Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Tư thế quái dị của Giang Trạch Dân tại lễ duyệt binh

Đây là cách xử lý của Trung Quốc với lãnh đạo thất thế. Bề ngoài coi như không có chuyện gì; tối đến thì trở về nơi quản thúc, thường là nhà riêng. Điều lạ lùng là Trung Quốc cấm người dân đứng hai bên đường xem duyệt binh. Xem toàn văn lê Duyệt binh của Trung Quốc ở đây: Video Trung Quốc duyệt binh 3-9-2015 ở Bắc Kinh / Video toàn bộ cuộc mít tinh, diễu binh, diễu hành Việt Nam.
Tư thế quái dị của Giang Trạch Dân tại lễ duyệt binh
Hôm qua ngày 3/9, Bắc Kinh lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm chiến thắng chống phát xít Nhật tròn 70 năm, được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Rất nhanh sau đó hình ảnh với tư thế quái dị của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân tại Thiên an Môn nhanh chóng được lan truyền trên mạng.

Giang Trạch Dân được nhiều thông tin cho thấy là đã bị bắt giữ cũng xuất hiện, nhiều người cho rằng việc Giang Trạch Dân được phép xuất hiện trong lễ duyệt binh chỉ nhằm tránh những đồn đoán không hay trong nội bộ Đảng. Hình ảnh cho thấy Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình xem Giang Trạch Dân như kẻ xa lạ.




Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đồng thời lộ diện, hai người trông như hai “người lạ gặp nhau”, ông Giang Trạch Dân cau mày còn ông Hồ Cẩm Đào sắc mặt thâm trầm.

Trước khi lễ duyệt binh diễn ra, nhiều người thắc mắc rằng không biết liệu ông Giang có xuất hiện tại buổi lễ này hay không. Sau khi ông Giang xuất hiện tại Thiên An Môn, đặc biệt là khi lộ diện bức ảnh ông đứng vịn tay lên lan can và để có 3 ngón thò ra, bức ảnh ngay lập tức được lan truyền trên mạng.

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, “Tại sao Giang Trạch Dân lại có thể xuất hiện?”, “Trông mặt ông ta rất cau có”. Chỉ trong vòng 1 giờ, bức ảnh đã được chia sẻ hơn 5.000 lượt like.


Ông Giang Trạch Dân chỉ để lộ ra 3 ngón tay khi vịn lan can, điều này càng khẳng định tính xác đáng khi dân mạng không ngừng gán ghép hình ảnh cựu Chủ tịch với con cóc (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, qua quan sát cho thấy có nhiều biểu hiện bất thường như ngoại trừ hiện trường nơi duyệt binh, những chỗ khác không một bóng người, như một “thành phố ma”.




Ảnh từ Internet
Theo daikynguyenvn.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét