Phản hồi về bài báo “Aladin để tóc… đuôi sam!”
FB Trần Quang Đức: Aladdin (Aladdin và cây đèn thần) trong nguyên tác được kể là con trai của một thợ may người Trung Quốc (1). Năm 1912, Max Liebert, một họa sĩ người Đức, vẽ minh họa cho câu chuyện này đã để Aladdin tết tóc đuôi sam, ăn vận theo trang phục của người Mãn Thanh. Bởi đây cũng chính là ấn tượng chung của người phương Tây về người Trung Quốc đương thời.
Xem bài báo gốc ở đây: Aladin để tóc... đuôi sam!
Câu chuyện về Aladdin, về quốc tịch của Aladdin rõ ràng đều là hư cấu văn học. Tuy nhiên, bài viết Aladin để tóc… đuôi sam! đăng trên báo Lao Động ngày 10.11, bằng vào tinh thân dân tộc và tư tưởng bài Tàu quá khích đã lên án khá gay gắt những yếu tố Tàu này mà bất biết đầu cua tai nheo thế nào.
Yêu nước, yêu văn hóa Việt thì cũng phải được xây dựng trên nền tảng tri thức, chứ không phải sự vô tri, cuồng tín. Những phản ứng phẫn khích, bài xích cực đoan càng thể hiện tâm lý nhược tiểu, đáng thương hại.
Chú thích:Ảnh dưới là hình minh họa câu chuyện Aladdin và cây đèn thần (Aladdin und die Wunderlampe) của Max Liebert, xuất bản tại Berlin vào năm 1912
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin#cite_note-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nghìn_lẻ_một_đêm
2. http://www.gutenberg.org/files/14221/14221-h/14221-h.htm
3. http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Aladin-de-toc-duoi-sam/146955.bld
Nhận xét của TTXVA: Ngày 10 tháng 11 năm 2013, trên website báo Lao Động có đăng bài viết Aladin để tóc… đuôi sam!, TTXVA mạn phép FB Trần Quang Đức để đăng lại quan điểm của anh về bài viết này. BBT TTXVA nghĩ rằng, sự việc này thêm một lần là hồi chuông cảnh tỉnh, không ai có quyền đem tâm tình vào lịch sử. Và dường như, xu hướng bài Trung Hoa đang trở nên cực đoan hơn lúc nào hết. Chúng tôi từng biết không ít trường hợp, có người yêu cầu các bức vẽ bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XX về trước phải có hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, mà sự thực vấn đề tranh chấp biển đảo chỉ mới nóng lên vài năm nay, trước đây nó không chiếm vai trò quan trọng. Diện tích hai quần đảo này không thể nhìn thấy trên bản đồ phổ thông, có lẽ chúng chỉ được nhìn thấy trong cặp mắt của người cực đoan và thiển cận chăng ? Hay chăng, cứ giương biểu ngữ HS-VN-TS 24/24 thì chủ quyền sẽ toàn vẹn ?
Bộ tranh minh họa Aladdin và cây đèn thần của Max Liebert, xuất bản năm 1912.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét