Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Những đứa trẻ miền ngược hồn nhiên trên lưng trâu

Xem ảnh và nhớ lại những kỷ niệm thời lên trung du sơ tán máy bay Mỹ. 
Hồi đó (năm 1967-68 rồi năm 1972) mình cũng như bọn trẻn này:
Những đứa trẻ miền ngược hồn nhiên trên lưng trâu
ĐÌNH HƯỜNG
(GDVN) - Sau một ngày dài khám phá các bản của người Dao (Mộc Châu, Sơn La), trên chặng đường dài “ngao du sơn thủy” chúng tôi tình cờ bắt gặp những đứa trẻ thật thà, hồn nhiên như cây cỏ đang thả trâu giữa cánh đồng.
Sau mấy tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, chúng tôi đã đặt chân lên đến Mộc Châu. Chúng tôi băng qua những bản làng của người Mông, người Tày, và cả trang trại bò sữa rộng mênh mông, đặc biệt không khí mát rượi xuyên qua kẽ áo khiến cho tôi có cảm giác lành lạnh, đặc trưng cho miền đất này. 
Một ngày dài khám phá các bản của người Dao (Mộc Châu, Sơn La) chúng tôi đã được biết thêm nhiều điều lý thú trong cuộc sống của người dân nơi đây. Chúng tôi lại tiếp tục đi trên chặng đường dài “ngao du sơn thủy”. 
Trên cuộc hành trình của mình chúng tôi tình cờ bắt gặp những đứa trẻ miền ngược chân chất, thật thà, đang thả trâu giữa cánh đồng. Chúng tôi đã lán lại, trò chuyện với các em, những câu nói của các em hồn nhiên như cây cỏ làm lòng tôi thổn thức. Dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được...
Những đứa trẻ thật thà, hồn nhiên như cây cỏ đang thả trâu giữa cánh đồng. (ảnh: Việt Đức)
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét