Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Chuyện tình tay bốn

Chuyện tình tay bốn
Có cô gái nọ tên Việt là người yêu của anh Trung. Mặc dù bị người yêu hành hạ suốt nhưng cô vẫn yêu tha thiết… Rồi cô cũng thích 1 chàng trai tên Nga, cũng là bạn của anh Trung. Anh này không đoái hoài gì đến cô gái. Khi anh Trung đánh cô thì anh Nga chỉ đứng ngoài nhìn và thậm chí “châm dầu vào lửa” khi đưa vũ khí cho 2 đứa đánh nhau.
Thế mà chẳng hiểu sao cô gái Việt vẫn ngưỡng mộ và có 1 mối tình đơn phương với anh Nga. Rồi anh Mỹ xuất hiện… Khi thấy cô bị đánh, anh Mỹ và đám bạn phương Tây ngăn cản, giúp đỡ cô gái. Ngoài ra họ còn cho cô ấy tiền xài. Thế mà không hiểu sao cô Việt ấy lại rất ghét họ.

Nhiều lần anh Mỹ kêu cô gái bỏ anh Trung để làm dâu xứ người với Tây Âu. Vì sợ bị họ lợi dụng nên cô gái nhất quyết không chịu. Mặc dù cô ấy chẳng có gì để lợi dụng cả.

Thế là cô cứ bám lấy anh Trung. Thà chấp nhận anh Trung vũ phu còn hơn theo anh Mỹ đẹp trai, ga-lăng và hào phóng…

Các bạn thấy cô gái đó ngu hay khôn nè???

TÁC GIẢ NGUYỄN TIẾN DŨNG

2 nhận xét:

  1. hi hi, ko biết nữa, có lẽ cô ấy thích bạo dâm ko chừng?! ko có bạo nó hông có đã.
    mà tại anh Mỹ ngu ấy chứ, người ta thích thế này mà cứ ép thế kia, ko có am hiểu như anh Nga chút nào, chỉ thích anh Trung là tay biết chơi bạo thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Co gai ay la Dang vien DCS .

    Trả lờiXóa