Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Miền Trung đang đói và 3 chiếc bánh kỷ lục Việt Nam

Giữa lúc hơn 30 chục đồng bào miền Trung thiệt mạng và hàng triệu người khác đang đói, khát và vật lộn với lũ để sinh tồn thì ở đâu đó người ta vẫn liên hoan và tranh nhau những kỷ lục thế này. Phải chăng đó cũng là một hành động vô cảm đối với đồng bào mình.  Miền Trung tan hoang trong lũ (TN). - Hội An ngập sâu, sơ tán khách du lịch (VNN). - Miền Trung ngớt mưa, tập trung công tác cứu trợ ban đầu (VOV). - Bình Định: Cứu trợ khẩn cấp mì tôm, nước uống cho người dân vùng lũ (Infonet).  Chia sẻ 1.600 tấn gạo cứu đói cho hơn 100.000 dân (TT). - Dân hốt hoảng vì tin đồn vỡ đập lớn nhất Bình Định (VNN). Tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định (DV). - Bình Định: Người chết, nhà trôi bởi ‘quả bom nước’ (TP). - Quảng Nam: Lũ rút chậm, 5 người chết và mất tích (Tin tức). - Công bố danh tính 34 người thiệt mạng và mất tích do bão, lũ (DV).
Chiêm ngưỡng 3 chiếc bánh "khủng" kỷ lục Việt Nam
(Dân trí)- Ngày 16/11, trong khuôn khổ Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I tại Sóc Trăng, Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức trao giấy xác nhận kỷ lục Việt Nam cho 3 chiếc bánh in, bánh pía và dĩa cốm dẹp nặng hàng trăm ký. Ba chiếc bánh trên do Công ty TNHH Tân Huê Viên (Sóc Trăng) thực hiện. Theo đại diện của công ty cho biết: bánh in, bánh pía và dĩa cốm dẹp là những loại thực phẩm đặc sản nổi tiếng ở Sóc Trăng, được làm với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

3 chiếc bánh nặng hơn 1 tấn, trị giá hơn 500 triệu đồng sẽ được liên hoan

Trong đó, chiếc bánh in có trọng lượng 595kg, bánh pía 306kg và dĩa cốm dẹp là 108kg. Nguyên liệu dùng để làm những chiếc bánh này gồm nhiều loại như đậu xanh, lá dứa, mè đen, ca cao... Để làm ra một chiếc bánh phải mất nhiều giờ đồng hồ với hàng chục thợ và đầu bếp cùng tham gia với nhiều công đoạn công phu.

Sau khi trưng bày để người dân xem và nhận xác nhận kỷ lục Việt Nam, ngay trong chiều 16/11, ban tổ chức đã cho cắt 3 chiếc bánh này để đãi người dân đến tham dự Festiavl Đua ghe ngo.



Theo ghi nhận của PV Dân trí, để cắt hết 3 chiếc bánh cho vào những hộp nhỏ (loại hộp cơm), các đầu bếp phải làm từ 12h trưa đến chiều tối cùng ngày mới xong. Hàng trăm người dân đã được thưởng thức 3 chiếc bánh kỷ lục.


Hơn 500 triệu đồng để làm ra 3 chiếc bánh này.

Bánh pía nặng 306kg.

Lớp bên trong bánh pía.

Chiếc bánh in nặng 595kg.

...và lớp bên trong bánh in.

Dĩa cốm dẹp 108kg.

Đơn vị thực hiện 3 chiếc bánh nhận bằng xác nhập kỷ lục Việt Nam. 

Huỳnh Hải – Bạch Dương

http://dantri.com.vn/xa-hoi/chiem-nguong-3-chiec-banh-khung-ky-luc-viet-nam-803970.htm

Quảng Ngãi: Cạn lương thực, một học sinh đi mua mỳ gói bị lũ cuốn mất tích

Vì lo ông bà ngoại bị đói, một học sinh lớp 12 chèo đò đi mua đồ ăn. Chẳng may khi ra giữa dòng nước chảy xiết, đò bị gió lớn đánh úp, em bị nước cuốn mất tích.

Sáng 17/11, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục tìm kiếm Nguyễn Minh Tâm, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Mộ Đức), bị lũ cuốn mất tích từ sáng 16/11.
Bà ngoại Tâm liên tục nhìn ra dòng nước, khóc nghẹn ngào gọi tên cháu
Bà ngoại Tâm liên tục nhìn ra dòng nước, khóc nghẹn ngào gọi tên cháu
Theo người nhà Tâm, vào khoảng 10 giờ sáng 16/11, sau một ngày đêm bị lũ ngập sâu nên gia đình không còn lương thực, nước uống. Lo ông bà ngoại đói, Tâm xin lấy ghe đi mua mì. Vài phút sau, ông bà của Tâm nghe cháu kêu cứu ngoài dòng nước đang chảy xiết.
Nghe tiếng kêu cứu của cháu, dù đã ở tuổi 60 nhưng bà Trần Thị Hồng (bà ngoại Tâm) vẫn lao ra. Khi bà Hồng bơi ra đến nơi, Tâm đã bị cuốn trôi, mất hút. 
Sáng 17/11, ngồi thẫn thờ, đôi mắt mệt mỏi hướng ra dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy sát mép nhà, bà Hồng chết lặng người. Bà liên tục gào khóc gọi tên Tâm thảm thiết.

Gia cảnh của Tâm rất khó khăn. Tâm còn có một em gái tên Nguyễn Thị Thủy (học lớp 10). Anh em Tâm sống cùng ông bà ngoại trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa một cù lao bị nước ngập xung quanh. Vì cha bỏ đi biền biệt, mẹ Tâm phải vào TP HCM đi làm để kiếm tiền nuôi anh em ăn học. 
Từ TP HCM, nghe tin dữ, chị Trần Thị Ngọt (mẹ của Tâm) điện thoại về, liên tục gào thét gọi tên con: “Đã tìm được Tâm chưa? Con ơi, sao không đợi mẹ về…”.
Lực lượng chức năng vẫn cố gắng tìm tung tích nạn nhân
Lực lượng chức năng vẫn cố gắng tìm tung tích nạn nhân
Theo Tử Trực Người Lao động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét