Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Đành phải ngoan ngoãn như cún với chúng

Đành phải ngoan ngoãn như cún với chúng
Hôm qua 25/10 vào Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an, Vĩnh Phúc) thăm một người bạn đang thi hành một bản án vô cùng bất công, thấy thương bạn quá. Rất may là bạn rất dũng cảm, rất lạc quan, sức khỏe tốt. Tối về mở FB ra thì liên tiếp thông báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Chán quá, muốn tử tự quách cho nhẹ người.
Hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Lien Tran, mọi người đang ngồi và bàn
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Sáng nay đi thể thao về, vừa bật FB lên lại thêm một lầm choáng váng vì xuất hiện thông báo dưới đây. Chúng còn đưa ra một loạt điều kiện buộc mình phải chấp nhận mới cho xem tiếp... Không còn cách nào khác ngoài việc phải ngoan ngoãn như cún với chúng.

Trang này mới mở được 4 hôm. Nguy cơ chết yểu là có thật. Sao số mình lại đen thế chứ, người khác viết đủ thứ chẳng sao, mình chẳng hề viết về xì ke ma túy đĩ điếm, gái gú, trộm cắp, hiếp dâm, đánh giết... câu khách, vậy mà bọn FB cứ liên tiếp dội bom khủng bố mình là sao ?

Làm thế nào để chúng nó tha cho mình nhỉ, ai có cách gì thì tự vấn giúp mình nhé. Xin chân thành cám ơn và sẽ hậu tạ.

Ảnh mấy anh em vào trại giam thăm bạn do chị Hoa Nguyen đăng trong phần bình luận bài này trên fb của chủ Blog này.

3 nhận xét:

  1. Đơn giản thôi, đừng xài nó nữa, còn nhiều phương tiện khác mà!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thường xuyên xem cọp bài trên blog nhưng chưa bao giờ xem qua FB của Bác ...Bọn Cờ đỏ, AK47 vào cmt đã mệt mỏi, nay thằng chủ FB quy phục CS rồi bỏ FB thôi!

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn bác bạn bình luận. Bây giờ trên fb mới giao lưu được, truyền tin cho nhau nhanh được, nhất là khi muốn tổ chức làm việc gì đó. Do đó bỏ fb khó lắm. Trên blog này ko làm được điều đó, nhất là blog toàn bị chặn.

    Trả lờiXóa