Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Thấy Chánh Tín... thảm quá và hài hài thế nào

THẤY GÌ NÓI ĐÓ
Mình rất cảm động khi khán giả, bạn nghề, người hâm mộ gửi tiền giúp đỡ diễn viên Chánh Tín, 2 ngày đã được 600 triệu, thế là mừng quá, mừng nữa là ngân hàng, cục thi hành án cũng ra tay mở lòng để ông Chánh Tín được kéo dài thời hạn giao nhà đúng như ông mong muốn, nhưng choáng là ông nói 600 triệu bà con giúp chỉ đủ cho ông cứu đói... 
Hình ảnh: THẤY GÌ NÓI ĐÓ.

Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc, vừa ngủ dậy, thế là còn nửa ngày,  tranh thủ mần mấy dòng.
Có ai đó rất kỳ khu ngồi xem, cắt từng hình soi, bấm giây, đo đạc để đặt nghi vấn vụ clip cô giáo, học sinh chui túi ni lông qua suối để kết luận là có một số chi tiết không xác thực.  Hài nhất là chỉ ra rằng, tại sao trong khi phải chui ni lông qua suối mùa lũ mà ở suối vẫn có trẻ con bơi...chơi. He he.  Người ta chui người trong túi ni lông qua suối đơn giản là để cô giáo học sinh khô ráo áo quần vào lớp dạy ngay, học ngay, và ở nơi ấy, họ nghĩ ra cách ấy và coi là bình thường. Nhưng Bộ trưởng giao thông đã coi đấy là bất thường và chỉ đạo làm cầu ngay. Mệnh lệnh làm cầu chỉ trong 1 ngày là thực hiện, một kỷ lục về trách nhiệm. Còn ở quê mình, mùa lũ, trong khi thuyền, tàu của công an, bộ đội lăn lộn cứu dân, cứu tài sản, thì trẻ con ghép mấy thân chuối lại, chèo đi chơi trong lũ và cười đùa vang trời. Muốn nghi vấn trước hết phải có thực tế. 
Mình rất cảm động khi khán giả, bạn nghề, người  hâm mộ gửi tiền giúp đỡ diễn viên Chánh Tín, 2 ngày đã được 600 triệu, thế là mừng quá, mừng nữa là ngân hàng, cục thi hành án cũng ra tay mở lòng để ông Chánh Tín được kéo dài thời hạn giao nhà đúng như ông mong muốn, nhưng choáng là ông nói, 600 triệu bà con giúp chỉ đủ cho ông cứu đói... Nhớ lại anh lái xe vụ hôi bia Đồng Nai, nghĩ, trong trường hợp của Chánh Tín, nguyện vọng gia hạn thời gian giao nhà của ông đã được toại nguyện thì  lúc này, ông nên trả lại 600 triệu đó cho bạn đọc, và nếu đại gia nào đó mua lại nợ cho ông để giúp ông cũng quá quý giá, nhưng không vì thế mà ông tuyên bố sẽ sụp lạy người ta, nhỉ, nghe thảm quá và cứ thấy hài hài thế nào.
Nghe bác Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng văn thê du khẳng định, bỏ ra mấy ngàn tỉ xây nhà vận động viên trong vụ nước ta đăng cai Thế vận hội Châu Á sắp tới bằng cách hạch toán thu hồi vốn rất ngọt là sau khi kết thúc Đại hội sẽ bán lại nhà cho dân, hu hu, hình như bác không biết gì về tình hình bất động sản hay sao mà bác zụ nhà nước vậy bác? Mình chỉ ao ước là, nhà nước mình đang giai đoạn khó khăn tột bậc, đừng sĩ diện, từ chối đi, đừng có đăng cai đăng kiếc vụ này, không đâu vào đâu, khéo, đầu tư, xây dựng rồi kết thúc lại trọng án thì buồn...Dễ lắm.
Báo chí đang nêu nhiều vị to to là, trong thời đương chức, được ở nhà công vụ, về hưu rồi thì trả cho nhà nước, cứ ì ra làm gì, các bác có thiếu nhà đâu, cả cái ông Truyền, biệt thự xây to tổ bố cũng không chịu trả, có người thì cho con cháu ở, là thế nào? Cứ hở ra cái lợi dụng thế này sao? Thu lại ngay đi các bác ạ, dân nghe thấy thế, xấu hổ  chết được, tham làm gì thứ không phải của mình. Trả đi, ngoan nào...Nhé.
Nhớ lại anh lái xe vụ hôi bia Đồng Nai, nghĩ trong trường hợp của Chánh Tín, nguyện vọng gia hạn thời gian giao nhà của ông đã được toại nguyện thì lúc này, ông nên trả lại 600 triệu đó cho bạn đọc, và nếu đại gia nào đó mua lại nợ cho ông để giúp ông cũng quá quý giá, nhưng không vì thế mà ông tuyên bố sẽ sụp lạy người ta, nhỉ, thấy thảm quá và cứ thấy hài hài thế nào.


Có ai đó rất kỳ ngồi xem, cắt từng hình soi, bấm giây, đo đạc để đặt nghi vấn vụ clip cô giáo, học sinh chui túi ni lông qua suối để kết luận là có một số chi tiết không xác thực. 

Hài nhất là chỉ ra rằng, tại sao trong khi phải chui ni lông qua suối mùa lũ mà ở suối vẫn có trẻ con bơi...chơi. He he. Người ta chui người trong túi ni lông qua suối đơn giản là để cô giáo học sinh khô ráo áo quần vào lớp dạy ngay, học ngay, và ở nơi ấy, họ nghĩ ra cách ấy và coi là bình thường. Nhưng Bộ trưởng giao thông đã coi đấy là bất thường và chỉ đạo làm cầu ngay. Mệnh lệnh làm cầu chỉ trong 1 ngày là thực hiện, một kỷ lục về trách nhiệm. Còn ở quê mình, mùa lũ, trong khi thuyền, tàu của công an, bộ đội lăn lộn cứu dân, cứu tài sản, thì trẻ con ghép mấy thân chuối lại, chèo đi chơi trong lũ và cười đùa vang trời. Muốn nghi vấn trước hết phải có thực tế.

Nghe bác Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng văn thể du khẳng định, bỏ ra mấy ngàn tỉ xây nhà vận động viên trong vụ nước ta đăng cai Thế vận hội Châu Á sắp tới bằng cách hạch toán thu hồi vốn rất ngọt là sau khi kết thúc Đại hội sẽ bán lại nhà cho dân. Hu hu, hình như bác không biết gì về tình hình bất động sản hay sao mà bác zụ nhà nước vậy bác? Mình chỉ ao ước là, nhà nước mình đang giai đoạn khó khăn tột bậc, đừng sĩ diện, từ chối đi, đừng có đăng cai đăng kiếc vụ này, không đâu vào đâu, khéo, đầu tư, xây dựng rồi kết thúc lại trọng án thì buồn... Dễ lắm.

Báo chí đang nêu nhiều vị to to là, trong thời đương chức, được ở nhà công vụ, về hưu rồi thì trả cho nhà nước, cứ ì ra làm gì, các bác có thiếu nhà đâu, cả cái ông Truyền, biệt thự xây to tổ bố cũng không chịu trả, có người thì cho con cháu ở, là thế nào? Cứ hở ra cái lợi dụng thế này sao? Thu lại ngay đi các bác ạ, dân nghe thấy thế, xấu hổ chết được, tham làm gì thứ không phải của mình. Trả đi, ngoan nào...Nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét