Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Miếng ăn mang sự đau khổ của người và chó

Miếng ăn mang sự đau khổ của người và chó
- Có thể nói, miếng ăn thực khách đưa lên miệng ở các nhà hàng thịt chó thấm đẫm nỗi đau của cả người và chó. Có thể, món thịt chó ở Việt Nam sẽ tồn tại mãi. Nhưng, sự vận hành của ngành công nghiệp này đã nhuốm mầu đau khổ và tàn bạo...
Đi đâu, ở đâu cũng có thể gặp những con chó bị trầy xước ở chân, ở cổ do bị kéo lê trên đường khi bị bắt. Hoặc hàng trăm con bị dồn nén ngạt thở trên thùng xe tải, hay bị nhồi thức ăn cho tới nôn oẹ, lử đử rũ rượi trong những cơ sở thu gom.

Tại Việt Nam, hầu như nhà nào ở nông thôn cũng mất 1,2 con chó. Có nhà mất tới 10 con trong những năm qua. Liên tục xảy ra những vụ trộm chó bị đánh chết, và gần đây là người đuổi theo trộm chó bị tử vong.

Trong một cơ sở thu mua chó ở làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, chúng tôi chứng kiến cảnh nhồi chó cho nặng cân trước khi bán.

Một công nhân làm vệ sinh chuồng chó ở làng 
Sơn Đông, xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

Một người cầm một cái kìm dài khoảng một mét rưỡi. Anh ta ngó xem bụng con chó nào lép, rồi thò kìm kẹp cổ con đó, lôi ra một cái máy bơm, trông giống máy bơm nước từ giếng lên nhưng to hơn nhiều.

Hai người giữ con chó nằm ngửa, đưa mồm nó vào một cái ống.

Một người khác đứng trên một cái ghế, đu người kéo một cái cần dài khoảng hai mét trên cao để bơm thức ăn vào bụng con chó.

Xong, con chó lại bị cặp cổ tống vào chuồng. Dưới sàn trắng xoá đồ nôn ra của những con vật khốn khổ vốn được coi là rất trung thành với con người.

Những cơ thể nép vào nhau run rẩy, những cặp mắt tuyệt vọng nhìn qua song sắt...

Chủ dọn những bãi nôn của chó sau khi bị nhồi cơm bằng dụng cụ trong hình.

Chó nôn sau khi bị nhồi

Chó chờ được đưa đi phân phối ở các tỉnh miền Bắc (Ảnh chụp tại làng Sơn Đông)

Những con chó bị xây xướt là bằng chứng bị bắt trộm.

Nguồn thu của người dân

Khác với lợn, gà, chó được chăm nuôi đơn giản, không tốn công sức và đầu tư. Chỉ bằng cơm thừa canh cặn, con chó vẫn lớn được.

Bà Thu, 78 tuổi ở xóm 3, Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An mỗi năm bán được 4 con chó làm hai đợt.

Mỗi đợt thu về chừng 1,8 triệu. Mặc dù đã có tiền tuất của chồng, tiền các con biếu hàng tháng nhưng số tiền thu nhập từ nuôi chó giúp bà có đồng ra đồng vào, dùng vào việc phúng viếng, cưới xin, cho các cháu nhỏ.

Nguồn thực phẩm lớn, món khoái khẩu

Lượng tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam là rất lớn. Ở làng Sơn Đông, cứ chiều về là có rất nhiều xe tải chở đầy chó đi phân phối ở các tỉnh ở miền Bắc.

Thịt chó sống bày bán tại chợ Trung Mỹ Tây, TP.HCM

Một cơ sở làm thịt chó nhỏ, đồng thời là nơi chế biến, bán thịt chó cho các nhà hàng ở thôn Tó, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội hay ở khu chợ tạm Trung Mỹ Tây, Sài Gòn một ngày giết thịt từ 20 tới 70 con, tuỳ theo lượng khách.

Hầu như, tại huyện nào ở Việt Nam cũng có nơi giết mổ, chế biến chó.

Là một nguồn thu về kinh tế và là một món khoái khẩu phổ biến như vậy thì việc kêu gọi không ăn thịt chó sẽ là điều không tưởng!

Vấn đề đáng bàn ở đây, là “ăn” như thế nào, chứ không phải là có nên ăn hay không.

Trong ấy, việc “ăn” ở đây liên quan tới hành trình đau khổ những con vật phải chịu đựng trước khi biến thành miếng thịt.

Xã hội không thể chấp nhận sự vận hành có nhiều yếu tố phi pháp của khâu thu mua chó, sự đối xử nhẫn tâm đối với con vật trước khi giết thịt, bởi vì cái ác đối với con vật là tiền đề dẫn tới cái ác với con người.

Video cảnh nhồi chó trước khi đem bán: Xem trong trang gốc

NỖI ĐAU CỦA GIA ĐÌNH CÓ CON ĐUỐI TRỘM CHÓ BỊ CHẾT:
"Chỉ sau mấy phút, tôi đã mất con mãi mãi..." “Chỉ sau mấy phút con trai tôi ra khỏi nhà, tôi đã mất nó mãi mãi…” - chị Trần Thị Kim Em, 41 tuổi, nói trong lễ 49 ngày của con trai Huỳnh Kim Bảo.

Đoàn Bảo Châu

Ý kiến bạn đọc (49)
Tôm Soyer from Hà Nội10:12 Thứ ba
Tôi đã không còn ăn thịt chó nữa. Bạn thì sao?
Đặng Khắc Bộ10:14 Thứ ba
Khủng khiếp! Xem xong bài&fim của Bảo Châu tôi thật sự đã bị sốc và thấy mình có lỗi (vì thi thoảng tôi vẫn mua món này về làm mồi nhậu). Và chắc chắn từ đây tôi sẽ đoạn tuyệt được với món mồi khá hấp dẫn này. Cảm ơn tác giả./.
nguyen ngoc tho10:25 Thứ ba
Làm thịt heo, bò và gà cũng vậy mà. Không nên có cái nhìn phiến diện.
Phạm Hữu Chi10:36 Thứ ba
Sao các cơ quan chức năng không kiểm dịch các cơ sở này? Thịt chó bán tràn lan dọc đường không có kiểm dịch sao không bị tịch thu tiêu hủy? Thịt bò, heo, gà, vịt ...đều có kiểm dịch mới được bày bán, sao thịt chó lại không? Nhà nước ...
Dương Thu Nga10:53 Thứ ba
Pháp luật nước ta, mà cụ thể là ngành Công an đã bỏ ngỏ một vùng đất trống để tội phạm hoành hành: Trộm chó; đánh lại chủ nuôi, gây bao án mạng. Mà theo đám chuyên hành nghề trộm chó thì đây là nghề cho thu nhập cao gấp nhiều ...
Nhân11:23 Thứ ba
Nói về mức độ độc ác thì con người đứng đầu danh sách
Dang Duyz11:35 Thứ ba
Đừng ăn thịt chó, ta nuôi chó để giữ nhà, ta nuôi gà để ăn thịt. Tôi mong muốn mọi người hãy tẩy chay thịt chó.
thuy11:51 Thứ ba
Mh là người rất rất thích chó, mèo thậm chí rất yêu nữa, nhìn cảnh này thấy tội quá.
Nguyễn Hoàng Yến11:52 Thứ ba
Ôi, những con Cún thật đáng thương. Chúng mày dã man quá.
Nguyễn Lam11:55 Thứ ba
Tôi rơi nước mắt
phamdanghoang12:06 Thứ ba
Quá tàn nhẫn với những con vật minh nuôi. Cầu mong những linh hồn chó được siêu thoát.
y kien xây dựng12:27 Thứ ba
Theo tôi việt nam đã gần qua thời kỳ thiếu thực phẩm nhà nước phải có một bộ luật mới về động vật nuôi và động vật hoang dã nhất đối với Chó là loại trung thành với con người nhất cần nên được bảo vệ
5hoang12:43 Thứ ba
Khuyên bảo cùng nhau bỏ ăn thịt chó đi. Ai lại đi ăn thịt một con vật đầy nhân nghĩa như vậy. " Cái ác đối với con vật là tiền đề dẫn tới cái ác với con người " câu kết của bài báo đã rõ rồi còn gì!
Lam Minh Nhut12:53 Thứ ba
"Bà Thu, 78 tuổi ở xóm 3, Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An mỗi năm bán được 4 con chó làm hai đợt.", tàn nhẫn hay không do góc độ nhìn nhận của mỗi người thôi, cảnh trong clip trên có khác gì cách tăng trọng cho heo, gà, ...
bocau13:32 Thứ ba
Mình không ăn thịt chó, nhưng mình nghĩ liệu nếu đổi lại hình ảnh giết heo, bò, gà thì mọi người sẽ ăn chay hết à.
nam72200313:40 Thứ ba
xem clip này mới hiểu tại sao ngày càng có nhiều người cầm dao đâm người mà không nhát tay ,bởi họ đã quen mùi máu trong nghề nghiệp của mình
Minh Quân13:50 Thứ ba
Có cơ quan nào quản lý nội dung nay không nhỉ, sao để tình trạng quá tàn bạo như thế. Cơ quan nào phải chịu trách nhiệm ..../.
MAI14:09 Thứ ba
Ai nuôi chó chắc chắn sẽ hiểu loài chó trung thành và tình cảm như thế nào ! Xin hãy hồi tâm và sống đúng nghĩa của một CON NGƯỜI .
truong14:15 Thứ ba
Từ hôm nay 19/8/2014. Tôi bỏ ăn thịt chó!
Thùy Trang14:19 Thứ ba
Trời ơi đau đớn quá, nhìn mắt chúng, cách chúng ngồi chịu đựng ... thương quá!!!! Tôi đã khóc .... ko thể đọc và xem hết được.
Đức Vinh23 giờ trước
nên cạch nhưng thằng buôn bán cho và trộm chó
la kim chi23 giờ trước
chúng ta ko nên tàn ác với con chó như vậy bởi vì chức năng của nó là giử nhà , ko phải là lương thực
ngoc23 giờ trước
ngày xưa tôi cũng ăn thịt chó, giờ ân hận vô cùng, dã man quá,giờ tôi cũng nuôi 2 con chó ở nhà mới thấy thương loài chó
Võ Hùng Vĩnh23 giờ trước
Bà mẹ tôi có kể lại, trước đây ( Trước năm 1954) người Từ Quảng Trị trở vào không ăn thịt chó; chó nuôi chỉ để trông nhà, nếu chó đẻ ra nhiều con cũng không bán, chỉ đem cho. Đây cho thấy phong tục tập quán tốt của người dân ...
phan huy23 giờ trước
Đây đúng là Thanh Hóa
ha thi mai trang23 giờ trước
Toi nghi nen bo an thit cho, toi khong dam mo clip xem vi toi da nhin ho bom nuoc vao trau truoc khi lam thit, bat nhan lam, qua toi loi.
NTTrung23 giờ trước
Anh em ơi! Từ nay ko ăn thịt chó nữa....trông ghê quá!
dtuan22 giờ trước
Vì sự văn minh, đúng là chúng ta nên xem lại mình trong việc ăn thịt chó, đã có rất nhiều lời bàn nên hay không, nhưng từ bỏ là ý hay, bởi chó, mèo là thứ vật nuôi giúp ích việc khác, hơn hẳn là thứ thực phẩm khoái khẩu.
Hùng Võ21 giờ trước
Những comment cảm thông và bày tỏ sự buồn rầu vẫn nhận được những cái ngón tay chỉ xuống. Hết thuốc chữa!
nguyễn Anh Tuấn21 giờ trước
Mình và gia đình đã bỏ món này rồi, cũng không quá khó. Có bạn nào muốn thử không?
Đào văn Tiên21 giờ trước
Thôi thôi xin làm ơn đừng bàn,đừng đăng ,đừng nói gì về chuyện chó này nữa.! Có làm được gì đâu mà nói.? Ai ăn hãy để họ ăn,ai bán,ai làm hãy để họ bán họ làm.Chó chỉ là chó .! có ca,có tụng,chúng cũng chỉ là chó ,thế thôi.
thịt chó21 giờ trước
Tại sao ko ra luật cấm mở nhà hàng thịt chó? Những ai thích ăn thì tự nuôi, giết thịt mà ăn.
Ryan Kiều21 giờ trước
Nuôi chó mới cảm nhận được tình cảm nó dành cho mình. Và cũng cảm nhận được nỗi buồn khi bị trộm chó. Xem clip mà xót xa quá. Mong rằng đất nước phát triển hơn để mọi người nâng tầm hiểu biết và thương yêu động vật nhất là chó mèo.
liêm sĩ20 giờ trước
gieo nhân nào, gặt quả ấy. dù đối khổ cũng không tàn nhẫn đến vậy. bọn mua bán va ăn thịt chó thực "quỷ satan".
cuong06:06 Thứ ba
mình cũng thích ăn thịt chó, nhưng mà giết mổ phải có đạo đức chứ. không nên vì đồng tiền mà vứt bỏ hết đạo đức được.
thảo dân08:10 Thứ ba
Tôi không đủ can đảm xem hết clip này, bất nhẫn quá. Tôi sinh ra tại Hà Nội khu phố Hai bà(nay là quận Hai Bà Trưng) vào Nam ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất , nay đã được 39 năm, tôi có nhận xét là người Bắc ...
mai van phu13:41 Thứ ba
@thảo dân: rất đồng ý với bạn
tran13:56 Thứ ba
@thảo dân:Ong ban nay len chua ma tu di.cai gi ma dan Bac voi ca dan Nam thich phan biet vung mien ah?
Minh nhat23 giờ trước
@thảo dân: ban noi dung qua. Gia ma ai cung nghi duoc nhu ban thi may qua. Toi cung la nguoi Ha noi day
Đoàn thị thu thuỷ22 giờ trước
@thảo dân: b oi. Ng bắc ko phải ai cũng thế nên đừng có nói chung là ng bắc như vậy. Ngừoi bắc ng ta bắt dc bọn trộm chó cũng đánh cho chúng 1 trận cho bõ tức. Đâu chỉ ng nam có lòng thương mà ng bắc ko có. Đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
Trần ngọc sơn08:12 Thứ ba
"sự đối xử nhẫn tâm đối với con vật trước khi giết thịt, bởi vì cái ác đối với con vật là tiền đề dẫn tới cái ác với con người" đúng vậy, cho nên giờ mọi người chuyển sang ăn chay thôi.đừng phan biệt đối xử giữa các con vật nhé. Thương con chó nhưng cầm dao chọc tiết lợn thì được à
Hoài Thu11:55 Thứ ba
@Trần ngọc sơn: Vấn đề tác giả muốn nói là miếng thịt chó mang lại chết chóc và đau khổ. Tôi chưa thấy tin tức về trộm lợn hoặc đuổi theo trộm lợn bị đánh chết. Anh có quyền ăn thịt chó nhưng nếu có lương tâm anh sẽ chỉ ăn ...
nguyen tuyen09:23 Thứ ba
Qua da man.doi xu voi con vat nuoi ben canh minh nhu vay thi luong tam con nguoi o dau
hoa14:13 Thứ ba
@nguyen tuyen: lam nhu may nguoi cao thuong lam, may k giet no ma may nguoi an thit no, neu k mun doi xu da man thi len Chua an chay, di tu di.
luu Ho Phuong09:26 Thứ ba
Để ngăn chặn tệ nạn trộm chó và đánh chết người do bị chộm chó,cũng như việc buôn bán chó trái phép gậy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ chó,ngoài ra việc ăn thịt chó cũng rất xấu trong con mắt bạn bè quốc tế,nhất là nước ta đang ...
giang09:32 Thứ ba
Kinh khủng, sự tàn nhẫn của con người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét