Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bộ trưởng Vương Đình Huệ về thăm trường xưa

Vinh quy. BT Huệ đã chuyển từ nhà khoa học sang nhà quản lý, nay đang trên đường trở thành chính khách. Nay mai chắc sẽ có tượng BT Huệ đặt trước khoa Khoa Kế toán của trường. Thế mới biết guồng máy nhà nước ta đào tạo cán bộ tài thật. Cứ từ từ sẽ từ chuyển lượng thành chuyển chất. Đất nước lại mất một nhà khoa học, song không biết có thêm 1 con sâu như Chủ tịch Sang từng phát biểu không ? Đã từng tiếp xúc với BT Huệ, tôi cũng tin và quý nhà khoa học này.
Bộ trưởng Vương Đình Huệ về thăm trường xưa


TPO - Dành trọn vẹn cả sáng 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo Ưu tú Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính - về thăm Học viện Tài chính, nơi ông từng học tập và công tác.

- Bộ trưởng Vương Đình Huệ thăm và chúc mừng thầy và trò Khoa Kế toán - học viện Tài chính nơi ông đã từng giảng dạy và giữ vị trí trưởng khoa (Ảnh Minh Tuấn)
Bộ trưởng Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng thầy và trò Khoa Kế toán - học viện Tài chính nơi ông đã giảng dạy và giữ vị trí trưởng khoa (Ảnh Minh Tuấn).
Hơn 10 năm chia tay ngôi trường từng gắn bó một thời gian với tư cách là sinh viên, giảng viên, Bộ trưởng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc bùi ngùi khi gặp lại “trường xưa, bạn cũ”.

Tri ân ngày 20-11, bốn giờ sáng trở về Hà Nội từ chuyến công tác xa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ có mặt từ rất sớm trong khuôn viên Học Viện Tài chính (xã Đông Ngạc- Cổ Nhuế- Từ Liêm- Hà Nội). 

Trường THPT Nghi Lộc 1 kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và nhận quyết định đổi tên thành trường THPT Nguyễn Duy Trinh: Sự hiện diện của GS.TS Vương Đình Huệ - Bộ trưởng bộ tài chính, cựu học sinh khóa 1971 - 1974 trong buổi lễ
 

Ngay trước khi vào chương trình, ông tranh thủ thăm lại “chốn xưa”. Trong con mắt vị Bộ trưởng Tài chính từng có thời gian dài làm giảng viên và giữ vị trí Trưởng khoa kế toán của trường, lần “trở về” này có ý nghĩa đặc biệt dù ông nhận xét cơ sở vật chất vẫn giản dị vậy.


“Không chỉ giảng dạy lý thuyết, chúng ta cần “đắm” mình cả trong thực tiễn đổi mới của đất nước. Cần nhìn và xem chúng ta đang đứng ở đâu trong lĩnh vưc đào tạo của nền giáo dục nước nhà”- Bộ trưởng Vuơng Đình Hụê chia sẻ cùng thầy trò Học Viện Tài chính nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011
Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Học viện Tài chính năm nay có thêm dấu ấn vui khi nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ (do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký), vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thay mặt trao tặng lá cờ này.
Cũng bởi là “người cũ” nên khi được mời lên phát biểu, ông xin phép nói chuyện không sử dụng diễn văn mà được nói bằng tình cảm của một người học trò, đồng nghiệp với toàn thể lãnh đạo và các bạn sinh viên.

“Tôn sư trọng đạo là truyền thống, đạo lý của dân tộc. Lúc này, tình cảm của tôi đang rất lẫn lộn, có thể nói là ba trong một, vừa là học trò, vừa là nhà giáo nay lại trên cương vị Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo ngành. Được gặp lại trường ta, bạn mình, nhìn thấy cảnh cũ người xưa, gặp bạn bè thân hữu nguyên như ngày nào, tôi xúc động và rất hạnh phúc”- Bộ trưởng Huệ chân thành nói.

Giao lưu và không quên dặn dò sinh viên trẻ. Ảnh Minh Tuấn
Giao lưu và không quên dặn dò sinh viên trẻ. Ảnh Minh Tuấn.

Nhìn lại lịch sử phát triển, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Hụê khẳng định ngôi trường với bề dày hoạt động gần trọn nửa thế kỷ đã và đang có vị trí rất xứng đáng không chỉ trong ngành giáo dục mà cả trong nền kinh tế nước nhà.

“48 năm với hơn 70.000 cử nhân tài chính kế toán, hơn 1.500 thạc sỹ, 200 tiến sỹ, đi đến đâu trên đất nước này tự hào có dấu ấn của sinh viên Học viện Tài chính. Đây chính là thành quả, sự nỗ lực của các thầy cô giáo“- Bộ trưởng Huệ khẳng định.

Đồng thời, ông khuyến khích Học viện tham gia nhiều hơn nữa vào việc nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Tài chính những đề tài liên quan đến chính sách kinh tế vỹ mô sát với điều hành của Chính phủ.

“Chúng ta có chiến lược phát triển nhưng chưa có triết lý, có sứ mệnh nhưng chưa có tầm nhìn. Tôi mong rằng, hai năm tới là khoảng thời gian đủ để Học Viện đi đến mốc quan trọng 50 năm thành lập bằng những đột phá lớn trong cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ”- Bộ trưởng Huệ đề nghị.

Theo Bộ trưởng Huệ, Học viện Tài chính cần có nét chấm phá lớn. “Sứ mệnh của Học viện Tài chính là cung cấp những sản phẩm tài chính cao cho đất nước. Chúng ta phải làm thế nào để có chính sách thu hút đuợc người tài. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý về chính sách đối với cán bộ, đội ngũ giáo viên, phải có chính sách quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi duỡng sử dụng nhân tài… - Ông nhấn mạnh.

Trọn thời gian còn lại, Bộ trưởng Huệ xuống thăm, giao lưu cùng các thầy trò, sinh viên các khoa: Bảo hiểm ngân hàng; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp và nhất là khoa kế toán- nơi ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa.

Trong không gian tươi tắn của hoa và nhạc, ông dặn dò các bạn trẻ: “Sinh viên tài chính có thể giỏi về kiến thức tài chính nhưng cũng cần cập nhật hơn nữa kiến thức xã hội, ngoại ngữ, tin học. Có như vậy, chúng ta mới tự tin đi ra với thế giới bên ngoài”.

Đứng tràn bên ngoài hành lang các khoa là các bạn trẻ sinh viên của trường. Trò chuyện, họ cho biết rất tự hào vì dưới mái trường này, có nhiều sinh viên đã trưởng thành và thành đạt.

“Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Hụê và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đều là cựu sinh viên của trường. Thầy Huệ cũng là người đầu tiên viết cuốn sách về kiểm toán giờ đang là sách giảng ở trường. Chúng em rất tự hào về thế hệ đi trước”- Nguyễn Quang, sinh viên năm thứ 3, Khoa Tài chính Doanh nghiệp hào hứng chia sẻ.

Khánh Huyền 

http://sukienh20.com/?detail=178&trang-nghiem-long-trong-truong-thpt-nghi-loc-1-ky-niem-50-nam-thanh-lap-truong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-va-nhan-quyet-dinh-doi-ten-thanh-truong-thpt-nguyen-duy-trinh
Trang nghiêm, long trọng - Trường THPT Nghi Lộc 1 kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và nhận quyết định đổi tên thành trường THPT Nguyễn Duy Trinh
Diễn ra trong không khí nhân dân cả nước và kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, buổi lễ càng thêm phần ý nghĩa. Xác định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại với nhà trường, do đó công tấc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã được BGH nhà trường tiến hành chuẩn bị từ rất lâu. Sự quyết tâm, đồng lòng của lớp lớp các thế hệ trưởng thành từ mái trường Nghi Lộc 1 thân yêu đã tạo nên sự thành công cho ngày hội trường đầy tình nghĩa.
Về lại mái trường xưa yêu dấu, chúng ta thấy có sự hiện diện của:
GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ tài chính
TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông
Đại diện văn phòng TW Đảng, văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc Hội, các bộ ban ngành TW. Cùng đại diện của chính quyền địa phương và gần 800 cựu cán bộ ,học sinh của trường.
Khu vực diễn ra buổi lễ nhìn từ trên cao
Sự hiện diện của GS.TS Vương Đình Huệ - Bộ trưởng bộ tài chính, cựu học sinh khóa 1971 - 1974 trong buổi lễ
Màn hát múa được dàn dựng công phu, hoành tráng do tập thể giáo viên, học sinh nhà trường biểu diễn chào mừng buổi lễ
Ca sĩ Phương Thảo - cựu học sinh khóa 1997 - 2000 cũng về dự ngày hội trường
Tuổi trẻ Nghi Lộc 1 hôm nay
Lễ chào cờ
Thầy Hoàng Văn Thái - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc
Không khí trang nghiêm trong buổi lễ
Bộ trưởng Vương Đình Huệ gắn Huân chương lên cờ truyền thống của nhà trường
Và trao cờ thi đua của chính phủ cho BGH nhà trường
Chứng nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Ông Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND Tỉnh Nghệ An trao thưởng cho những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục
Ông Nguyễn Quang Hùng - Chánh văn phòng UBND huyện Nghi Lộc trao quyết định đổi tên trường thành trường THPT Nguyễn Duy Trinh cho BGH nhà trường
BGH nhà trường nhận bức trướng do UBND huyện Nghi Lộc trao tặng
Thầy giáo Nguyễn Trọng Bình - nguyên Hiệu trưởng (1966 - 1990), người đóng góp công sức lớn lao trong thành tích của nhà trường, phát biểu cảm tưởng
TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, cựu học sinh khóa 1966 - 1969. Đại diện cho các thế hệ cựu học sinh của trường phát biểu.
Tấm lòng tri ân của các cựu học sinh hướng về nhà trường
Tại buổi lễ, Công ty Hoàng Long - Hoàn Vũ trao tài trợ cho nhà trường số tiền 2,1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
50 năm một chặng đường vẻ vang, lớp lớp các thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường Nghi Lộc 1 thân yêu đã tỏa đi muôn phương của đất nước. Đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và ngày hôm nay tề tựu về đây gặp lại bạn cũ, trường xưa với bao niềm lưu luyến và xúc động...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét