Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Hồ Tây đẹp quá: Nghỉ ngơi, bơi tắm giữa phố Hà Nội

Hồ Tây đẹp quá, mong có ngày về sống ở ngôi nhà mới xây ven hồ và hàng ngày được ra hồ bơi như thế này:
Nghỉ ngơi, bơi tắm giữa phố Hà Nội
- Những ngày này, trong khi dân Hà Nội đổ xô đi du lịch, nghĩ dưỡng ở khắp nơi thì nhiều người khác lại tận dụng thời gian Thủ đô thưa người nên nghỉ tại gia. "Bãi tắm" trên phố Quảng Bá trở thành điểm nghỉ dưỡng khá lý tưởng.
Điểm bơi, tắm nằm trên con đường ven Hồ Tây mới được cắm biển tên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), theo những người thường xuyên bơi ở đây do đoạn bờ Hồ Tây này là bãi cát thoải không sâu nên khá lý tưởng để bơi lội. 
Bãi tắm nằm trên con đường ven Hồ Tây, 
đoạn đường này mới được cắm biển tên phố Quảng Bá.

Khá nhiều người dân Hà Nội thường xuyên bơi lội ở đây luôn mang theo phao và một ca nước máy để tráng người sau buổi bơi.

Không khí thoáng đãng khiến nơi đây thu hút khá nhiều người hóng mát mỗi buổi chiều.

Trong khi nhiều người đổ xô đi khắp nơi du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều thanh niên thỏa mãn với nơi nghỉ ngơi, bơi tắm khá lý tưởng này.

Sau vài vòng đạp quanh Hồ Tây lộng gió, "bãi tắm" Quảng Bá là điểm dừng của những "dân chơi" xe đạp đất Hà Thành.

Ông Sơn, một người sưu tầm đồ cổ lại mê "phượt" cho biết, những dịp nghỉ lễ ông thường ở Hà Nội vì người thưa hơn, không khí đỡ ngột ngạt hơn, đặc biệt khu vực Hồ Tây.

Một người cẩn thận nhỏ thuốc làm sạch mắt trước và sau khi bơi. 

Nhiều chú chó thường xuyên bơi vào mỗi buổi chiều.




Khu vực để xe máy cũng là nơi thay đồ.

Dù đã gần 90 tuổi, cụ già này vẫn thường xuyên bơi với một miếng xốp bọc nilon làm phao.

Những ngày này không khí Thủ đô đỡ ngột ngạt do vắng người hơn. Những người ở lại được hưởng không khí yên tĩnh hơn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Lê Anh Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét