Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Kỷ cương Việt nhìn từ “tôn giáo” chân không

"Tại Hà Tĩnh, hiện tồn tại một thứ “Đạo” gọi là Đạo Chân không. Không phải các tín đồ của đạo này bị cho vào túi rồi hút chân không đâu. Mà là, những thành viên “Đạo” này không được đi guốc dép, giầy mà phải đi chân trần, gọi là chân không". Ba Vàng, Bái Đính và nhiều chùa khác đang lượm tiền tỷ của những kẻ nghèo khó nhưng mê muội dễ như lượm lá cây ! Ai cho phép các chùa đó hàng ngày hàng giờ lừa bịp cướp tiền của dân ? Tại sao lũ sư, từ các vị trụ trì đến bà phật tử đến làm lao công đều ngông nghênh, hách dịch với dân như báo chí đưa tin và tôi chứng kiến tận mắt (điển hình là ở chùa Liên Phái đường Bạch Mai ngay gần nhà tôi). Tại vì chúng có quan rất to bảo kê. Phật giáo đã trở thành một ngành kinh doanh có chủ trương ngầm của trên và được điều hành từ những cấp rất cao. Tôi vẫn nghe nói nghề này bắt đầu từ Đại Nam Quốc Tự của Dũng Lò Vôi, nhưng đứng sau là Nguyễn Minh Triết (Chủ tịch nước), Bái Đính của Xuân Trường nhưng đứng sau là Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ), Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, nhưng đứng sau là Phạm Minh Chính, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương... Không biết có đúng không ? Nhưng nếu không có những bác to chức thế này đứng sau thì thì chắc chắn Ban tôn giáo Chính phủ, Ban tuyên giáo trung ương và Bộ công an đã vào cuộc từ lâu rồi, chứ họ không như chuột say khói vậy đâu !
Kỷ cương Việt nhìn từ “tôn giáo” chân không
Nguyễn Huy Cường 24-3-2019 Vài ý kiến về vụ chùa Ba Vàng: Thiết nghĩ không phải viết thêm, mọi người đều đã nhận ra chân tướng khốn nạn của bọn buôn thần bán thánh ở chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Hôm nay tôi chỉ góp vài dòng về kỷ cương, phép nước. Vụ Ba Vàng, với những gì đã thể hiện qua báo Lao Động, nếu muốn củng cố chứng cớ thì bộ CA chỉ cần túm lấy 10 nhân chứng vừa bị luộc tại đó, điều tra mở rộng 24 giờ là có thể khởi tố vụ án hình sự và cho bắt nóng ngay lập tức 15 tên vô lại đeo biển “Nhà sư” ở đây.

Mọi chuyện sẽ bộc lộ trong 24 giờ sau đó. Nghĩa là, với cơ cấu tổ chức, với nội dung tuyên truyền, với số tiền thu bộn từ “Khách hàng” thì mọi sự thể ở Ba Vàng ĐÃ THỂ HIỆN HẾT, không mất nhiều công sức điều tra điều bố gì nhiều. Ngược trở lại, không thể nói CA Quảng Ninh không biết vụ này. Theo tôi được biết, ngành CA có nhiều bộ phận chuyên ngành theo dõi từng nhóm đối tượng hoặc tổ chức xã hội. Riêng về Tôn giáo thì “Nhạy bén” hơn. Lực lượng “dầy” hơn nhiều.

Vùng Năm Căn và một số huyện vùng xa của Cà Mau khoảng mươi năm nay, giáo dân cần những nhà thờ để thờ phượng mà không thể xin được giấy phép xây dựng là một ví dụ. Thế nhưng Xí nghiệp vét tiền công đức, giải hạn Ba Vàng vẫn hoạt động ác liệt, vững như thành.

Hàng trăm tỷ tiền mồ hôi nước mắt của những người dân lành, mê muội vẫn được cúng vào cái túi không đáy của nhà chùa.

Để củng cố cho điều âu lo của tôi về khía cạnh KỶ CƯƠNG, tôi xin nói về một “Tôn giáo” ở Việt Nam mà khi nghe, có thể bạn không tin đó là: ĐẠO… CHÂN KHÔNG.

Tại Hà Tĩnh, hiện tồn tại một thứ “Đạo” gọi là Đạo Chân không. Không phải các tín đồ của đạo này bị cho vào túi rồi hút chân không đâu. Mà là, những thành viên “Đạo” này không được đi guốc dép, giầy mà phải đi chân trần, gọi là chân không.

Khoảng đầu những năm 1990, CA Đống Đa, Hà Nội đã túm được lũ này ở gần Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội. Bọn này có một sinh hoạt nhập môn cực kỳ độc đáo. Họ đốt một đống lửa rồi mọi người lần lượt cởi hết quần áo, cả quần sịp áo con, đốt hết. Xong, họ nhảy múa xung quanh đống lửa. Rồi họ làm tình thoải mái kiểu quần hôn lạc thú. Họ nói làm vậy để… diệt dục.

Vậy mà khối người tin và nhiều tín đồ đến với “Chân không” ngay giữa thủ đô văn minh, văn hóa và … ngàn năm văn vật, trong đó, có cả giáo viên, viên chức có trình độ… đại học!

Cần biết “Giáo chủ” của nó là Lưu Văn Ty, 51 tuổi, sinh tại xã Thạch Trung, Thạch Hà (nay là thị xã Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh. Khi làm công nhân tại Trạm máy kéo huyện Cẩm Xuyên, năm 1988 Ty đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị sa thải về địa phương. Từ đó, Lưu Văn Ty bắt đầu lén lút thực hiện các hành vi tuyên truyền mê tín.

Trong những nạn nhân của tôn giáo này, có người nghe lời giáo chủ, đã về… đốt nhà mình rồi đến ở với Ty. Có người giao cả hai đứa con gái tuổi thanh niên cho Ty muốn làm gì thì làm…

Ấy vậy mà 29 năm qua, tạm tính từ vụ bị bắt ở khu Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, “Tôn giáo” này vẫn còn, vẫn tồn tại và phát triển … bền vững.


Trở lại chuyện Ba Vàng. Ba Vàng đã phát triển đến mức, mỗi năm thu hàng trăm tỷ đồng, lừa gạt hàng vạn con người nhưng nó vẫn bình chân như vại.

Câu hỏi trời, hỏi đất, xin để lại đây: Vì sao? Anh em CA … vô tư quá, bận bịu quá hay vì lí do gì nên nỗi này!


Nếu báo Lao Động không phăng ra vụ này thì có thể nó còn được tôn vinh ở nhiều diễn đàn hoặc nhận hoa của những VIP nhà nước nay mai cũng nên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét