Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Vụ Cát Tường: Hành vi không đẹp bên ngoài tòa

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung
Hành vi không đẹp bên ngoài tòa
(GDVN) - 9h sáng nay, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường hầu tòa cùng đồng phạm Đào Quang Khánh. Bác sỹ Tường trông béo khỏe hơn so với thời điểm bị bắt... Sau gần 2 tiếng làm việc, tranh luận căng thẳng, Hội đồng xét xử đã dừng và quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung...
Đúng 9h sáng nay (14/4), hai bị cáo Tường và Khánh 
được đưa về TAND TP. Hà Nội để xét xử.
Gần 11h, sau khi kết thúc phần thẩm tra căn cước và các thủ tục xét xử ban đầu, Hồi đồng xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định dừng xét xử, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung theo luật định. Đại diện gia đình chị Huyền đồng tình với quyết định này.
Vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường là một vụ án nghiêm trọng được dư luận đặc biệt quan tâm. Dư luận muốn tội ác của Tường và Khánh phải được xử đúng người đúng tội.



Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đã có mặt từ sớm để tham dự phiên tòa.




Di ảnh của chị Huyền cũng được 2 người con và người thân mang tới phiên tòa.

Nét mặt buồn phiền của gia đình nạn nhân trước giờ phiên tòa bắt đầu.

Bà Hằng (vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường) cũng có mặt tại phiên tòa.

Mẹ đẻ bị cáo Khánh và luật sư Thơm trao đổi trước giờ phiên tòa bắt đầu.

Người nhà nạn nhân phải qua sự kiểm tra trước khi vào dự phiên tòa.

Bị cáo Tường và Khánh hầu tòa.

Phóng viên báo đài cũng đã có mặt rất đông để 
đưa tin về phiên tòa xét xử Nguyễn Mạnh Tường.
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Xet-xu-bac-sy-Cat-Tuong-Tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-post142956.gd

Công an hút thuốc, báo chí bị "xua" ở phiên tòa xử bác sỹ Cát Tường

(GDVN) - Số lượng phóng viên được cấp thẻ vào phòng xử án rất ít, đa số phải chầu trực ở ngoài vỉa hè và liên tục bị công an "lùa".
Những hình ảnh không đẹp của công an làm việc trước cổng tòa.
Và không chỉ một người.
Trong khi đó, báo chí liên tục bị dồn ép ra vỉa hè khu vực BV Việt Đức.
Đến khi người nhà nạn nhân có mặt, báo chí mới được hoạt động thoải mái, vì thực ra công an không cản nổi
Con trai nạn nhân Huyền
Mỗi khi có thêm người nhà nạn nhân xuất hiện, báo chí lại một phen vất vả.
Báo chí tác nghiệp rất khổ sở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét