Tin vui: Chính quyền đã mở hầm Hải Vân cho dân tỵ nạn đi
Mấy hôm nay phải nhìn cảnh những đoàn dân nghèo thoát chạy khỏi thành phố Sài Gòn hoa lệ để trở về quê cha đất tổ với mong ước được sống sót nhờ ngọn rau con cá nơi chôn nhau cắt rốn và bấm bụng giã từ mơ ước đổi đời thấy thương quá. Cầu cho bà con được an lành.Họ ra đi trong đói rét, vượt qua được mỗi tỉnh, mỗi huyện là qua được mỗi cửa ải gian nguy không khác gì Quan Vân Trường muốn qua 5 cửa quan phải chém 6 tướng vì mỗi tỉnh, mỗi huyện đã bị biến thành các pháo đài nội bất xuất, ngoại bất nhập. Giờ thì leo đèo Hải Vân trong mưa bão.
Chỉ những kẻ không tim mới cầm lòng thản nhiên nhìn hàng nghìn hàng vạn đồng bào chịu muôn đói rét hiểm nguy vượt đèo Hải Vân trong mấy ngày mưa to bão lớn vừa qua!
Nếu không có sức ép từ dư luận, chính quyền có chịu mở đường hầm Hải Vân cho dân chạy nạn đi qua không ?
Nhiều người bảo cộng sản là loài máu lạnh hay không tim có lẽ cũng đúng.
Đề nghị Nhà nước chỉ đạo các địa phương mở các đường hầm Cù Mông, Đèo Cả... cho các đoàn xe máy chạy nạn của dân đi qua trong thời điểm người dân đang quá khốn khổ này.
Cầu cho quê hương, đất nước sớm có những người lãnh đạo biết thương dân nghèo. Mong lắm thay.
Ảnh đoàn 1000 xe chạy nạn do xe công an dẫn đầu xuyên hầm Hải Vân tiến ra Bắc trong đêm mưa bão 6/10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét