Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Thiên nhiên cạnh thiên đường casino Las Vegas

Khi thiên nhiên cạnh tranh với casino ở Las Vegas
TTO - Nói đến Las Vegas, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của thế giới casino, các chương trình giải trí hoành tráng và các khách sạn xa hoa. Thế nhưng, với những người yêu thích thiên nhiên, Las Vegas còn là một thiên đường mặt đất để khám phá.
Kiến tạo sa thạch ở công viên quốc gia Thung lũng Lửa - Ảnh: hipersian

Las Vegas là một thành phố được xây dựng giữa một vùng sa mạc, bao gồm vô số hẻm vực và nhiều công viên quốc gia. Theo nhiều du khách, sức hút của các hành trình khám phá đi bộ đường dài tại các công viên quốc gia khiến họ thay đổi quan niệm về Las Vegas, nơi được mệnh danh là thành phố cờ bạc của thế giới.

Trên thực tế, bỏ qua âm thanh của những chiếc máy đánh bạc, thiên nhiên ở Las Vegas vẫn có rất nhiều điều để du khách phải nhớ mãi...

Khám phá hẻm núi Red Rock ở phía tây và cách khu vực trung tâm thành phố Las Vegas - một công viên quốc gia với 50km đường mòn - khoảng nửa giờ, bạn sẽ ngẩn ngơ trước cảnh quan sa mạc đầy quyến rũ, những cấu trúc địa chất kỳ bí cùng bức tranh sinh động của các loài bò sát sinh sống nơi đây.

Khi xe đưa khách du lịch vượt qua Strip, trạm dừng trên đường Tropicana dẫn ra quốc lộ, sự ồn ào của thành phố nhường chỗ cho không khí yên tĩnh hơn. Trên đường đến hẻm núi Red Rock, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô, những cửa hàng tạp hóa xen lẫn với các nhà hàng Mexico.

Cầu vòng cung sát bên đập Hoover - Ảnh: La Presse

Trong hành trình này, bạn sẽ có ba lựa chọn, từ tuyến khám phá dành cho người tập tễnh làm quen với đi bộ đường dài, đến mức trung bình và cho người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng dù với hành trình nào, bạn cũng tràn đầy cảm xúc khi tiếp cận những cảnh quan thiên nhiên đa sắc thái, nhất là khi chiêm ngưỡng những tảng đá đỏ có hình thù kỳ lạ hay có mũi nhọn như xuyên thủng trời xanh, và còn nữa những tảng đá trắng tròn trải dài mênh mông. 

Với hành trình này, khách du lịch thường được khuyến cáo mang theo nhiều nước và mang giày cao qua mắt cá chân đề phòng côn trùng.

Khám phá nước trong sa mạc. Để thoát khỏi không khí cuồng nhiệt của thành phố giải trí Las Vegas, nhiều du khách được khuyên tìm đến khu vực nước trong sa mạc, đó là vùng hồ Mohave, cách trung tâm thành phố khoảng 45 phút. 

Hồ Mohave (còn được gọi là hồ Mojava do phát âm) thuộc khu vực hồ quốc gia Mead, hình thành trong quá trình xây dựng đập nước David trên sông Colorado, kéo dài 108km dọc theo vùng thung lũng từ đập thủy điện Hoover Dam đến đập Davis và trải dài đến phía nam bang Nevada.

Một góc hồ Mohave - Ảnh: de.wikipedia.org

Dọc theo bờ hồ là các nhà thuyền phục vụ du khách. Khách du lịch gia đình thường chọn hồ Mohave làm nơi cắm trại. Hiện khu vực hồ Mohave mở ra nhiều loại hình giải trí dưới nước thú vị cho khách như chèo thuyền, câu cá, lặn dưới nước...

Đến với hồ Mohave, bạn còn có cơ hội tìm hiểu môi trường động thực vật bản địa sống ở môi trường nước và ven sông, hay thế giới hoang dã vùng sa mạc quanh hồ.

Khu du lịch biển Willow Beach được các vách núi vùng hẻm núi Đen bao quanh cũng là một điểm đến hấp dẫn ở Las Vegas. Mặt nước màu ngọc lục bảo trong suốt cho phép du khách nhìn tận đáy sâu hơn 15m! Từ khu du lịch này, khách du lịch có thể đi bộ đến bãi biển Old Gauger's House khá hoang vắng, nơi có nhiều động nhỏ để thư giãn.

Và để kết thúc buổi tham quan, bạn sẽ chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt mỹ ở chân cầu hình vòm của đập nước Hoover. 

Tắm ở hồ Mohave - Ảnh: tripadvisor

"Thành phố đã mất" Overton cách trung tâm Las Vegas hơn 56km về phía đông bắc. Nhiều du khách khẳng định một trong những điều ấn tượng khi đến Las Vegas là tìm đến con đường hoang vắng trong thị trấn nhỏ Overton ở thung lũng Moapa.

Biệt danh "Thành phố đã mất" ở Overton xuất phát từ việc thị trấn bị chôn vùi trong dòng chảy xây dựng hồ nhân tạo Mead vào đầu thế kỷ trước và cũng vì cư dân bản địa bị phân tán.

"Thành phố đã mất" Overton - Ảnh: flickr.com

Cách Overton chưa đầy 20km về phía nam, du khách có thể viếng thăm Bảo tàng Thành phố đã mất được xây dựng vào năm 1935, tìm hiểu thế giới cổ xưa và nền văn minh "Great Pueblo" của thổ dân châu Mỹ.

Điểm đến kế tiếp là Công viên quốc gia Thung lũng Lửa kế cận thị trấn Overton, cách trung tâm thành phố Las Vegas chưa đến một giờ đi xe. Đây là địa điểm được giới làm phim Hollywood chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim cũng như nơi tập kết của các nhiếp ảnh gia ngành thời trang hay các đoạn phim quảng cáo.

Ngay các cặp đôi cũng chọn nơi này làm bối cảnh cho ảnh cưới! Cảnh quan núi lửa vô cùng ấn tượng với sa thạch và cát có màu đỏ bao quanh.

Khi mặt trời ló dạng, những vách đá đỏ trong khu vực sa mạc này càng rực rỡ hơn. Những kiến tạo địa chất nơi đây dễ mang lại cảm giác như đang ở một nơi ngoài Trái đất! Gió và nước đã góp phần tạo nên những tảng đá có hình thù kỳ lạ khiến bất kỳ ai ghé qua cũng phải nhớ mãi. 

Một cấu trúc địa chất kỳ lạ ở Công viên Thung lũng Lửa - Ảnh: wordpress

Du khách rất dễ tiếp cận với các nơi tại Thung lũng Lửa khi đi dọc con đường 169. Đi bộ lên các ngọn đồi bằng một con đường mòn ngắn, bạn sẽ khám phá một bức tranh sinh động về địa chất, khảo cổ với các chữ tượng hình của thổ dân trên các tảng đá, về hệ sinh thái động thực vật phong phú trong vùng...

ĐAN THY (La Presse)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét