ chuyến bay sẽ được dùng để quyên cho một quỹ từ thiện tại Australia, giúp trẻ em được tiếp cận với y tế và bệnh viện.
Theo Forbes, tài sản của Branson khoảng 4,6 tỷ USD.

"Chân dài" Richard Branson lòe loẹt trong màu đồng phục đỏ của AirAsia và "sếp mới" Fernandes.
"Tôi luôn muốn làm một nữ tiếp viên", Branson bộc bạch.
Vụ thua độ trên đường đua F1 khiến Branson phải vào vai tiếp viên hàng không trên hãng bay của Fernandes.
Ông phục vụ đồ ăn và nước uống cho khách trên chuyến bay từ Malaysia tới Australia, kéo dài 6 giờ.
Cười hết cỡ...
... rồi úp hết cả khay nước vào người "kẻ thắng cuộc" Fernandes.
Sau 6 giờ bay, Branson chính thức bị... sa thải
Fernandes chỉ chấm cho Branson được 1/10 điểm nếu làm tiếp viên hàng không.

Vụ cược kết thúc và cả hai đều vui vẻ với những gì đã diễn ra.

Phương Linh (Ảnh: AFP)
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2013/05/ty-phu-thua-do-mac-vay-lam-tiep-vien-hang-khong/


Phong cách của người thành đạt - chữ Tín luôn đặt lên hàng đầu!
Quái dị, độc, vui vẻ......ý nghĩa hơn nữa là vì hành động từ thiện cho trẻ em...
họ hài hước, họ trọng tín, họ hòa đồng, họ để lại một bài học
Các tỷ phú có khác, hài hước quá!
Họ là tỉ phú nhưng rất bình dân trong sinh hoạt và lời ăn tiếng nói, cách cư xử với người khác, điều này cũng đa phần đúng với người giàu các nước phương tây, nhất là các nước nói tiếng Anh. Ở VN ta thì nhiều người có chiếc ô-tô thôi thì bạn đã không thể tiếp cận rồi!
Việt Nam mà úp cả khay nước thế thì vỡ mồm ngay!
có tiền nên thế :) vừa vui mình vừa được cho người ... hay
họ luôn hài hước và vui tính, phải chăng đây là tính cách khiến họ thành đạt và ngày càng giàu có hơn! Ngạn ngữ có câu Tính cách tạo ra số phận mà.
Tại sao các tỉ phú Mỹ họ hay làm từ thiện nhỉ, Rất hài ước đáng để học hỏi về cách làm việc của người Mỹ.
Đúng là các tỷ phú ..... đầu óc họ hơn chúng ta rất nhiều lần
đó là những người tài, giỏi...
rât thích phong cách của ông
Mình có đọc một cuốn về tiểu sử ông này, quá phục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét