Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Chuyện "chân dài" Việt đi bán dâm xứ người

Chuyện "chân dài" Việt đi bán dâm xứ người
Nhắc tới gái Việt bán dâm nước ngoài người ta thường hay nghĩ tới những câu chuyện như "gái Việt bán dâm giá nghìn đô ở Singapore", "gái Việt bán dâm cao cấp tại Mỹ". Tuy nhiên, đằng sau những mảng màu hào nhoáng đấy lại là những số phận khuất tối ít người biết đến.
Đứng đường ở Mỹ
Nhiều gái mại dâm chọn "xuất ngoại" với hi vọng sẽ được kinh doanh xác thịt với giá hời hơn ở Việt Nam rất nhiều để mà đổi đời. Giang Liên, một chân dài Việt bán dâm ở Singapore tâm sự: "Em dự định sang đây hành nghề vài năm cho có chút vốn rồi bỏ nghề chứ ở nhà mình bán dâm cả đời cũng không đủ sống anh à."

Chính vì thế, Malaysia, Thái Lan, Lào, Nhật Bản hay gần nhất là Trung Quốc chính là những lựa chọn hàng đầu cho rất nhiều gái mại dâm Việt Nam. Tuy nhiên, những động quỷ tại nước ngoài lại không phải là thiên đường như họ nghĩ.

Nhiều chân dài bị tra tấn, đánh đập thậm chí bắt "làm việc" không lương một thời gian dài mới trốn được về nước. Sự bất đồng ngôn ngữ, cuộc sống tha hương xứ người khiến những cô gái bán thân gặp rất nhiều khó khăn để mưu sinh.

Rất nhiều chân dài phải sống trong những khu ổ chuột nghèo nàn bẩn thỉu và đầy bệnh tật. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều cô gái muốn "hóa kiếp" bằng cách trở thành gái bán dâm "Việt kiều".

Hạnh, một chân dài Việt tại Thái Lan cho biết :" Nhiều khi khách không  hiểu mình rồi mình không hiểu khách nên bị đánh suốt. Bảo kê cũng không chịu tha nếu làm mất lòng khách. Nói chung là khổ lắm nhưng bọn em không về. Bám trụ còn sống được chứ bán dâm nơi nào chả khổ như nhau ạ".

Minh, một cô gái 20 tuổi vừa chân ướt chân ráo tới Malaysia hành nghề mại dâm chia sẻ:" Em được rủ sang đây, nhiều khi cũng khổ lắm nhưng đỡ cái tiếng. Ở đây họ chẳng biết mình là ai còn ở Việt Nam xui xẻo thế nào có khi còn gặp người thân đi mua dâm."

Cách đây không lâu, tờ Imaginechina của Trung Quốc đã cho đăng tải loạt ảnh phóng sự về cuộc sống và công việc của những người phụ nữ Việt Nam tại khu vực cửa khẩu Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc). Bài báo đã đăng tải một loạt hình ảnh của chân dài Việt sang cửa khẩu Hà Khẩu để bán dâm.

Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 7
Một chân dài Việt Nam lang thang trên phố đèn đỏ ở Hà Khẩu.

Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 8
Ăn vận xinh đẹp chờ khách.
Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 9
Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 10
Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 12
Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 13
Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 14
Những cô gái với tuổi đời còn rất trẻ.

Chân dung những cô gái Việt hành nghề mại dâm tại cửa khẩu trên báo Trung Quốc 16
Ngoài Trung Quốc, những quốc gia như Malaysia, 
Thái Lan cũng là điểm đến "hấp dẫn" cho nhiều chân dài Việt Nam.

Những cô gái Việt Nam trên đường  Alor, khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Malaysia.
Những cô gái Việt Nam trên đường  Alor, 
khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Malaysia.

Gái mại dâm Việt chờ khách tại khu đèn đỏ ở Bangkok.
Gái mại dâm Việt chờ khách tại khu đèn đỏ ở Bangkok.

Chân dài Việt đứng vẫy khách trên đường Muray Hill ở New York
Chân dài Việt đứng vẫy khách trên đường Muray Hill ở New York

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét