Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Thân nhân MB mất tích: Chúng tôi không tin tưởng người VN

Hai hôm qua xem tin của đài truyền hình euronews kể cũng bức xúc vì cô gái Trung Quốc giận dữ nói “Chúng tôi không tin tưởng người Việt Nam” trong khi Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đang làm hết mình để tìm kiếm tung tích máy bay mất tích và cứu hộ người bị nạn; báo chí Việt Nam cũng liên tục cập nhật thông tin cho toàn dân biết... Nhưng bức xúc nhất là không hiểu tại sao đài euronews cứ chiếu đi chiếu lại đoạn băng này. Phải chăng euronews cũng ngầm phê phán Việt Nam không cố gắng ? Bộ Ngoại giao Việt Nam hay một cơ quan đại diện Việt Nam trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn nên có công hàm phản kháng mạnh mẽ gửi tới đài euronews.

Thân nhân HK MH370: Chúng tôi không tin tưởng người Việt Nam
Trên trang euronews đăng tải bài viết có nội dung thể hiện sự tức giận của những thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 người Trung Quốc đang tăng cao và có những phát ngôn không chuẩn mực.

Ở Bắc Kinh, điểm đến của chuyến bay này, các gia đình đã cáo buộc các thông tin về chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bị giữ kín. Những người thân được đưa đến một khách sạn gần sân bay để chờ đợi thông tin từ các hãng hàng không.

Nhưng một số người xông ra, phản ứng tức giận. Một người phụ nữ, có mẹ trên chuyến cho biết: “Không ai liên lạc với chúng tôi. Không ai nói chuyện với chúng tôi, ngoại trừ tình nguyện viên và nhân viên khách sạn. Chúng tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc gửi đội tìm kiếm càng sớm càng tốt”


Thậm chí cô còn nói rất nặng: “Chúng tôi không tin tưởng người Việt Nam” (We don’t trust the Vietnamese people.). 
Các bạn có thể xem video chi tiết tại đoạn băng trên đây.

Thân nhân ở Trung Quốc: "Chúng tôi không tin tưởng người Việt Nam"

Như chúng ta đã biết, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích rất bí ẩn, tất cả các lực lượng của Việt Nam phối hợp các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực tìm kiếm chuyến máy bay này trên biển 24/24. Các chuyên gia trong và ngoài nước đang mổ xẻ nguyên nhân và đóng góp cho lực lượng tìm kiếm hữu hiệu nhất.


Thậm chí vụ việc này còn được chính quyền cấp cao nhất là Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng huy động mọi phương tiện, mọi biện pháp có thể có để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả phương tiện và 
sử dụng mọi biện pháp để tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đang trực chỉ huy 24/24, đồng thời thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại cảng hàng không Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho thành lập Sở chỉ huy không quân tiền phương tại sân bay Cà Mau để quản lý, điều phối máy bay tìm kiếm.


Tàu cứu hộ chuyên dụng đều được huy động tìm kiếm

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn bày tỏ sự chia sẻ và quan tâm sâu sắc đối với sự lo lắng của Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và các nước liên quan cũng như gia đình, thân nhân các hành khách có mặt trên chuyến bay MH370.


Chuẩn bị áo phao trên máy bay

Các cơ quan chức năng của Việt Nam huy động hàng loạt máy bay, tàu chiến, tàu cảnh sát biển đang rất quyết tâm, chân thành và có trách nhiệm trong việc phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra còn kêu gọi tất cả ngư dân trên biển tìm kiếm và báo cáo về Trung tâm chỉ huy.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng nỗ lực tìm kiếm dưới mặt biển


Các thân nhân của các hành khác ở Trung Quốc cần phải đặt câu hỏi đối với Malaysia và chính giới chức Trung Quốc vì sao không cung cấp những hình ảnh về sự nỗ lực của Việt Nam và các nước đang tìm kiếm ngày đêm trên biển.


Các phi công Việt Nam phát hiện ra các vệt dàu loang trên mặt biển

Tại sao có rất nhiều nước tham gia tìm kiếm, cứu nạn như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Mỹ, Phillipines và cả Trung Quốc mà người dân Trung Quốc lại chỉ nói: “Chúng tôi không tin tưởng người Việt Nam“?


Các lực lượng trên không của Việt Nam đang dò tìm tung tích chiếc máy bay bị mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia Airlines

Chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện và cấp phép cho tất cả các lực lượng hải quân, không quân và cứu hộ các nước vào khu vực phía nam Biển Đông để tham gia tìm kiếm. 

Vậy các lực lượng Trung Quốc đang làm gì ở đây? Việt Nam phát hiện ra vết dầu loang, còn Trung Quốc phát hiện ra cái gì, hay chỉ diễu võ dương oai với tàu to, súng lớn?

Hôm 9/3, phía Malaysia đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực tìm kiếm, hợp tác tìm kiếm của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhận điện đàm của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam. Vậy mà ….

Phải chăng ý thức coi thường người Việt Nam đã ăn sâu vào đầu người dân Trung Quốc rồi, phải chăng truyền thông Trung Quốc đã nhồi nhét vào đầu họ những suy nghĩ quá xấu về người Việt Nam? Và phải chăng chính quyền Trung Quốc mới là người vô trách nhiệm trong việc không đưa những thông tin hình ảnh các lực lượng Việt Nam đang cứu hộ và chính quyền Trung Quốc mới không đáng tin tưởng?!

theo trang nguyentandung.org

1 nhận xét:

  1. Âm mưu thâm độc, định lấy cơ kéo tàu chiến TQ xuống tìm trên biển Việt Nam

    Trả lờiXóa