Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Khiếp đảm nhìn tương phản giàu nghèo ở Việt Nam

Khiếp đảm nhìn tương phản giàu nghèo ở Việt Nam
Mời bạn đã xem những hình ảnh huy hoàng, tráng lệ ở phòng karaoke tiền tỷ siêu sang tại Sài Gòn, sau đó xem tiếp hình ảnh những cây cầu tử thần ở Việt Nam. Để có thể thư giãn trong phòng karaoke được coi là sang trọng bậc nhất TP.HCM này, khách hàng phải trả đến 800.000 đồng mỗi giờ.

Một doanh nghiệp vừa khai trương cửa hàng karaoke trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM đã gây ấn tượng với việc đầu tư những phòng karaoke sang trọng có giá trị lên đến cả tỷ đồng mỗi phòng.



Phòng “Super vip” là phòng sang bậc nhất ở đây, có diện tích lớn với sức chứa lên đến 30 người, căn phòng này được thiết kế ấn tượng với phong cách châu Âu cổ điển và trang bị đến 2 màn hình LCD lớn, không gian ánh sáng ấm cúng.


Những bộ đèn trần bằng pha lê cao cấp.


Một bộ ghế salon sang trọng ở phòng này được đầu tư với giá 200 triệu đồng.


Trần nhà cũng được vẽ những bức tranh ấn tượng.


Một phòng Vip khác được thiết kế mô phỏng theo phòng của những tòa lâu đài.


Không gian sang trọng mang lại cho người hát karaoke ở đây nhiều cảm xúc.


Trên tường được trang trí nhiều bức tranh giả cổ.


Cho đến những chiếc đèn tường cũng được thiết kế khá công phu.


Nhiều phòng lại được thiết kế tạo cho khách cảm giác như đang bước vào không gian huyền bí của một bộ phim khoa học viễn tưởng.


Trần nhà được trang trí bằng nhiều viên thủy tinh lấp lánh.


Chiếc bàn kính ấn tượng bên trong chứa nhiều viên pha lê.


Những chai rượu đắt tiền trở thành vật để trang trí tường độc đáo.


Theo chủ doanh nghiệp, khách hàng của dịch vụ này là những người có thu nhập cao, giới kinh doanh, người làm nghệ thuật...


Phòng dành riêng cho những người yêu thích bóng đá.


Màn hình được đặt trong cầu môn mang lại cảm giác lạ cho người hát

Những chiếc cầu tang thương …

Bạn đã xem xong những hình ảnh huy hoàng, tráng lệ ở trên rồi, bây giờ mời quý bạn xem lại hình ảnh những cây cầu tử thần ở Việt nam. Số lượng này không phải nhỏ mà lên tới hàng ngàn, trải dài từ Điện biên, Lai Châu... ở Miền Bắc, cho đến Quảng nam, nha Trang...ở Miền Trung, và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.












4 nhận xét:

  1. Đây là một bài viết và hình ảnh độc đáo hay nhất trong blog của bác Mai, nói lên sự vô cảm, hung ác, tội phạm v v của đại đa số người dân nghèo lao động kiếm sống qua ngày trong một xả hội bất công tham ô hợp pháp.

    Trả lờiXóa
  2. Khong hieu sao bac Mai lai cho dang nhan xet cua nac danh 07:27----toi than kinh hay bac Mai ,hoac ong nac danh kia than kinh?????

    Trả lờiXóa
  3. Tại bàn tròn “Sống tử tế” do Tuần Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 9, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đã đặt câu hỏi: “Chúng ta sống trong một xã hội với hệ thống luật pháp đầy đủ, các hệ thống giám sát khá chặt chẽ, đa dạng và điều kiện kinh tế cũng khá tốt, thế nhưng tại sao sự tử tế đang rời bỏ chúng ta?”


    Rồi ông tự trả lời, rất ngắn nhưng đầy hàm ý: “Có vấn đề nghiêm trọng của văn hóa đang bị phá vỡ.”

    Trong lúc vụ án giết chết và chặt xác “em dâu người tình” ở quận 1, Sài Gòn vào ngày 1 tháng 10 chưa lắng xuống thì 4 ngày sau tại quận Bình Tân của thành phố này lại tiếp tục phát hiện một vụ phi tang thi thể.

    Câu hỏi này không mới nếu xét về tính chất tàn bạo của những vụ giết người đã xảy ra ở nhiều địa phương tại Việt Nam trước đó.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:23 Ngày 09 tháng 10 năm 2014
    Tại bàn tròn “Sống tử tế” do Tuần Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 9, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đã đặt câu hỏi: “Chúng ta sống trong một xã hội với hệ thống luật pháp đầy đủ, các hệ thống giám sát khá chặt chẽ, đa dạng và điều kiện kinh tế cũng khá tốt, thế nhưng tại sao sự tử tế đang rời bỏ chúng ta?”


    Rồi ông tự trả lời, rất ngắn nhưng đầy hàm ý: “Có vấn đề nghiêm trọng của văn hóa đang bị phá vỡ.”
    --------------
    Chết cười với câu tự trả lời của ông Quang Thiều!

    Vấn đề là cái mệnh đề ông Thiều nói "chúng ta..." có đúng hay không nên là sự xem xét trước hết. Ông Thiều là cái gì mà có quyền phán chắc như gạch vậy?

    Cũng chỉ là mấy gã bồi bút mà ra vẻ cao đạo. Văn hóa nào cho những kẻ bồi bút?

    Trả lờiXóa