Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

"Mỹ và EU phải chịu trách nhiệm về nội chiến ở Ukraine”

“Đồng lõa với Kiev, Mỹ và EU phải chịu trách nhiệm về nội chiến ở Ukraine”
BizLIVE - Với sự đồng lõa của Mỹ và EU, Kiev công bố ý định bắt đầu hành động quân sự ở phía đông đất nước, Tiếng nói nước Nga đưa tin.
Trong trường hợp này, phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc nội chiến ở Ukraine. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, ông Vitaly Churkin, đại diện thường trực của Nga đã kêu gọi các đồng nghiệp phương Tây hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về trách nhiệm mà họ đang nhận lấy và cảnh báo Kiev về sự leo thang bạo lực.

Ngày hôm nay, các nước phương Tây là bên quyết định nội chiến có xảy ra ở Ukraine hay không. Chính quyền Kiev hiện nay không tiến hành bất cứ động thái nghiêm trọng nào mà không có sự chấp thuận của các nhà bảo trợ ở Mỹ và EU.

Với sự giúp đỡ của Mỹ và phương Tây - tài chính và chính trị - họ đã chiếm được chính quyền và kiểm soát đất nước. Bây giờ, họ phái quân chống những người Ukraine đang đòi hỏi tôn trọng luật pháp quốc gia và các quyền dân sự của cư dân.

Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin kêu gọi các nước phương Tây phải cảnh báo Kiev không tiến hành những động thái thiếu suy nghĩ: “Cộng đồng quốc tế cần phải yêu cầu những người nắm quyền ở Kiev ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến chống lại người dân của mình. Các nhà tài trợ phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev hiện nay, đặc biệt là những người đã chứng kiến ​​thỏa thuận ngày 21/2, và nước Mỹ đang đứng sau họ cần phải kiềm chế những người họ đỡ đầu mà hiện nay đã thoát ra ngoài vòng kiểm soát.Cần phải buộc họ tách mình ra khỏi các phần tử phát xít mới và cực đoan khác. Cần ngăn chặn việc họ sử dụng các lực lượng vũ trang chống lại người dân Ukraine. Cần buộc họ ngay lập tức tham gia cuộc đối thoại quốc gia chân chính với sự tham gia bình đẳng của tất cả các vùng trong thời gian sớm nhất để cải cách hiến pháp một cách triệt để. Hiện giờ, để tránh khả năng xảy ra một cuộc nội chiến ở Ukraine, mọi điều phụ thuộc vào chính phương Tây.”

Một vài tháng trước, phương Tây nhất trí kêu gọi Tổng thống Viktor Yanukovych từ bỏ mọi biện pháp an ninh để khôi phục trật tự tại Kiev. Khi đó, những người biểu tình đang chuẩn bị tấn công dinh tổng thống, Tiếng nói nước Nga viết.

Ngày 21/2, đại diện chính quyền và phe đối lập Ukraina với sự hiện diện của đại diện Pháp, Đức và Ba Lan đã ký thỏa thuận về giải quyết tình hình. Ngày hôm sau, trong nước xảy ra cuộc thay đổi chính quyền bằng vũ trang: Tổng thống Yanukovych bị lật đổ và các vị trí chủ chốt của chính phủ rơi vào tay các đại diện đối lập vũ trang được phương Tây ủng hộ.

Bây giờ tình hình bị đảo ngược: người dân ở đông nam Ukraine không thừa nhận các chính trị gia chiếm quyền ở Kiev. Các nhà chức trách tại Kiev đưa quân về phía đông nam và đe dọa đàn áp các cuộc biểu tình bằng chiến dịch được gọi là "Hoạt động chống khủng bố."

Nhưng phương Tây không vội vàng giải thích cho những người được họ đỡ đầu tại Kiev. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh rằng hậu quả phát triển tình hình ở phía đông nam đất nước đã trở nên cực kỳ nguy hiểm:

“Những người cầm quyền tự xưng do kết quả đảo chính ở Kiev đã bắt tay vào việc đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân bằng bạo lực. Các cuộc biểu tình này là phản ứng tự nhiên đối với sự coi thường toàn bộ lợi ích hợp pháp của người dân khu vực đông nam. Chính quyền đe dọa trực tiếp sử dụng bạo lực đối với bất cứ ai không đồng ý với sự thống trị của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sô-vanh, bài Nga, liên kết với hành động chống Do Thái, đã trị vì tại Kiev với sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ và Liên minh châu Âu. Đặc biệt, lệnh sử dụng quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình đã gây ra sự phẫn nộ lớn lao.”.

Từ tháng Ba đến nay, tại miền đông nam của Ukraine đã diễn ra các cuộc biểu tình đòi tiến hành trưng cầu dân ý về liên bang hóa đất nước.

Ở nhiều thành phố, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đứng về phía những người biểu tình. Do đó, ban lãnh đạo hiện nay tại Kiev quyết định sử dụng xe bọc thép để thuyết phục Ukraine đi theo con đường của mình. Và để nâng cao tinh thần cho quân đội, Kiev thuê các tay súng khiêu khích của cái gọi là "Cánh hữu” và các nhóm vũ trang bất hợp pháp khác.

Hôm Chủ nhật, một sự kiện như vậy đã xảy ra gần thị trấn Slavyansk. Các chiến binh lái xe đến nơi mà các đơn vị tự vệ và các đơn vị quân đội đang đứng gần nhau. Họ nổ súng vào cả hai bên. Sau khi bắn phá, những kẻ khiêu khích biến mất và để lại một xác chết.

Cuộc khiêu khích đã thất bại. Thần kinh của các bên đối nhau hóa ra rất vững. Họ nhanh chóng xác định rõ ràng rằng nạn nhân đã chết trước cuộc tấn công khá lâu - cái xác ném lại đã có những dấu hiệu đông cứng. Mọi người không ai muốn đổ máu. Nhưng nếu Kiev không được phương Tây ra lệnh kiềm chế và rút quân thì xung đột leo thang là điều không thể tránh khỏi. Và khi đó sẽ xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện. Một kiểu Libya và Syria ở châu Âu.

Chiến sự, các thành phố bị phá hủy, hàng triệu người tị nạn - tất cả những cái đó không chỉ sẽ xảy ra ở Ukraine, mà toàn bộ châu Âu cũng sẽ phải cảm nhận, bài viết của Tiếng nói nước Nga kết luận.

2 nhận xét:

  1. Cộng Sản không thể thắng chiến tranh Việt Nam dễ dàng nếu không có phong trào phản chiến Mỹ ồ ạt biểu tình kêu gọi chính phủ Mỹ Lyndon B. Johnson và Richard Nixon rút quân về nước.

    Phong trào phản chiến Mỹ thời ấy có hai nữ ca-nghệ-sĩ gạo cội nổi tiếng là Joan Baez và Jane Fonda. Nhưng bà Baez sau nầy hối hận, trực tiếp có hành động chuộc lỗi, còn Jane Fonda thì không bao giờ.

    Chúng tôi còn ở lại 4 năm trên “Thiên đường Cộng Sản”, đến năm 1979 mới tuông ra biển thành thuyền nhân trôi đến đảo Air Raya, một hoang đảo trong số từ 17.508 đến 18.306 hòn đảo lớn, nhỏ thuộc quốc gia Nam Dương (Indonesia) nằm dài ở miền Nam Thái Bình Dương. Nhưng dần dần có sự hiện diện của trên 14, 000 người vượt biển tị nạn Cộng sản tới hoang đảo nầy.

    Nơi đây chúng tôi được gặp ca sĩ phản chiến hồi tâm Joan Baez, bà dấn thân tìm tới nơi xa xôi bởi ngạc nhiên vì sao “hòa bình” rồi mà hàng hàng lớp lớp người vạch đường máu để ra đi? Nên bà đích thân đi “điều tra” tìm sự thật từ các trại tị nạn Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia v.v.

    Năm 2013, nhân ngày lễ Memorial Day (Chiến Sĩ Trận Vong 27/5/2013) của Mỹ, chúng tôi có viết bài nhắc chuyện tị nạn Cộng Sản năm 1979: “Nhớ Air Raya, Hoang đảo cứu người và Joan Baez”.

    (Trích)

    Nữ ca sĩ phản chiến, chống chiến tranh Việt Nam Joan Baez đã tới Air Raya, và tôi đã gặp nàng ở đảo nầy.

    Joan Baez họp các người tị nạn lại, phần đông là các quân nhân tham dự. Họ viết đơn nói rõ lý do. Chúng tôi nhận chồng đơn và lo dịch cho nữ “Điều tra viên” phản chiến hiểu. Một đơn trong đó kể rằng: Cấp bực của họ bị kêu đi trình diện “học tập cải tạo chỉ 10 ngày, chuẩn bị lương thực đủ cho thời gian đó.”

    Vậy mà 1 tháng, 1 năm, rồi 3 năm vẫn không thả ra, nên một nhóm nóng lòng lo cho vợ con ở nhà, nên trốn trại, nhưng bị bắt lại rồi đưa ra “Tòa án nhân dân” - tức những bạn cùng tù - xét xử. Đơn anh A kể: “Tôi ở trong đám “nhân dân” nhưng vì còn đấu tố, chưa biểu quyết, mà tôi mắc tiểu nên ra khỏi phòng “tòa”, đi vòng sau hè, thấy một quan tài gổ đóng sơ sài để sẳn. Đấy, “Tòa án nhân dân” của XHCNVN trong hòa bình: kết án tử hình trước khi xử! v.v. nên tôi phải bỏ trốn khỏi thiên đường Cộng sản.”

    Ở các trại tị nạn khác hẳn bà cũng nhận được những sự thật tàn bạo khác như trong thư tố cáo dưới đây.

    Trở lại Hoa Thịnh Đốn, Joan Baez làm hai việc thiết thực:

    I. Kêu gọi những “đồng chí” phản chiến cũ cùng ký tên trên một thư gởi cho nhà nước XHCNVN, bài còn đăng trên tờ Nữu ước Thời báo (The New York Times) số ra ngày 1/5/1079 (Có được 78 chữ ký của những nhân vật phản chiến nổi danh, tên để bên tay mặt văn thư gởi nhà cầm quyền CSVN.)

    Phản Chiến Mỹ viết về ngày 30 tháng 4, 1975:

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của bạn Nặc Danh chính xác. Riêng về Ukraine, chúng ta thử đặt một câu hỏi nếu Mỹ và EU bỏ rơi Ukraine cứ để cho Nga làm thịt nước này thì hậu quả sẽ ra sao. Lúc đó Trung Quốc,Việt Nam, Cuba sẽ nhận ngưòi tỵ nạn Ukaine hehe

    Trả lờiXóa