Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

(2) Vẻ đẹp bốn phương

Vẻ đẹp bốn phương

Nước đóng thành băng ở Thác nước Minnehaha.

Con đường tình yêu

Đắm tàu, Biển Đỏ, Ai Cập!

Lành dưới chân đồi, thác nước chảy rì rào và không khí cực kỳ trong lành ở Nam Iceland.

San Diego California

Không rõ ở đâu. Nhưng có thể tra Google để biết

sa mạc Atcama, Chi Lê không có một giọt mưa nào (tính trong khoảng thời gian có các thiết bị đo đạc). 
Một trong những nói khô hạn nhất trên thế giới nhưng lại được tạo hóa bạn tặng cho một tác phẩm kỳ diệu!:)

Patagonia, Argentina
Được ít người biết đến những nơi đây là một trong những nơi có cảnh vật hùng vĩ nhất hành tinh chúng ta? 
Có cư dân nhiệt đới nào muốn đặt chân đến những nơi có khí hậu ôn đới hem nè?
Pinnacle, Núi Hallelujah , Trung Quốc 
Cây cỏ vẫn sống trên những núi đá cheo leo và khắc nghiệt như vậy, thì chúng ta gặp khó khăn gì cũng cố gắng vượt qua nhé!

Hồ Máu, Texas, Mỹ 
Màu nước đỏ tại một cái hồ ở Mỹ là kết quả hoạt động của một nhóm Chromatiaceae - loại vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường vô cùng khắc nghiệt.
Khi hạn hán lan rộng khắp bang Texas và các hồ cạn dần trong mùa hè năm nay, cá cùng những sinh vật sống khác chết hàng loạt. Quá trình phân hủy xác sinh vật làm giảm dần lượng oxy trong nước, tạo nên môi trường khắc nghiệt hơn đối với những sinh vật còn sống.
Do khí oxy trong hồ OC Fisher ngày càng cạn, nhóm vi khuẩn Chromatiaceae xuất hiện. Cùng lúc này vi khuẩn hiếu khí (cần oxy) chết hàng loạt nên Chromatiaceae thừa hưởng dưỡng chất mà vi khuẩn hiếu khí từng sử dụng. Nhờ đó số lượng của chúng bùng nổ mạnh mẽ và tạo thành một lớp màu tía. Khi quan sát lớp vi khuẩn màu tía trong nước đục, mắt người cảm nhận nó giống như màu của máu.

Hồ giữa 2 vách núi, Thái Lan

Ăn mực không biết bao lâu mà giờ mới nhìn thấy trứng mực.

Cây đại thụ ngàn năm tuổi

Nhà nghỉ trong rừng

Nhà cổ tích ở Barcelona.

Cuộc sống trên cao

The Jewel of the Sahara
Ghadames, Libya. The Berber oasis town fascinates with a traditional architecture and a severe sandy landscape. The first records about the settlement come from the 1st century BC. The site is added in UNESCO World Heritage list.
The place is also referred as “The Jewel of the Sahara“. The minimalist exterior of the buildings, painted white to reflect the hot sun, hide beautiful, traditionally decorated colorful interiors. The network of houses serves as a protection from the wind and sand.












Photography: George Steinmetz, Richard McManus, Aitor Etxebarria


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét