Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Muốn biết ông Nên là ai, cứ hỏi 3X

Bình luận cho bài trước "Liệu ông Nên có nên cơm cháo?", tôi đã nhận xét ông Nên không khác gì ông Chung Con ở Hà Nội; do đó tôi không hy vọng ông làm được cái gì đáng kể ở tp Sài Gòn. Ông Nên có 16 năm công tác trong ngành công an nên điều tôi lo lắng nhất là với bản chất công an, ông Nên sẽ lại đi theo đúng vết xe đổ của ông Chung, điển hình là gây ra vụ tàn sát đẫm máu Đồng Tâm. Sài Gòn là nơi vô cùng nhạy cảm, tỷ lệ người thân Mỹ và nhớ tiếc chính quyền cũ rất cao. Người dân Sài Gòn yêu dân chủ, tự do, công lý và thẳng thắn, nên nguy cơ ông Nên thẳng tay trấn áp giới bất đồng chính kiến và những người cầm đầu các vụ khiếu kiện đất đai cũng như trấn áp các công dân bị cho là nói, viết xấu đảng và nhà nước ở Sài Gòn để đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và được lòng cấp trên... là rất lớn.
Muốn biết ông Nên là người thế nào, cứ hỏi 3X
fb Nguyễn Thông - Năm 2013, khi 3X đang đỉnh cao quyền lực, lấn át cả vua (khiến vua có lúc bất lực phải khóc) thì ông Nên (nghề công an chuyên nghiệp) bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ. Sau vài cuộc đấu, từ chỗ đang giữ thế thượng phong, 3X đã lấm lưng trắng bụng. Dư luận hồi ấy xì xào rằng 3X bị lộ hết cả tẩy, tài ba mưu mẹo như cố vấn Nguyễn Văn Hưởng cũng không cứu được.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao 
quyết định cán bộ cho ông Nguyễn Văn Nên
Sau đại hội 12 (năm 2015), anh Nên được thưởng công làm Chánh văn phòng Trung ương, Bí thư trung ương, đệ tử tin cậy của nhà vua. Xin nhớ rằng, trước đại hội 11 thì trưởng của 4 văn phòng tứ trụ chỉ tương đương cỡ thứ trưởng, may lắm ủy viên trung ương, nhưng sau đại hội 11 thì khác, rất oách, quyền lực vô song, sau 12 thì thành dạng siêu bộ trưởng, bí thư trung ương dễ như chơi, thậm chí ngấp nghé ủy viên Bộ chính trị.

Và kỳ này anh Nên cầm chắc chân trong bộ siêu quyền lực ấy. Không thể đùa với Tây Ninh được.

Nguyễn Thông
(FB Nguyễn Thông)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét