Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Lãnh đạo Quốc hội hân hoan mừng “nhà mới”

Xem ảnh để nhớ lại kỷ niệm thời đến theo dõi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp ở tòa nhà cũ cũng như ở Hội trường Bộ Quốc phòng. Mình vẫn tiếc tòa nhà Quốc hội cũ cũng như vô số tòa nhà khác của Hà Nội đã bị phá đi, trong đó có 3 cổng vòm lịch sử ở Quảng trường Ba Đình bị phá đi để xây Lăng cụ Hồ ở đó. Phá hết chúng thì cũng làm mất đi những ký ức tuổi thơ. Tại sao không xây những công trình mới ra những khu đất trống còn đầy ở ngoại ô mà phải phá đi những tòa nhà lịch sử - văn hóa như vậy ? Nhớ hồi sát ngày đưa Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình vào hoạt động, mình đến tham quan thấy còn ngổn ngang đủ thứ rác rưởi, thầm nghĩ không hiểu họ sẽ thu xếp thế nào cho kịp ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm khai mạc APEC, mình đến thấy dưới lớp sàn lát gỗ và trên lớp gỗ lát trần... vẫn thò ra nhiều thứ rác rưởi, mảnh gỗ đỡ để đổ bê tông trông rất chướng mắt. Đúng là giấu rác dưới thảm hoa. Không hiểu đến giờ chúng đã được xử lý chưa. Cũng không hiểu tòa nhà Quốc hội mới xây gấp rút này có bị như trường hợp Trung tâm hội nghị quốc gia không ? Cảm thấy ở VN làm gì cũng như đánh giặc, cứ cuống hết cả lên. Không theo thiết kế kiến trúc hài hòa chung của tác giả, đến giờ này mà các vị lãnh đạo vẫn liên tục đưa ra các chỉ thị về tòa nhà, kể cũng lạ. Xem các đoạn bôi mầu trong bài.
Lãnh đạo Quốc hội hân hoan mừng “nhà mới”
(Dân trí) - 7h30 sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến Nhà Quốc hội, sớm nửa tiếng so với giờ khai mạc phiên họp 32 của UB Thường vụ. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân ít phút trước đó cũng đến kiểm tra công trình lần cuối để đón cuộc họp đầu tiên… Ngắm diện mạo Nhà Quốc hội trước thềm kỳ họp lịch sử
Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu rất cao đối với
hệ thống âm thanh, kỹ thuật trong phòng họp.
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Cao Lại Quang thì có mặt ở Nhà Quốc hội từ 5h30 sáng dù chỉ vừa rời công trường lúc 21h đêm qua. Giám đốc BQLDA Nguyễn Tiến Thành, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thậm chí chia ca trực thâu đêm cho những công đoạn trang trí sau cùng, chuẩn bị cho ngày làm việc của UB Thường vụ hôm nay, 6/10.

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu thử đi thử lại hệ thống âm thanh tại phòng họp Thường vụ, phòng họp báo. Tối qua, đội ngũ kỹ thuật cũng được yêu cầu điều chỉnh rất tỉ mỉ để đảm bảo không còn lẫn chút nào tiếng rè khi có người sử dụng micro phát biểu. Đến sáng nay, kiểm tra lại lần nữa, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng mới “gật đầu” hài lòng.

“Đêm qua vẫn còn những phần việc ngổn ngang. Thềm, hè khu vực sảnh chính vẫn chưa được dọn vệ sinh đạt yêu cầu. Nhưng sáng nay đến thì tôi thấy diện mạo tòa nhà đã đẹp hơn hẳn, anh em đã rất nỗ lực…” - Bộ trưởng Dũng chỉ hàng cây xanh trang trí đặt trong sảnh, chạy dọc hành lang và bố trí đẹp mắt trong phòng họp. Thảm trải sàn cũng được làm sạch tinh tươm.

7h15, nhân viên phục vụ lần lượt đặt biển tên, chức danh cách thành viên UB Thường vụ Quốc hội vào vị trí bàn làm việc. Đối diện bàn Chủ tọa là bảng tên của đại diện Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch nước…

7h30, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bước vào sảnh chính tầng 1, tiếp sau là Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý. Trên tầng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kịp đi kiểm tra một vòng công tác chuẩn bị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi thẳng ra cửa lớn phía hướng ra lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi thêm với Giám đốc BQLDA Nguyễn Tiến Thành về phương án đặt bảng tên “Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu in cỡ chữ vừa phải, trang trọng nhưng cũng giản dị, trong sáng, tạo cảm giác gần gũi với người qua lại.

7h50, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Tòng Thị Phóng bước vào phòng họp. Gần bàn chủ tọa, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu trao đổi thêm với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về hệ thống đèn chiếu sáng trên trần. Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi tìm được chiếc ghế của mình, đặt cặp lên bàn, nét mặt hồ hởi.

8h21, sau khi dự lễ khai trương Trang thông tin điện tử Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (website IPU 132) tại phòng họp báo bên cạnh, UB Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 32.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc “họp thử” tại Nhà Quốc hội mới. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của các đơn vị (Chính phủ, Bộ Xây dựng, BQLDA, các nhà thầu và toàn bộ cán bộ, công nhân, người lao động làm việc trên công trường) trong việc thi công, xây dựng tòa nhà, thay cho Hội trường Ba Đình đã làm từ những năm 1968-1969.

Điều hành nội dung làm việc đầu tiên của phiên họp (nghe Kiểm toán nhà nước báo cáo kế hoạch kiểm toán năm 2015), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vui vẻ nhận “vinh dự được dự cuộc họp đầu tiên tại Nhà Quốc hội mới”, “Kiểm toán nhà nước cũng vinh dự là đơn vị đầu tiên được báo cáo công tác tại công trình lịch sử của đất nước”.

“Cảm ơn các anh em lãnh đạo chỉ huy và người lao động làm việc vất vả ngày đêm trên công trường để hôm nay chúng ta có một ngày họp thật để vận hành thử công trình. Lãnh đạo Quốc hội thật sự xúc động vì anh em chú ý từng chi tiết nhỏ của tòa nhà” – nữ Phó Chủ tịch Quốc hội kể, có cán bộ BQLDA chỉ cụ thể, giải thích việc trên trần phòng họp, số đèn chiếu sáng vẫn chưa đủ, còn một số vị trí để chờ lắp đặt thêm cho hoàn thiện. Bà Ngân cho rằng, nếu không nói, rất khó có thể biết chi tiết đó cũng sẽ còn thêm thiết bị chiếu sáng phục vụ phòng họp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hào hứng giới thiệu, sau khi công trình hoàn thành, với hệ thống cây xanh bên ngoài các phòng họp, có thể mở cửa kính, rèm để nhìn ra không gian rất thoáng đẹp bên ngoài.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại về không khí náo nức tại Nhà Quốc hội đón cuộc họp đầu tiên:


Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng họp chính.

Phòng họp báo được vệ sinh một lần nữa trước giờ 
khai mạc phiên họp thứ 32 của UB Thường vụ.


Công tác chuẩn bị hoàn tất với việc đặt biển tên, chức danh các đơn vị trong phòng họp. 




Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến sớm, 
cùng kiểm tra tòa nhà lần cuối trước giờ khai mạc.




Thường vụ Quốc hội bắt đầu một phiên họp với nhiều hào hứng về việc về "nhà mới".

P.Thảo

4 nhận xét:

  1. Thiết kế quá xấu ,cục mịch giống như một siêu thị còn kém xa tòa nhà quốc hội của Lào chứ chưa nói trụ sở quốc hội các nước Mỹ, Úc ,Hàn Quốc...Giống như lăng Hồ Chí Minh copy lăng Lê Nin của Nga không có gì là dấu ấn sáng tạo của người Việt.Đất nước còn quá đói nghèo,trẻ em vùng cao còn ăn cơm với muối,tại thành phố học sinh trường công lập phải đóng học phí ,còn ngửa tay xin ODA mà bỏ ra hàng 1000 tỉ để xây tòa nhà quốc hội là chơi sang quá,hợm hĩnh quá.

    Trả lờiXóa
  2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời đã không tán thành việc phá bỏ và xây mới tòa nhà này.Thật đáng tiếc.Nhìn bộ mặt hớn hở của Hùng hói mà....

    Trả lờiXóa
  3. Trơ trẽn, bỉ ổi

    Trả lờiXóa
  4. Nguoi Viet noi chung la ngu---ngu lai hay tinh tuong thi lam nhan dan.So con lai ngu va tro mat ,vo liem si thi lam quan-----vong tro luan quan toan la ngu.

    Trả lờiXóa