Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Yến tiệc, vũ trường, gái: 3 'món khoái' của quan tham TQ

Yến tiệc, vũ trường, gái: 3 'món khoái' của quan tham Trung Quốc
Món "khoái" thứ ba của Wan là gái. Theo báo điện tử shanghaiist.com, lúc đương thời đi công tác, Wan được các hãng hàng không dân dụng “cho mượn” máy iPad, để ông ta có thể chọn “em” tiếp viên hàng không nào khêu gợi nhất, yêu cầu đặc biệt "em" ấy phục vụ riêng cho ông.
Ảnh: Bí thư Wan lúc phát biểu chỉ đạo
Ngày 29.7, Ủy ban kiểm tra-kỷ luật trung ương (CCDI) công bố chi tiết hành vi tham nhũng của các cán bộ trên trang web chính thức http://www.ccdi.gov.cn/. Trong đó có Wan Qingliang, cựu bí thư thành ủy Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông), một đảng viên từng được ca ngợi là người chẳng có ngôi nhà riêng nào, phải bỏ tiền túi thuê nhà gần 100 USD/tháng.

Wan, 50 tuổi có mái tóc chải ngược cao nên bị người dân địa phương gọi là "Wan tóc phồng". 

Wan từng “khiêm tốn” nói mình chẳng làm chủ ngôi nhà nào. Nhưng ông ta bị cáo buộc đã “nhận quà trên mức tình cảm” trị giá ít nhất 600 triệu Nhân dân tệ (97 triệu USD) từ công ty bất động sản Comhope.

Ông ta bị “bêu” là “khoái” đi vũ trường, “khoái” dự yến tiệc, dù năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã chỉ đạo cán bộ đảng viên không được “khoái” các món này, trong cuộc vận động “người nhà nước” không được phép có những hoạt động “không thể chấp nhận được”.

Lúc đó, thông báo của CPC nêu: “Một số đảng viên thường lui tới các câu lạc bộ tư nhân, hưởng thụ các món ăn sang đắt tiền và những trò giải trí khác, thậm chí vài cán bộ còn lao vào những thỏa thuận đổi tiền lấy quyền hoặc đổi tình lấy quyền”.

Món "khoái" thứ ba của Wan là gái. Theo báo điện tử shanghaiist.com, lúc đương thời đi công tác, Wan được các hãng hàng không dân dụng “cho mượn” máy iPad, để ông ta có thể chọn “em” tiếp viên hàng không nào khêu gợi nhất, yêu cầu đặc biệt "em" ấy phục vụ riêng cho ông.

"Wang tóc phồng" khoái tiếp viên hàng không sexy

Theo báo Apple Daily, Wan còn “cưa” cô bồ nhí Xu Xiaowan với Chen Hongping, bí thư thành ủy Jieyang (tỉnh Quảng Đông): cả hai “quan” này đều có một con với “em” Xu.

Xu, 44 tuổi, một thời là giám đốc công ty xây dựng ở Jieyang. Lúc ấy, nàng có được những hợp đồng để thu lợi bất chính nhờ “quan hệ” với các cán bộ chính quyền như Wan, tiền nhiệm của Chen. 

Hiện Xu cùng 2 con ở nước ngoài.


Em Xu có con với "Wang tóc phồng"?

Fang Wenbi, một cán bộ CCDI nói Wan đi “khoái” rất nhiều lần, gồm một lần đi dự tiệc nọ chỉ vài ngày trước khi ông ta bị điều tra hôm 26.6.2014, vì bị nghi vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng.

Một ngày trước khi bị điều tra, Wan còn đến dự một hội thảo về “chính quyền trong sạch”, ở đó, ông ta vung tay “chém gió” phát biểu chỉ đạo: cán bộ phải trung thực, minh bạch trong công tác phục vụ nhân dân.

Wan đã bị cách chức bí thư từ ngày 30.6.2014. Trước đó, “người con ưu tú” của thành phố Jieyang được ghi nhận thành tích thành phố phát triển đáng nể.

Năm 2004, khi Wan làm bí thư Jieyang, sức tăng trưởng hàng năm của thành phố này chỉ là 4%. Đến năm 2007, sức tăng trưởng đạt 18 %, các con đường được dọn quang, cây chuối bị chặt và thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng.

Từ thành tích ấy, đường quan lộ của Wan càng hanh thông, người dân nói vui “Wan tóc phồng có số hưởng”: được chỉ định làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Đông (tỉnh giàu nhất TQ) rồi làm bí thư thành ủy Quảng Châu (thành phố lớn thứ ba TQ).

Nhưng “số hưởng” tàn nhanh: đoàn điều tra CCDI buộc tội ông ta tham nhũng nghiêm trọng, “Wan tóc phồng” hết xuất hiện trước công chúng, hết vung tay “chém gió” trong các cuộc phát biểu-chỉ đạo.

Từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền lực hồi cuối năm 2012, ít nhất 23 công bộc cao cấp đã bị cách chức vì tham nhũng. Điều thú vị nhưng không bất ngờ là hình ảnh mâu thuẫn của các “đầy tớ” này được giới truyền thông mô tả trước và sau cú “té ngựa” của họ.

Ví dụ chỉ vài giờ trước khi Wan “rớt”, báo giới vẫn “bơm” Wan là “đảng viên trong sạch”, một cựu cầu thủ bóng đá xuất sắc, “tài nghệ thiên bẩm, ý chí mạnh mẽ”, sống trong một căn hộ mà ông ta thuê giá 600 NDT (96 USD).

Sau đó, “Wan tóc phồng” bị giới truyền thông vạch mặt: “tên điên”, “gã cao ngạo” và lan truyền cuộc sống trác táng của Wan.

Đó là một ví dụ để chỉ ra việc: một khi cán bộ nào trở nên thâm niên tại vùng miền hoặc cơ cấu nào đó, khó thể tưởng tượng được việc người này không lập “mạng lưới quan hệ” để phục vụ cho những mục tiêu cá nhân của mình.
Lập được quan hệ với giới truyền thông, các quan chức sẽ được “bơm vá” những hình ảnh tích cực, được giấu đi những chuyện tiêu cực.

Vài giờ trước khi cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân bị bắt vì tội nhận hối lộ và lạm quyền, đài phát thanh TQ vẫn “ca” rằng ông ta hy sinh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán suốt nhiều năm, để bảo đảm dịch vụ đường sắt trôi mượt trong mỗi kỳ nghỉ Tết.

Nhưng vẫn lan truyền các tin đồn về những “đầy tớ” có những hành vi tiêu cực trước khi họ chính thức bị cách chức. Theo một nghiên cứu, 70 % báo giới TQ chỉ có thể đưa tin về quan tham, khi cuộc điều tra đã hoàn tất. 

Dù vậy, một số công bộc chẳng bị kỷ luật, được “phân công công tác khác” hoặc ít ra được phép “nghỉ ngơi” một thời gian. Khó có chuyện bị “đá khỏi chức cao” sang một vị trí tầm thường hơn, mà thường là “bị đá lên cao hơn”.

Trần Trí (theo The Economist, World Crunch)
http://motthegioi.vn/quoc-te/yen-tiec-vu-truong-gai-3-mon-khoai-cua-quan-tham-trung-quoc-92154.html

1 nhận xét:

  1. Yến tiệc, vũ trường, gái: 3 'món khoái' của quan tham TQ, quan tham VN cũng thế và thêm 1 món khoái nửa là quan tham VN khoe của tham ô công khai, dân chẳng dám hó hé gì cả .Nước ta tiến bộ nhiều so với đàn anh TQ.

    Trả lờiXóa