Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

"Lá cải" hơn cả "lá cải": “Cô gái trẻ "ị đùn" trên xe khách”

"Lá cải" hơn cả "lá cải"

nguyenduyxuan.netChúng tôi vừa nhận được bài viết của bạn Lam Giang phản hồi về bài báo gây phản cảm đăng trên một trang mạng có cỡ của một hiệp hội khoa học. Quả thực không hiểu sao với một bản tin như thế mà người ta vẫn trương lên mặt báo. "Lá cải", rẻ tiền là những từ mà độc giả, không chính trong làng báo đã có lần gắn cho những tờ báo chỉ nhăm nhắm đưa những tin tức nhảm nhí. Trong sự băng hoại đạo đức xã hội hiện nay, có lẽ có sự góp phần không nhỏ của những bài báo như thế  
Bao_la_cai
Hai ngày qua, một bài viết với tựa đề “Cô gái trẻ "ị đùn" trên xe khách” đăng trên trang kientthuc.net gây bất bình bạn đọc (xem bản lưu ở trangngoisao.vn). Có lẽ vì thế mà không lâu sau đó, bản báo đã phải gỡ bài và thế vào liên kết bằng một bài viết khác. Tuy nhiên, vào “Gúc gồ” tìm kiếm vẫn cho ra 37.500 kết quả, bởi nhiều trang mạng đã kịp ăn theo theo kiểu hội chứng đám đông vẫn thường thấy mỗi khi có một tin “hot”.
Đọc bản tin viết rất mùi mẫn kèm theo những ảnh chụp minh họa, độc giả không khỏi bị sốc. Không phải sốc vì nội dung tin mà sốc vì cách đưa tin và thái độ đưa tin của tờ báo.
Chuyện đái, ỉa, rắm, địt được săn đón, trương lên mặt báo một cách vô tư. Tội nghiệp cho cô gái, tuy không nêu đích danh nhưng vẫn có địa chỉ vùng miền, tệ hơn còn có cả ảnh “thủ phạm” gây ra sự cố hiếm hoi trên xe. Chẳng ai lại muốn làm cái chuyện bất đắc dĩ ấy. Tôi tin cô gái – “nạn nhân” của bản tin nói trên cũng vậy. Đi xe, đi tàu nhất là vào dịp tết, khi cái bụng không yên thì cực lắm. Nhà xe mà không vì “thượng đế” một tí thì đến khổ, ngăn “đầu vô” thì dễ nhưng chặn “đầu ra” làm sao được ? Người đưa tin và bản báo đã không thông cảm thì thôi lại còn cười cợt trên nỗi khổ của kẻ khác, một sự vô cảm đáng sợ. Người ta bảo tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, kienthuc.net thì đang làm ngược lại. Còn nhớ hồi tháng mười 2012, tờ báo này cũng đã đăng bài và mở cuộc tranh luận xung quanh chủ đề của một bài báo bị dư luận lên án gay gắt : “Cứ hồ sơ dân Nghệ xin việc là tôi loại ngay...”. Xin hỏi ông tổng biên tập, với những bài báo như thế thì các vị định hướng cái gì, giáo dục cái gì cho độc giả nếu không ngoài cái sự kì thị vùng miền, sự vô cảm, nhẫn tâm đối với đồng loại ? Một tờ báo chuyên ngành, mang danh kiến thức nhưng lại háo hức đưa những bản tin tào lao, nhảm nhí vậy sao ? Chả nhẽ tờ báo của các vị rớt giá đến mức phải câu khách bằng những tin tức phản cảm, phi nhân bản như vậy ? Là người thường xuyên vào đọc kienthuc.net, tôi không tin điều đó nhưng tôi nghi ngờ văn hóa báo chí của các vị đang có vấn đề.
Xin hãy lắng nghe dư luận, đừng để cho tờ báo rớt thảm trong lòng độc giả, thưa ông tổng biên tập.
15-2-2013
Lam Giang
------------

NỖI THẤT VỌNG VỀ MỘT TỜ BÁO

Lam Giang


Tôi là một độc giả của báo điện tử Kiến thức (kt.net, trước đây là B.net) – hơn nữa tôi cũng đã từng có một số bài được đăng trên trang này. Nói như thế để quí vị thấy rằng tôi có cảm tình với tờ báo mạng này như thế nào. Một tờ báo của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nghĩa là báo của khoa học và báo mang đến cho độc giả kiến thức như chính cái tên mà nó được dán nhãn mác.   
Nhưng than ôi, tình “yêu” ngắn chẳng tày gang. Tờ báo bi giờ như một kẻ xa lạ. Cảm tình của tôi cứ nhạt dần. Là độc giả yêu quí, gắn bó với tờ báo vài ba năm nay nên tôi cũng đã từng gián tiếp qua phản hồi, bày tỏ sự thất vọng của mình nhất là khi tờ báo chuyển giao diện, đổi thành kt.net.
Noi-that-vong-ve-mot-to-bao
Quí vị cứ mở trang điện tử kt.net mà mục sở thị. Chỉ cần điểm qua thư mục của tờ báo cũng đủ biết tôn chỉ, mục đích của nó là gì. Toàn những chuyện ngoài vùng phủ sóng của khoa học kĩ thuật. Choán hết mặt báo là những bí kíp về chuyện chăn gối, chuyện giường chiếu, chuyện các tư thế làm tình, chuyện làm thế nào để lên “đỉnh” khi yêu, làm sao để có “cậu bé” như mong muốn, chuyện lộ hàng của các chân dài, chuyện làm đẹp… Đó là “kiến thức” ư ? Chao ôi, một tờ báo của khoa học hội kĩ thuật Việt Nam mà như thế này sao ?
Nỗi thất vọng càng lớn khi gần đây Ban biên tập mở cái mục gọi là rộng đường dư luận để bàn chuyện các doanh nghiệp tẩy chay lao động Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bạn đọc không khỏi bức xúc khi báo đăng bài viết của một ông giấu tên, che mặt nào đó với cái tít giật gân, câu khách theo kiểu “làm thế nào để lên đỉnh khi yêu”: “Cứ hồ sơ dân Nghệ xin việc là tôi loại ngay...”. Nhiều độc giả đã phản hồi hoặc viết bài lên tiếng phê phán bài báo này và cái cung cách làm báo “ẩu”, rẻ tiền của ban biên tập. Ông Hà Văn Thịnh với bài Kiến Thức ngu ngốc!, ông Tuấn Hoàng với bài “Báo điện tử Kiến thức kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, phân biệt vùng miền???!” đã phân tích chỉ rõ những bất cập của tác giả bài báo, quí vị có thể xem trên trang của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và các trang mạng khác, thiết nghĩ không cần bàn thêm nữa. Chỉ xin hỏi ông tổng biên tập kt.net rằng, các vị đưa bài “Cứ hồ sơ dân Nghệ xin việc là tôi loại ngay...” nhằm mục đích gì, định hướng gì cho độc giả ? Hình như các vị đang núp bóng cái gọi là “để rộng đường dư luận” mà vô hình trung tạo ra sự phân biệt, kì thị vùng miền, điều mà suốt hàng ngàn năm lịch sử, trên dải đất hình chữ S này cha ông ta chưa bao giờ và không bao giờ làm thế. Mới đây nhất, trong thông báo về Hội nghị Trung ương 6, ở điểm 8, BCHTƯ kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự ổn định, cần sự dốc sức, đồng lòng của gần 90 triệu người dân. Không thể chấp nhận những bài báo kiểu như Kiến thức đã đăng, với cách nhìn qui chụp, chỉ thấy hiện tượng không thấy bản chất, lấy cá thể áp đặt cho toàn thể.
Ông tổng biên tập chắc cũng biết về số dân, Thanh-Nghệ-Tĩnh đã chiếm hơn một phần mười cả nước. Chả nhẽ vì những con sâu làm rầu nồi canh (mà những con sâu như ông Phạm Thành Tuân nói đến trong bài báo thì ở đâu cũng có, riêng gì người xứ Nghệ ?) mà các ông định “loại” đi một phần mười kia ư ? Một tờ báo của Liên hiệp hội KHKT sao lại đi làm cái việc kích động, gây chia rẽ ĐỒNG BÀO vậy, thưa ông ?
16-10-2012
Lam Giang
------------------

Cô gái trẻ "ị đùn" trên xe khách ra Hà Nội

“Tôi thấy cô gái kéo chăn lút đầu trùm kín người, kéo quần ị trên xe và ít phút sau, cả xe kêu thối. Chắc Tết nhất ăn nhiều đồ lung tung, bụng dạ lại kém, nên mới bị "Tào Tháo đuổi...”

Sáng ngày 13/2 (tức 4 Tết) đã có rất nhiều người rời quê ra Hà Nội vừa đi làm, vừa đi chúc Tết người thân của mình. Cũng như họ, 9h sáng, tôi bắt xe khách từ Thanh Hóa ra Thủ đô, nhưng trên chuyến xe gặp một việc "dở cười, dở mếu". 

Xe khách chất lượng cao bị bốc mùi
Có lẽ "sự cố" đó "100 năm mới có 1 lần", bởi một cô gái khoảng 25 tuổi khá bắt mắt (đi từ Nghệ An), trên xe 2 đến 3 lần gọi nhà xe dừng xe để đi vệ sinh (đoạn đường này thuộc thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Tuy nhiên, nhà xe cố chạy ra nơi vắng vẻ, phần tránh CSGT, phần để hành khách trên xe đi vệ sinh cho tiện. 
Nhưng thật không may cho nhà xe H.C, BKS 37D-..., bởi quá bí bách, cô gái 25 tuổi kéo chăn đắp lút người, tụt quần "bậy" trên xe. Khoảng 5 phút sau, gần 40 hành khách trên xe chất lượng cao (giường nằm) hoảng hốt bởi "mùi lạ", người nào cũng bịt mũi, bịt miệng kêu la thối. Lúc này nhà xe H.C lên tiếng phàn nàn: "Sao nhà nào cho trẻ con đi xe mà không đeo bỉm cho con, để con ỉa ra quần thối như vậy chứ".

Nhiều hành khách nháo nhác truy tìm "hung thủ thả bom"
Chị Nguyễn Thị Thanh, vị khách Nghệ An nằm phía dưới, gường đối diện vị trí thứ 3 từ đầu xe xuống nói: “Không phải trẻ con ị đâu mà là người lớn, các anh dừng xe lại cho người ta dọn đi chứ không chịu đươc”. Nhưng nhà xe vẫn không tin là người lớn... "bậy" và chạy tiếp. 
Tuy nhiên, mùi "bom tấn" càng lúc càng "tấn công" mạnh, đến mức không một ai trên xe có thể chịu được. Việc cô gái "ị đùn" trên xe đã 2-3 người biết. Quá thối, nhà xe phải dừng lại để cô gái trên gường nằm tầng 2 xử lý “bom tấn”. Khi xe dừng lại, hành khách chen chúc nhau xuống xe để tránh mùi thối...

Bịt khẩu trang chống mùi thối trên xe khách gường nằm
Xuống xe tôi lân la hỏi, anh Hoàng Anh Thắng ở Hà Nội vào Nghệ An quê vợ, người nằm giường sau cô gái 25 tuổi cho biết: “Cô gái nằm trước tôi ị chứ ai. Lúc đầu tôi thấy cô ấy kêu 2 -3 lần, nhưng không thấy nhà xe dừng lại. Thấy vậy, tôi gọi nhà xe thêm mấy lần để họ dừng, nhưng họ vẫn không dừng. 
Vì tôi nghĩ con gái người ta ngại, nên tôi gọi hộ. Sau đó tôi nằm, thấy cô gái kéo chăn lút đầu trùm kín người, kéo quần ị trên xe và ít phút sau, cả xe kêu thối. Chắc Tết nhất ăn nhiều đồ lung tung, bụng dạ lại kém, nên mới bị "Tào Tháo đuổi"...”.
Còn chị Nguyễn Thị Hằng, lên xe ở Thanh Hóa, chia sẻ: “May cho cô gái ấy là đi một mình ra Hà Nội, chứ đi cùng bạn bè thì xấu hổ lắm đấy. Ở trong "nó" ra, có phải ở ngoài nó vào đâu mà ngăn lại được”.
Tiếp lời chị Hằng, anh Thắng cho biết thêm: “Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại không gọi quyết liệt chứ. Tôi cứ tưởng cô ấy "đi nhẹ", nhưng tôi cũng bảo dừng xe lại cho người ta đi vệ sinh. Lúc đó cô ấy còn bảo "đi nặng", ấy vậy cô ấy vẫn không gọi quyết liệt mà chọn biện pháp "bậy" trên gường mình nằm luôn”.

 Liên tục bị "Tào Tháo đuổi"...
Anh Hà Anh Tuấn, vị khách đi cùng xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội vui vẻ nói: “Nhà xe năm nay được "lộc" to rồi. 100 năm lịch sử mới xảy ra 1 lần thôi". Cả nhà xe 3 người dù bị "hỏng" 1 cái chăn, xe bốc mùi thối vẫn vui vẻ cười. Còn cô gái thì tím tái mặt mày. Như không chịu được "Tào Tháo đuổi", đến đường cao tốc đoạn Hà Nam, cô lại vội gọi nhà xe dừng xe rồi chạy xuống lề đường tiếp tục...
Kiến thức

Ông nghị Phước và cô gái ị đùn

http://www.truongduynhat.vn/ong-nghi-phuoc-va-co-gai-i-dun/
hhp2Hai nhân vật ấn tượng phủ át tuần đầu xuân là ông nghị Hoàng Hữu Phước và cô gái ị đùn.
Hai sự kiện hi hữu chưa có tiền lệ.
Một bài văn chửi đầy chất chợ búa của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước đả kích, miệt thị một đại biểu quốc hội đồng nhiệm khác: ông Dương Trung Quốc.
Một cô gái ỉa đùn trên xe khách được báo điện tử Kiến Thức hồ hởi tường thuật bằng một bài viết chi li đến từng động tác. “Tác phẩm báo chí” có một không hai trong lịch sử báo chí Việt. (Sau những phản ứng dữ dội từ dư luận, bài báo hình như đã được trang Kiến Thức gỡ bỏ, nhưng vẫn còn trên nhiều trang mạng khác).
Hai hình ảnh, hai sự kiện tởm lợm trên chẳng hiểu báo hiệu điều gì? Hay đó chính là điềm gở đầu xuân Quý Tỵ 2013?
--------------

Thơ về vụ Cô gái ị đùn (Kienthuc.net)

Sau khi báo điện tử Kienthuc.net của Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đăng tải bài viết của tác giả Tiến Dũng với tựa "Cô gái trẻ 'ị đùn' trên xe khách ra Hà Nội" lập tức dư luận dậy sóng. Mặc dù bài báo sau đó đã bị gỡ bỏ nhưng nó lại trở thành chủ đề, cảm hứng cho nhiều thánh thơ khai bút đầu Xuân.

Nay Phair Zios xin giới thiệu một trong hàng vạn tác phẩm thi ca (dự đoán sẽ tham dự ngày Hội thơ vào rằm Nguyên tiêu sắp tới - không biết có kịp đăng ký không?)

Cô gái đi ị trên xe
Phóng viên Kiến thức liền đè ra coi
Tay máy tay bút loi choi
Quận công cũng kém em tôi ảnh này


Dương Tiêu
Hôm nay làng báo xôn xao:
Phóng viên Kiến thức lao vào đống phân
Bươi, móc, ngửi hít... phân vân
Làm thêm bô ảnh cho cân với bài

Biên tập nghĩ cũng kỳ tài
nhấn phím, bịt mũi, bịt tai, bốt liền
Anh em cờ lích liên miên
Vừa đọc vừa chửi, thằng điên viết bài

Nhưng rồi nghĩ cũng hài hài
Rình gái đi ị, xứng tài đàn ông
Mùng 5 anh chẳng sợ dông
Ăn luôn 1 bãi (vì) mùa đông đói dài

Thế rồi các bác gỡ bài
Nhưng mà tiếng xấu nó dai ngàn ngày
Pu lít dơ, anh lấy ngay
Cho bọn tư bổn biết tay báo mình

Nghe ra cũng khá lình xình
Độc giả chẳng đáng cái đinh với chàng
Từ mai chẳng thích hở hang
Em đi rình chụp mấy nàng "quận công

Tác giả Dương Tiêu

http://phairzios.blogspot.ch/2013/02/tho-ve-vu-co-gai-i-un-kienthucnet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+PhairZios+(PHAIR+ZIOS)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét