Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

“Biển Đông dậy sóng, người Việt chia rẽ?”

GS Trần Hữu Dũng trong http://viet-studies.info bình luận hôm nay ngày 10.5.2014: In High Seas, China Moves Unilaterally (NYT 9-5-14) -- Bài phân tích rất hay về thực lực và ý đồ của các bên.  Một chi tiết mà tôi chưa biết: Việt Nam đã thấy Trung Quốc kéo giàn khoan về "phía Nam" từ lâu rồi (giàn khoan to đùng như thế, kéo đi chậm rì mỗi ngày thì ... từ cung trăng cũng thấy!) nhưng cứ tưởng là chúng kéo đi đâu ấy (đến Nam Cực chăng?) không ngờ chúng lại cấm trụ ngay tại Biển Đông!  "Phe ta" mới té ngửa! (Nếu đúng như thế thì xin hỏi: Trong "cấp lãnh đạo sáng suốt" của Đảng và Nhà nước, không ai có bộ óc siêu việt để nghĩ đến việc quay điện thoại hỏi Tàu "Ê! Mấy chú kéo cái giàn khoan ấy đi đâu vậy?" hay sao, để khi chúng cấm cọc thì việc đã rồi? Bài này của Greg Torode cũng rất hay: China's oil rig move leaves Vietnam, others looking vulnerable (Reuters 8-5-14) Hà Nội ngạc nhiên là cái giàn khoan này đã đươc dùng để cướp dầu của... Việt Nam, mà lại cướp sớm như vậy!: "Hanoi strategists have been closely watching the construction and initial deployments of the rig, HD-981, over the last two years. "It's been one of our worst fears that it would eventually be used against us," said one Vietnamese diplomat."But the timing has caught us by surprise."
Sau khi TQ mang giàn khoan HD 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế VN được loan tin, và vài ngày sau đó Bộ Ngoại VN công bố buổi họp báo trình chiếu cảnh tàu TQ tấn công tàu VN, thì chỉ vài ngày sau đã nổ ra hai cuộc biểu tình bất ngờ chống TQ ở Hà Nội và Sài Gòn.

Hội trường buổi meetting tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên SG (Ảnh báo Người lao động)
Ngủ gật, đọc báo và làm việc riêng trong mittinh phản đối Trung Quốc.


Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào chiều ngày 9/5

Đúng 5 giờ chiều ngày 09/5/2014, tại Hà Nội, khoảng hơn 20 người kéo đến đại sứ quán Trung quốc để đả đảo TQ có hành động hành động xâm chiếm chủ quyền VN.

Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ “Đả đảo Trung quốc xâm lược”, “Trung Quốc cút khỏi biển Đông”, và nhiều biểu ngữ đòi trả tự do cho những người chống TQ xâm lược, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam và bỏ tù, như blogger Anh Ba Sàm, Bùi Hằng, Điếu Cày...

Một ngày sau đó, sáng ngày 10/5 hôm nay, hơn 100 người kéo đến trước Lãnh sự quán TQ ở Sài gòn cũng để biểu thị thái thộ căm phẫn trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền TQ.

Những người biểu tình ở Sài gòn mang theo cờ đỏ sao vàng, với biểu ngữ “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu rút giàn khoan HD981 khỏi biển Đông”, “Đồng lòng cùng chính phủ chống quân bành trướng”... và đồng thanh hát bài Quốc ca.


Biểu tình trước Lãnh sự quán Trung quốc ở Sài Gòn (ảnh: Tuổi Trẻ)“Tương phản”

Hai thái độ tương phản khác nhau giữa những người biểu tình chống TQ. Một bên quyết liệt đả đảo TQ, và phản đối hành động thiếu quyết liệt của chính quyền trong việc bảo vệ chủ quyền, còn một bên thì thể hiện sự ủng hộ chính quyền, phản đối TQ.

Hai cuộc biểu tình trong hai ngày qua cho thấy một biểu hiện, “Hà Nội-nơi gần mặt trời thì rời xa chính quyền, Sài Gòn-nơi xa mặt trời nhưng rất gần chính quyền”.

Khuynh hướng tương phản này còn được thể hiện rõ qua hai lời kêu gọi chống Trung Quốc vào chủ nhật, ngày mai 11/5. Một người trong nhóm 54 nhân sĩ, trí thức kêu gọi “ủng hộ nhà nước”, trong khi đó 20 tổ chức dân sự thì ngoài việc chống TQ thì còn kêu gọi phản đối chính quyền bắt giữ những người chống TQ trước đây, và hành động yếu kém của chính quyền trong việc bảo vệ chủ quyền trong những năm vừa qua.

Đều có cùng một Lời kêu gọi chống TQ, trong cùng một thời gian, nhưng lại được tổ chức hai địa điểm khác nhau, đã làm cho nhiều người đồn đoán rằng, một bên được nhà nước “bật đèn xanh”, còn bên kia thì vẫn “giữ đèn đỏ”.

Nó thể hiện rõ qua một việc chưa có tiền lệ là báo Tuổi trẻ-một tờ báo quốc doanh đã đưa tin về cuộc biểu tình chống TQ ủng hộ chính phủ ở Sài Gòn vào sáng nay.

Trong khi đó, các nhà hoạt động dân chủ, những người tích cực nhất trong các cuộc biểu tình chống TQ trong nhiều năm qua, có khuynh hướng phản đối chính phủ, sẽ xuống đường vào ngày mai thì thì bị theo dõi giám sát, có nhiều trường hợp được ghi nhận đã bị an ninh, mật vụ cưỡng chế không cho rời khỏi nhà trong ngày hôm nay.

"Chia rẽ?"

Theo báo Người Lao Động tường thuật, vào lúc 16h chiều nay, Hội Luật Gia TP.HCM đã tổ chức buổi meetting phản đối TQ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên với khoảng 2.000 nhân sĩ, trí thức tham dự.

Nhưng sau khi báo Người lao động loan tải những hình ảnh về cuộc meetting này, thì cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh người tham dự ngồi ngủ gà ngủ gật, người thì đọc báo, người thì làm việc riêng khá nhiều.

Tấm ảnh trên sau đó được gõ bỏ khỏi bản tin Tường Thuật trực tiếp: Meetting phản đối Trung quốc tại TP.HCM trên báo Người lao động.

Qua những gì đã ghi nhận trong những ngày vừa qua, mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi thái độ khác nhau, đã làm nhiều người phải đặt câu hỏi, phải chăng người Việt đang bị chia rẽ?

Hay đây là một biểu hiện dân chủ, khi mỗi người có quan điểm khác nhau thì đều có thể lựa chọn cho mình một hành động biểu lộ phù hợp?

Mỗi người dân VN sẽ tự tìm câu trả lời cho riêng mình, nhưng nhìn vào những biểu hiện này thì có thể nói rằng, sự thiếu đoàn kết đã được ghi nhận trong những ngày vừa qua.

Vậy thì vấn đề này xuất phát từ đâu, và trách nhiệm của những người lãnh đạo ra sao khi để dẫn đến tình trạng này, khi tình trạng quốc gia đang lâm nguy?

Và ở đó bất kỳ ai cũng dễ tìm thấy câu trả lời, nếu những người lãnh đạo đất nước chấp nhận từ bỏ “ý thức hệ” của mình với nhà cầm quyền TQ, thì có lẽ VN đã tìm ra lối thoát cho vấn đề này.

Trong lúc đó, vào 11h trưa nay, theo báo Tiền Phong loan tin, Trung Quốc đã điều 75 tàu tàu hải cảnh, hải giám và với sự góp sức của nhiều phi cơ, đã nới rộng khoảng cách bảo vệ giàn khoan HD 981 lên đến 10 hải lý, ngang ngược không cho tàu Việt Nam vào khu vực thuộc chủ quyền của mình.

Dù biển Đông đang dậy sóng, nhưng trên đất liền, lãnh đạo và người dân VN vẫn còn sôi sục trong sự nghi kỵ và tìm kiếm niềm tin để đạt được sự đồng thuận.


3 nhận xét:

  1. Sách lược biển đông của VN đã thất bại. Tưởng rằng im lặng thuận theo thì TQ không xâm phạm. đó là ảo tưởng của ĐCS VN.

    Khi Philipin bi TQ xâm phạm VN im tiếng, Philipin trãi qua giai đoạn cực kỳ khó khăn bắt đầu và bây giờ đã đạt hiệu quả trong sách lược của mình là kiện TQ ra tòa và thắt chặc quan hệ quân sự với Mỹ. Hiện nay TQ nhắn với Philippin là bạn bè không nên kiện cáo và ngừng tay với TQ. Philipin có con bài trong tay để ngồi ngang hàng đàm phán lợi ích của chính mình.

    Nhật đối chọi trực diện TQ. sau khi Obama cam kết bảo vệ senkaku. TQ phải mở đối thoại với Nhật.

    VN trước đây dẫn đầu đưa vấn đề biển đông ra thế giới. TQ có lúc đã lúng túng. Đó là con bài trong tay VN. Sau đó VN tự nguyện từ bỏ con Ách này và im lặng trước hành động xâm phạm nước khác của TQ. VN hy vọng TQ sẽ để yên cho VN. Lúc đó, tôi có lúc suy nghĩ rằng Philipin sai lầm khi đối chọi với TQ, làm như VN có vẻ khôn ngoan hơn. Nhưng không, bây giờ TQ thấy chỉ có VN là nước yếu nhất trong quan hệ quốc tế. Nó ngay lập tức gây sự. Tôi nhận thức VN đã lựa chọn sai sách lược.

    Thằng côn đồ ăn hiếp bất cứ ai ngay cả đàn em trong băng nhóm của nó. Nó hành xử côn đồ trong mọi hoàn cảnh với mọi người. Sai lầm của ĐCS VN trong việc lựa chọn hệ tư tưởng và làm 1 chiếc đũa riêng lẻ trước TQ thay vì sách lược kết hợp một bó đũa với các nước bị TQ xâm chiếm. Mù quáng là từ diễn tả cho việc lựa chọn sách lược này.

    Trả lờiXóa
  2. Không phải tôi không phản đối TQ. Nhưng thấy cái hình bôi bác quá. nhìn cái hình biểu tình trong phòng thấy chán chường biết nhường nào. lèo tèo vài người biểu tình so với khí thế hừng hừng của các cuộc biểu tình trước đây do chính dân tổ chức. Nhưng lúc đó thì bắt bỏ người biểu tình để thể hiện quan hệ với TQ. Cái hình ở trên thể hiện cho thấy chính quyền mất kết nối với sức mạnh dân chúng. Tinh thần dân VN rất sùng sục trong những ngày vừa qua, chứ đầu lèo tèo thế này.

    Trả lờiXóa
  3. như ukraina thì bị chia rẽ từ bao giờ?

    Trả lờiXóa