Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Đến thăm dì ở Keangnam

Đến thăm dì ở Keangnam
Hôm qua mình ghé thăm bà dì ở Keangnam, một trong những tòa nhà hiện đại nhất Việt Nam nhưng thiết kế không gian nội thất cực kỳ tệ, thì gặp cảnh dưới đây. Thế là chuyến thăm bất thành. Âu cũng là một kỷ niệm về Hà Nội thời mưa gió.


 Điểm nóng Keangnam
Chiều 10/8, PV cũng đã trở lại điểm nóng về ngập nước ở khu vực đường Phạm Hùng, xung quanh khu Keangnam.
Nước đã rút từ chiều tối qua (9/8), tuy nhiên người dân vẫn chưa thôi bàn tán về ‘sự kiện’ ngập lớn nhất ở Hà Nội tình từ năm 2008 đến nay.

Chị Lê Thanh L. (cư dân khu chung cư cao cấp Keangnam, đường Phạm Hùng cho hay, nước đã phong tỏa hết các tuyến đường vào khu đô thị. Việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do người dân không dám đi ô tô, xe máy của mình.

“Nhìn các xe chết máy, thuê cứu hộ ầm ầm xung quanh, gia đình tôi không dám sử dụng xe. Cả ngày hôm qua có việc phải đi bằng taxi, tốn khá nhiều tiền” – chị L. cho hay.

Trong khi đó, chị Nguyễn H. L (có trụ sở cơ quan trên đường Phạm Hùng) cho biết, khu vực này ngập nặng nhất Hà Nội. Ngập kéo dài 2 ngày khiến việc đi lại của chị bị thay đổi. Ngày 8/8, khi các tuyến phố Hà Nội ngập ngày đầu tiên do ảnh hưởng bão số 6, chị đã phải để xe ở cơ quan, đi taxi về. Hôm sau (9/8), đường đến cơ quan vẫn ngập, chị vẫn để xe ở cơ quan và bảo người nhà đến đón.

Tuy nhiên, theo chị L., dù như thế nhưng chị vẫn thích cảm giác đứng trên tòa nhà mấy chục tầng nhìn xuống ‘các dòng sông’ uốn lượn xung quanh. Chị đã cùng đồng nghiệp chụp lại “các dòng sông” để làm kỷ niệm.

Vì sao nhiều tuyến đường HN vừa làm xong đã ngập lụt nghiêm trọng?

Một số ô tô phóng nhanh qua vùng nước ngập bị bung biển số nên xuất hiện đông người dân tập trung đi mò thuê ở khu Keangnam.


Sáng nay, cảnh ngập lụt vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, như khu vực tòa nhà Keangnam.


Nhiều ô tô đi vào điểm ngập sâu gần 1m đã chết máy, lập tức một
nhóm khoảng 10 người gần đó tới mời đẩy xe thuê.


Giá thuê là 700.000 đồng cho một lần đẩy từ chỗ ngập vào gara để xe trong Keangnam.


Mỗi người này chia tiền tại chỗ 70.000/người. Chủ yếu họ là công nhân
quanh các công trình tại đây.


Nhiều ô tô phóng quá nhanh bị vỡ ba đờ sốc, rơi biển số.


Nên xuất hiện cả những người đi mò biển số ở khu ngập nước Keangnam.


Nhưng cũng có người nhặt được 5-6 chiếc.


Khi được hỏi thì những người này cho biết sẽ chờ những chủ xe rơi biển tới chuộc lại.
Giá cả sẽ theo thỏa thuận.


Tuy nhiên từ sáng đến giờ chưa thấy chủ xe nào đến tìm biển số.
Theo: Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét