Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Việt Nam… vô địch

Việt Nam… vô địch
Câu này nghe nhiều quá rồi. Hôm nay ngẫm tới cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội hiện nay, tới chuyện chúng ta sắp có nhà máy in tiền cực kỳ hiện đại..., tự nhiên nhớ lại câu thường nghe ở thị trường chứng khoán: "Cây cao cũng không thể lên tới trời", nghĩ cũng phù hợp với Việt Nam ta. Lại nhớ đến vài câu khác ca ngợi Việt Nam vô địch. Mời các bạn xem chung:
- Vợ rẻ nhất thế giới
- Sữa đắt nhất thế giới
- Xăng đắt nhất thế giới
- Xe hơi đắt nhất thế giới
- Thuốc tây đắt nhất thế giới
- Uống rượu nhiều nhất thế giới
- Đánh bạc, số đề nhiều nhất thế giới
- Trẻ em thất học, bỏ học nhiều nhất thế giới
- Tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới
- Dân trí lạc hậu nhất thế giới;
Nhưng lạc quan nhất thế giới
- Bất động sản có giá cao gần nhất thế giới.
- Xe máy trong thành phố nhiều nhất thế giới.
- Hà Nội thuộc loại thủ đô lớn nhất thế giới.
Nhưng nhà cửa lộn xộn, xây dựng loạn xạ nhất thế giới.
- Nhiều phụ nữ đã hoặc muốn lấy chồng nước ngoài nhất thế giới.
- Nhiều học sinh đu dây giỏi nhất thế giới, vì phải đu dây đi học mỗi ngày.
- Trẻ em có lòng cầu tiến nhất thế giới, mẫu giáo đã phải tranh nhau thi, đậu mới vào lớp 1.

- Người dân chạy xe giỏi nhất thế giới. Có lần Michael Schumacher, 
mấy lần vô địch F1, qua VN còn phải thú nhận “tôi không dám chạy xe tại VN”.
- Bác sĩ VN giỏi nhất thế giới về môn… phá thai. Có người phá “thành công” mỗi ngày mấy chục vụ, khoảng 10 ngàn vụ/ năm, nửa triệu vụ cho cả cuộc đời.
- VN có nhiều tiến sĩ tầm cỡ nhất thế giới và lại học rất giỏi. Người Mỹ kém thông minh nên phải học ít nhất 4 năm sau đại học, chứ tại VN có khi chỉ cần… vài tháng. 
.....
Còn nhiều cái nhất nữa, không thể kể xiết.... 
Đúng là Việt Nam vô địch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét