Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

A PASSAGE TO INDIA - CHUYẾN ĐI TỚI ẤN ĐỘ

Xem phim cuối tuần:
A PASSAGE TO INDIA - CHUYẾN ĐI TỚI ẤN ĐỘ
Vào khoảng năm 1920, trong thời gian Anh cai trị của Ấn Độ, Tiến sĩ Aziz H. Ahmed đã được sinh ra và lớn lên ở đây. Aziz thông thạo tiếng Anh, và mặc quần áo phong cách phương Tây. Một ngày, Anh gặp Moore, một nữ du khách muốn đi tham quan các nhà thờ Hồi giáo và một số hang động, cô ngỏ lời mời Aziz đi cùng và anh đã đồng ý.



Sau đó, tổ chức nơi Aziz làm việc lâm vào rắc rối khi Adela cáo buộc anh lạm dụng tình dục nữ du khác trong một hang động. Aziz bị bắt và bị đưa ra trước tòa, nơi ông biết rằng chính quyền Anh chống lại ông, và muốn nhìn thấy anh ta bị kết tội và trừng phạt nghiêm khắc, để dạy cho tất cả người Ấn Độ bản địa những gì sẽ xảy ra khi quấy rối một công dân Anh. Aziz bị chính quyền Anh áp đặt "có tội cho đến khi chứng minh vô tội." Giờ đây Aziz phải làm sao để chứng minh mình vô tội, mời các bạn xem phim sẽ rõ (dịch)



Circa 1920, during the Indian British rule, Dr. Aziz H. Ahmed was born and brought up in India. He is proficient in English, and wears Western style clothing. He meets an old lady, Mrs. Moore, at a mosque, who asks him to accompany her and her companion, Adela Quested, for sight-seeing around some caves. 

Thereafter the organized life of Aziz is turned upside down when Adela accuses him of molesting her in a cave. Aziz is arrested and brought before the courts, where he learns that the entire British administration is against him, and would like to see him found guilty and punished severely, to teach all native Indians what it means to molest a British citizen. Aziz is all set to witness the "fairness" of the British system, whose unofficial motto is "guilty until proved innocent."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét