Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thêm thành viên
Sáng nay, 16 tháng 11, Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí bầu Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trở thành thành viên thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc tăng cường cấp phó ở 5 cơ quan thuộc Quốc hội cũng được thông qua. Quốc hội tăng cường cấp phó ở 5 cơ quan 
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Quốc Cường công bố, ông Nguyễn Đức Hiền nhận được 414 phiếu đồng ý trong số 455 phiếu hợp lệ. Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có 18 thành viên.
Ông Nguyễn Đức Hiền (sinh 1955, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) là cử nhân lịch sử và luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.
Nhân sự đề cử cho 5 vị trí cấp phó cũng được đa số các đại biểu nhất trí. Theo đó, ông Nguyễn Lâm Thành trở thành Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Các ông Phạm Trí Thức, Nguyễn Văn Tuyết, Đặng Thuần Phong, Vũ Hải Hà lần lượt trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại.
Với việc bầu bổ sung này, Quốc hội hoàn tất tuần làm việc với hàng loạt nhân sự được bổ sung cho Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội. Trong tuần tới, Quốc hội sẽ có 3 ngày dành cho việc chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp ở hội trường.
Nguyễn Hưng
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-co-them-thanh-vien-2911162.html
Lúc 20 giờ 15, tại Văn phòng UBND huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã khẩn cấp gọi điện về Quy Nhơn, yêu cầu “huy động phương án cao nhất” để giải thoát hàng trăm người dân bị nạn đang lay lắt, hoảng loạn trên mái nhà, trên những ngọn cây ngập nước ở các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.
Bà Hà vừa vượt lũ trở về, cho biết: Bình Định đã đề nghị trung ương hỗ trợ phương tiện cứu hộ, thậm chí bằng cả máy bay trực thăng.
Suốt từ chiều đến khuya, chuông điện thoại dồn dập đổ về Văn phòng BCH PCLB-TKCN Tây Sơn. Cuộc gọi nào cũng gấp gáp, thảng thốt. Có quá ít phương tiện để chia cho những điểm lũ “dầu sôi lửa bỏng”.
Cả huyện Tây Sơn chỉ có 4 chiếc canô, 3 chiếc khác được tỉnh tăng cường trong đêm, nhưng không thể tiếp cận vùng lũ do đường vận chuyển trên quốc lộ 19 bị cắt đứt. Không khí hoảng loạn, bất an bao trùm từ người dân cho đến lực lượng cứu hộ.
Tại xã Tây Giang, 30 người dân từ buổi chiều bị nước dồn đuổi lên tận nóc nhà. Lúc 21 giờ, đây vẫn còn là điểm nóng bấn loạn với những tiếng kêu thét vẫy vùng tuyệt vọng.
Ở Bình Tường, cũng chừng đó người đỏ mắt chờ cứu hộ trong khi tin từ Huyện đoàn Tây Sơn cho biết có 200 người dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em đang cần được sơ tán sang nơi khác cao hơn.
Ở Bàu Sen (thị trấn Phú Phong), một chiếc xe tải hiệu Chiến Thắng bị nước cuốn; 2 người đàn ông may mắn thoát lên nắp capo, nhưng không ai biết họ còn có thể cầm cự được bao lâu.
Ở khối Phú Xuân, hàng chục ngôi nhà gần như mất dạng trong nước lũ. Ông Dương Đông Phong, 40 tuổi, phải trổ ngói trèo lên nóc nhà mong tìm lối thoát sinh tử mong manh cho mình và đứa con còn nhỏ.
Những cuộc gọi dồn dập của ông Phong chìm trong tiếng mưa. Đáp lại, cha con ông được trấn an: Hãy cố gắng chờ, được phút nào hay phút ấy. Cả người gọi lẫn người trả lời đều khóc nấc trên đường dây nóng.
Phải đến 21 giờ 30, phương án cứu hộ cuối cùng mới có cơ hội thực hiện. Điểm đến đầu tiên là khối Phú Xuân với việc điều phương tiện mang áo phao ra thả xuống nước cho những người bị nạn.
Có mặt tại Tây Sơn, ông Trần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định - cho biết mưa quá lớn, nước lũ lên nhanh khiến việc ứng phó từ tỉnh đến huyện trở nên lúng túng.
Một trong những lý do gây bất ngờ, theo ông Châu là sự thiếu chính xác của cơ quan dự báo thời tiết. Trước đó, cảnh báo mưa lũ, áp thấp nhiệt đới gần như chủ yếu tập trung cho khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Lũ Quảng Ngãi dâng cao 15 m trong đêm
Giao thông Bắc - Nam ngưng trệ do lũ lịch sử
Minh Thuỳ
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quoc-lo-qua-mien-trung-ngap-trong-bien-nuoc-2911297-p2.html
Ông Nguyễn Đức Hiền (sinh 1955, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) là cử nhân lịch sử và luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.
Nhân sự đề cử cho 5 vị trí cấp phó cũng được đa số các đại biểu nhất trí. Theo đó, ông Nguyễn Lâm Thành trở thành Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Các ông Phạm Trí Thức, Nguyễn Văn Tuyết, Đặng Thuần Phong, Vũ Hải Hà lần lượt trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại.
Với việc bầu bổ sung này, Quốc hội hoàn tất tuần làm việc với hàng loạt nhân sự được bổ sung cho Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội. Trong tuần tới, Quốc hội sẽ có 3 ngày dành cho việc chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp ở hội trường.
Nguyễn Hưng
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-co-them-thanh-vien-2911162.html
BÌNH ĐỊNH:
Tin nóng: Khẩn cấp cứu hộ dân trên mái nhà, ngọn cây trong đêm lũ
(LĐO) - Thứ sáu 15/11/2013 22:19Lúc 20 giờ 15, tại Văn phòng UBND huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã khẩn cấp gọi điện về Quy Nhơn, yêu cầu “huy động phương án cao nhất” để giải thoát hàng trăm người dân bị nạn đang lay lắt, hoảng loạn trên mái nhà, trên những ngọn cây ngập nước ở các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.
Bà Hà vừa vượt lũ trở về, cho biết: Bình Định đã đề nghị trung ương hỗ trợ phương tiện cứu hộ, thậm chí bằng cả máy bay trực thăng.
Suốt từ chiều đến khuya, chuông điện thoại dồn dập đổ về Văn phòng BCH PCLB-TKCN Tây Sơn. Cuộc gọi nào cũng gấp gáp, thảng thốt. Có quá ít phương tiện để chia cho những điểm lũ “dầu sôi lửa bỏng”.
Cả huyện Tây Sơn chỉ có 4 chiếc canô, 3 chiếc khác được tỉnh tăng cường trong đêm, nhưng không thể tiếp cận vùng lũ do đường vận chuyển trên quốc lộ 19 bị cắt đứt. Không khí hoảng loạn, bất an bao trùm từ người dân cho đến lực lượng cứu hộ.
Tại xã Tây Giang, 30 người dân từ buổi chiều bị nước dồn đuổi lên tận nóc nhà. Lúc 21 giờ, đây vẫn còn là điểm nóng bấn loạn với những tiếng kêu thét vẫy vùng tuyệt vọng.
Ở Bình Tường, cũng chừng đó người đỏ mắt chờ cứu hộ trong khi tin từ Huyện đoàn Tây Sơn cho biết có 200 người dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em đang cần được sơ tán sang nơi khác cao hơn.

Hàng trăm cuộc điện thoại gọi về UBND huyện Tây Sơn tối 15.11.
Ở Bàu Sen (thị trấn Phú Phong), một chiếc xe tải hiệu Chiến Thắng bị nước cuốn; 2 người đàn ông may mắn thoát lên nắp capo, nhưng không ai biết họ còn có thể cầm cự được bao lâu.
Ở khối Phú Xuân, hàng chục ngôi nhà gần như mất dạng trong nước lũ. Ông Dương Đông Phong, 40 tuổi, phải trổ ngói trèo lên nóc nhà mong tìm lối thoát sinh tử mong manh cho mình và đứa con còn nhỏ.
Những cuộc gọi dồn dập của ông Phong chìm trong tiếng mưa. Đáp lại, cha con ông được trấn an: Hãy cố gắng chờ, được phút nào hay phút ấy. Cả người gọi lẫn người trả lời đều khóc nấc trên đường dây nóng.
Phải đến 21 giờ 30, phương án cứu hộ cuối cùng mới có cơ hội thực hiện. Điểm đến đầu tiên là khối Phú Xuân với việc điều phương tiện mang áo phao ra thả xuống nước cho những người bị nạn.
Có mặt tại Tây Sơn, ông Trần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định - cho biết mưa quá lớn, nước lũ lên nhanh khiến việc ứng phó từ tỉnh đến huyện trở nên lúng túng.
Một trong những lý do gây bất ngờ, theo ông Châu là sự thiếu chính xác của cơ quan dự báo thời tiết. Trước đó, cảnh báo mưa lũ, áp thấp nhiệt đới gần như chủ yếu tập trung cho khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Bình Định tan hoang sau lũ lịch sử
Ít nhất 13 người chết, 3 người mất tích, nhiều ngôi làng bị nhấn chìm... và còn một số khu vực ở Bình Định mà lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Những nơi nước lũ đi qua là cảnh hoang tàn.Lũ Quảng Ngãi dâng cao 15 m trong đêm
Giao thông Bắc - Nam ngưng trệ do lũ lịch sử

Chiều 16/11, nước lũ ở các địa phương thuộc tỉnh Bình Định đang rút dần. Người dân đã về nhà cửa dọn dẹp, nhặt nhạnh những tài sản còn sót lại. Tuy nhiên do nước lũ lên nhanh trong đêm qua đã cuốn trôi tất cả. Mưa lũ cũng gây ngập 36.000 ngôi nhà (bằng 80% số nhà trên địa bàn); xô ngã 200 m tường rào UBND xã Phước Quang; phá vỡ 100 m đê sông Hà Thanh ở Luật Lễ (thị trấn Diêu Trì)…

Tại tâm điểm vùng lũ Liêm Trực (phường Bình Định, TX An Nhơn), nơi bị cô lập hoàn toàn khi nước lũ tràn về, ông Nguyễn Bá Lộc – Trưởng thôn thôn Liêm Trực cho biết, nước lũ từ thượng nguồn về lớn, nhanh và mạnh quá khiến người dân không kịp trở tay. 650 nhà dân ở thôn Liêm Trực ngập sâu trong biển nước, người dân tránh lũ trên các ngọn cây cổ thụ, trên mái nhà.

Ngôi nhà này bị cô lập giữa mênh mông nước. Đến tối nay, Bình Định công bố có 13 người thiệt mạng và 3 người mất tích nhưng cho rằng con số thương vong sẽ không ngừng tăng lên do nhiều khu vực còn bị cô lập. Thiệt hại vật chất chưa thể thống kê nhưng khả năng toàn bộ tài sản của người dân mất trắng.

Tại khu vực Huỳnh Kim, Nhơn Hòa, các nhà dân bị sụt lún, sập cửa, sập móng nhà.

Nười dân thôn Liêm Trực tất bật với công tác dọn dẹp sau lũ. Nhiều người khóc ròng vì nước lũ cướp hết tất cả những gì mà họ đang có.

Người dân thôn Liêm Trực tất bật với công tác dọn dẹp sau lũ. Nhiều người khóc ròng vì nước lũ cướp hết tất cả những gì mà họ đang có. "Đang đêm nước ở đâu đổ về lên quá đầu người. 5 người trong gia đình tôi chỉ biết hối hả chạy lên nóc nhà, giữ tính mạng. Tài sản không kịp di dời, mất trắng hết rồi", ông Lưu Văn Hoàng (52 tuổi) ngậm ngùi.

Cụ Lê Thị Vĩnh Cữu (75 tuổi, thôn Liêm Trực) mếu máo kể: “May mà có hàng xóm kêu chạy lũ rồi đưa lên nóc nhà thì thân già này mới thoát chết. Tui đâu có biết lũ sẽ về đâu mà kịp chuẩn bị. Từ lúc nước rút, một mình quay về dọn dẹp, chỉ có miếng bánh tráng chấm mắm cầm hơi”.

Nhặt nhặn những gì còn sót lại.

Lũ qua, rất nhiều việc phải làm lại từ đầu.

Hơn 10 tấn thóc gạo trị giá khoảng 20 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Xuân (58 tuổi) ở đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Định, TX An Nhơn bị ngâm trong nước nhiều giờ. Ngoài ra, các huyện ở phía Bắc tỉnh Bình Định cũng bị thiệt hại nặng nề, trong đó huyện Phù Mỹ có 1.585 hộ bị ngập.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quoc-lo-qua-mien-trung-ngap-trong-bien-nuoc-2911297-p2.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét