Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

VTV chiếu phim ‘chống Nhật’ lúc TT Suga thăm Hà Nội

Biết tin này Tập Cận Bình vui lắm. VN cứ lên án TQ thoải mái nhưng hành động thì cứ theo cách này của VTV mà làm. Chắc Trần Bình Minh sẽ được chuyển sang ngồi chiếc ghế khác to lớn. Theo nhận thức của mình, Nhật Bản là nước tốt nhất với VN kể từ khi đất nước mở cửa 1089-1990 đến nay. Vậy mà chúng ta đối xử với họ cũng như những nước khác, lúc nào cũng đứng trung lập để ăn lộc của cả đôi bên. Ăn ở như thế nên VN không có nước bạn thân thiết nào là phải. Có hơn chục đối tác chiến lược với toàn diện... nhưng khi bị TQ chiếm mất Biển Đông, cấm khai thác dầu khí, thì VN kêu nhưng chẳng ai ủng hộ ngoài Mỹ. Bản thân Mỹ cũng chỉ ủng hộ phán quyết của tòa án quốc tế 2014 khôgn công đường lưỡi bò thuộc về TQ nhằm giữ quyền tự do đi lại trên Biển Đông, thế thôi.
VTV chiếu phim ‘chống Nhật’ trong lúc Thủ Tướng Suga thăm Hà Nội
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga rời Hà Nội, công luận vẫn bàn tán về vụ Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) chiếu phim tài liệu có nội dung “chống Nhật” ngay thời điểm này. Bộ phim tài liệu “Tiếng Trống Kim Sơn” được phát sóng vào đầu buổi sáng 20 Tháng Mười, gây hoang mang cho công luận trong lúc các báo nhà nước đang đăng nhiều bài mô tả quan hệ hữu nghị Việt-Nhật “tiến triển tốt đẹp.” Nội dung phim được ghi nhận là tố cáo phát xít Nhật đàn áp và tàn sát người Việt trong cuộc khởi nghĩa kháng Nhật tại Kim Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng hồi 1945.

Bộ phim “Tiếng Trống Kim Sơn” được phát vào 
sáng sớm 20 Tháng Mười. (Hình chụp qua màn hình)
Luật gia, đạo diễn Trần Đình Thu bình luận trên trang cá nhân: “Vẫn biết lịch sử là lịch sử nhưng đây là trò láu tôm láu cá. Dùng trò này thì anh mãi mãi không trưởng thành lên được đâu. Xin lỗi, đối với Nhật thì Việt Nam chẳng là cái đinh gì cả. Nếu anh tình cảm thì họ tình cảm lại còn anh chơi kiểu móc méo thì họ cũng chẳng cần nhé.”

Cùng thời điểm, ông Ngô Quý Nhâm, giảng viên trường Đại Học Ngoại Thương, bình luận trên mạng xã hội rằng việc chiếu bộ phim nêu trên “khác gì vả vào mặt lãnh đạo Việt Nam đang đón tiếp nồng hậu thủ tướng Nhật.”

Ông Nhâm đặt câu hỏi về việc đài truyền hình quốc gia “để sự nhạy cảm chính trị ở đâu?”

Sau khi bị nhiều Facebooker bàn tán về “động cơ” chiếu bộ phim “chống Nhật” ở thời điểm này, trang web VTV đã lặng lẽ gỡ bỏ link bộ phim.

Theo suy đoán của công luận, đằng sau mỗi bộ phim được phát sóng “ở thời điểm thích hợp,” nhà đài VTV thường đưa ra chỉ dấu chính trị hoặc muốn “đánh tín hiệu” ra bên ngoài. Chẳng hạn, lần gần nhất, hồi giữa Tháng Tám, VTV phát sóng bộ phim tài liệu có nội dung “chống Trung Quốc” được phát sóng vào “giờ vàng” trên băng tần VTV1 vào đêm 11 Tháng Tám.

Bộ phim dài khoảng 30 phút, nay có thể xem lại trên YouTube “Việt Nam 90 Năm” và trang mạng của báo Nhân Dân, khiến người ta ngạc nhiên vì lời lẽ gay gắt khi nhắc lại diễn biến chiến tranh biên giới Việt-Trung và cuộc chiến Tây Nam năm 1979.

Ngay vào thời điểm phim phát sóng, nhiều Facebooker đã bảy tỏ sự hoang mang về chuyện kênh truyền hình quốc gia nay sao có thể đột nhiên “mạnh miệng” về chủ đề vốn bị nhà cầm quyền CSVN coi là “cấm kỵ, nhạy cảm” trong nhiều năm liền.


Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (thứ hai, phải) vẫy tay chào người dân Hà Nội trong lúc đi dạo hồ Gươm sáng 20 Tháng Mười. (Hình: Dân Trí)

Bộ phim này cũng nhắc lại phát ngôn của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình: “Dạy cho Việt Nam một bài học,” và ảnh chụp trang nhất báo Nhân Dân cuối thập niên 1970 với nhiều tựa bài lên án Bắc Kinh “xâm lược.”

Đáng lưu ý, thời điểm bộ phim phát sóng trên phạm vi toàn quốc được ghi nhận cũng không liên quan gì đến các dịp kỷ niệm hai cuộc chiến nêu trên hay cuộc hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma…

(Người Việt)
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vtv-chieu-phim-chong-nhat-trong-luc-thu-tuong-suga-tham-ha-noi/

1 nhận xét:

  1. Đây đâu phải lần đầu, năm 2018 đón hạm đội 7 Hoa kỳ lần đầu vào Việt Nam trong khi thủy thủ Evinly Kershan hát Nối vòng tay lớn của TCS cùng thanh niên Đà Nẵng...Thì truyền thông đưa tin Quảng Ngãi đúc chuông đồng tưởng niệm 50 năm thảm sát Mỹ Lai.
    Ngu gì mà ngu quá thể!

    Trả lờiXóa