Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Bảo vệ già bị đánh chết vì nhắc không đi tiểu bậy

Sợ quá, ở Việt Nam thấy người làm bậy chắc nín thinh không dám nói kẻo số phận lại giống ông bảo vệ già này. Thương ông quá, dũng cảm bảo vệ môi trường thì ai bảo vệ mình đây ?
Đi tiểu bậy bị nhắc nhở, nhóm thợ hồ đánh chết ông bảo vệ già
Ngày 28.11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM quyết định bác kháng cáo xin giảm án của các bị cáo. Tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Ánh (tự Đẩu, sinh năm 1987) mức án tử hình tổng hợp cho cả hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.
Cùng hai tội danh trên, bị cáo Huỳnh Thanh Tỉ (sinh năm 1992) phải nhận mức án 18 năm 9 tháng tù. Là đồng phạm góp phần gây nên cái chết thảm thương của nạn nhân, Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1994) bị tuyên án tù chung thân và Lê Trường An (sinh năm 1993, cùng ngụ Tây Ninh) bị xử 16 năm tù cùng về tội “giết người”.

Hơn nửa năm trước, Ánh là phụ hồ cho công trình xây dựng trường học, nơi ông Cao Văn Trung (sinh năm 1953) làm bảo vệ. Khoảng 10 giờ ngày 13.5.2013, Ánh đi tiểu gần nơi ngủ của ông Trung bị ông trách mắng.

Bị cáo Nguyễn Minh Ánh bị tuyên án tử hình

Tối hôm đó, trong cuộc nhậu với nhóm bạn làm việc chung, Ánh đem chuyện mình bị ông Trung la rầy nói lại cho Nghĩa, Tỉ, An nghe và đề xuất đi đánh ông Trung. Sau khi thống nhất sẽ giúp Ánh dằn mặt người bảo vệ, Ánh tìm cây tram và đưa cho đồng bọn.

Đến khoảng 23 giờ, nhân lúc ông Trung say ngủ, cả bốn thanh niên giở mùng tấn công nạn nhân. Nghe tiếng ông Trung kêu cứu, bảo vệ Lã Văn Tú đến giúp đỡ cũng bị nhóm này đánh phải chạy thoát thân với thương tích 4%.

Bỏ ngoài tai những lời van xin của nạn nhân, Ánh cùng đồng bọn dùng cây, gạch, đá đánh đập ông Trung cho đến chết.

Với hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, hung hãn, tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên mức án như trên.

Hương Giang
(Ảnh trên cùng: Các bị cáo chờ tòa nghị án)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét