Công nhân Trung Quốc viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam
Trước sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ và tình nguyện viên tại Hà Tĩnh, các công nhân Trung Quốc đã bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn khi ra viện: "Chúng tôi mong hai nước đoàn kết, tạo quan hệ tốt, hữu nghị và tương trợ lẫn nhau, tạo môi trường ổn định trong khu vực và quốc tế", bức thư có đoạn.
Bức tâm thư được công nhân người Trung Quốc trao lại cho
lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để bày tỏ lòng biết ơn. Ảnh: D.Tuấn.
"Chúng tôi những người Trung Quốc, mấy ngày nay được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền Hà Tĩnh, bệnh viện, công an và tình nguyện viên chăm sóc bảo vệ... Chúng tôi vô cùng cảm kích", những dòng thư được công nhân Trung Quốc trao lại cho lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh ngày 18/5.
149 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Formosa (Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện cách đây 5 ngày để điều trị chấn thương. Được các y bác sĩ, sinh viên tình nguyện chăm sóc điều trị chu đáo, đến hôm qua, tất cả người bị thương đã ổn định tinh thần, sức khỏe và xuất viện - ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh cho biết.
Cuộc ẩu đả giữa 5.000 công nhân Việt Nam và 1.000 công nhân Trung Quốc tối 14/5 tại cổng chính nhà máy Formosa đã làm một người chết và 149 người khác phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh. Nguyên nhân vụ xô xát bắt nguồn từ câu nói kích động của một phụ nữ lạ mặt rằng "có lao động Việt Nam bị đánh chết".
Cuộc ẩu đả giữa 5.000 công nhân Việt Nam và 1.000 công nhân Trung Quốc tối 14/5 tại cổng chính nhà máy Formosa đã làm một người chết và 149 người khác phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh. Nguyên nhân vụ xô xát bắt nguồn từ câu nói kích động của một phụ nữ lạ mặt rằng "có lao động Việt Nam bị đánh chết".

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo hai bệnh viện này huy động nhân lực cùng 100% trang thiết bị để cứu chữa người bị thương. Cùng với đó, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tình nguyện đến chăm sóc cho các công nhân người Trung Quốc tại bệnh viện.
Nguyễn Hải
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cong-nhan-trung-quoc-viet-thu-cam-on-bac-si-viet-nam-2992386.html
Cần hiểu rằng người dân TQ chưa bao giờ là kẻ thù của người Việt, chỉ có vua chúa bạo tàn và bành trướng bá quyền luôn ôm mộng đô hộ chúng ta dưới mọi hình thức. Muốn thắng bành trướng, phải kết bạn và thức tỉnh người dân TQ
Tuy họ là người TQ nhưng họ cũng là người dân bình thường, phải tha hương nơi đất khách quê người kiếm sống sao lại đánh đập họ như vậy, nhìn thấy mà tội, trách những người làm việc này thiếu suy nghĩ.
Nguyễn Hùng. - 2 giờ trước
Lấy nhân nghĩa mà đối xử với tà đạo là triết lý bao đời của nhân dân ta.
Phạm Văn Đằng - 2 giờ trước
Họ chỉ là những người dân lao động bình thường vì miếng cơm manh áo mà phải tha hương, mong những người dân yêu nước cực đoan đừng làm tổn hại tới họ nữa!!!
Gió Vô Tâm - 2 giờ trước
Các vị lãnh đạo của trung quốc có nghe thấy tiếng nói xuất phát từ trái tim của chính người dân trung quốc hay không? Hãy chấm dứt hành động vô lý của mình trên đất nước chúng tôi
Những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần quốc tế của người Việt Nam.
Tất cả những người dân bình thường ở Việt Nam và Trung Quốc đều mong muốn hòa bình, không ai muốn chiến tranh. Vì chiến tranh là mất mát, li tán, khổ đau.
nguoi trung quoc khong phai ai cung xau dau. con rat nhieu nguoi tot nua
Đây mới là tinh thần của người Việt Nam. Luôn yêu chuộng hòa bình!
Dam KienDinh - 2 giờ trước
Mình đã từng gặp và nói chuyện với nhiều người Trung Quốc. Có một số người không tốt nhưng cũng có những người rất giỏi và cũng rất đáng yêu nữa. Tất nhiên người dân ở quốc gia nào thì cũng có người nọ người kia. Vấn đề xâm chiếm Biển Đông là hành động của chính phủ, của nhà cầm quyền Bắc Kinh chứ những người dân kia thì có tội gì.
Người Trung quốc yêu hòa bình, yêu chính nghĩa là bạn của Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới, họ cần được dối xử công bằng như bạn bè, đồng nghiệp. Chúng ta (người dân VN) chỉ lên án và phản đối khi chính quyền TQ có hành động sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, hy vọng mọi người hãy thể hiện lòng yêu nước một cách có lý trí, tiến bộ, tôn trọng luật pháp để bạn bè, người TQ và quốc tế hiểu rõ bản chất vấn đề, cùng đứng về chính nghĩa. Người TQ yêu hòa bình là bạn của chúng ta.
Phuong Linh - 1 giờ trước
Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Việt nam luôn yêu chuộng hòa bình
nhân dân không có lỗi. Những kẻ cầm quyền mới có lợi trong chiến tranh mà thôi.
Đề nghị bệnh viện scan bức tâm thư, kết hợp với những hình ảnh trên, chúng ta sẽ lan truyền cho cả thế giới biết, đặt biệt là người dân Trung Quốc.
nen dua nhung hinh anh nay goi toi cho ban be the gioi va dac biet la chinh phu TQ
Viet Nam que huong toi - 1 giờ trước
Bản chất của người Việt Nam là yêu chuộng hòa bình, hiếu khách nhưng cũng rất kiên cường dũng cảm.
Tấm lòng của người VN luôn vị tha, khoan dung như vậy đấy, các anh chị em công nhân VN hãy tỉnh táo, đừng vì kích động hay một câu nói hiếu chiến hiếu thắng nào đó mà làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội....tất cả đều có cách giải quyết của chính phủ....hiện nay vì hành động thiếu suy nghĩ của một số công nhân đã gây nên thiệt hại về kinh tế và uy tín của đất nước ta rất lớn....thể hiện lòng yêu nước đâu chỉ có vũ lực nghe các bạn.....?bằng lý trí, bằng hành động thiết thực....thông minh khéo léo tài tình, dũng cảm và lập trường kiên định bảo vệ Biên giới nghe các bạn trẻ
"Có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau".
Nguyễn Ngọc Trung - 1 giờ trước
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét