Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Chó đảng viên khác Chó dân thường ?

Vụ này con mẹ Nê đen đủi gặp phải cô Phương (FB Phương Ngô) là một trong những chiến binh chuyên đánh BOT bẩn và kiện cáo tội phạm mà tôi đã nhiều lần gặp, nên Nê gay rồi. Cô Phương đã rất nhanh chóng gửi đơn tố cáo vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý Nê; chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cô và tin chắc dư luận cũng sẽ ủng hộ. Công an Sài Gòn chắc chắn không thể né tránh vụ này. 6 thằng công an ngu ngốc thi hành lệnh của 1 con sếp kênh kiệu thăng quan tiến chức bằng vốn tự có cũng khó thoát được án kỷ luật. Còn nhớ năm 2016 khi chuyển về sống ở khu Đoàn Ngoại giao phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tôi đã tố cáo một thằng trung tá công an (tên là Việt) lên Thanh tra của Bộ Công an về tội gây khó khăn cho dân khi dân đến đăng ký tạm trú để ăn tiền, tiếp xúc với dân thiếu văn hóa, không mặc cảnh phục khi tiếp dân... làm cho thằng này bị kỷ luật, bị chuyển công tác đi nơi khác rồi phải tự xin ra khỏi ngành.
Chó đảng viên khác Chó dân thường ?
Phạm Minh Vũ - Đây là Nê, trung tá Nguyễn Thị Nê ở Củ Chi, tốt nghiệp đại học an ninh, cử nhân luật và có bằng cao cấp lý luận chính trị. Nê hiện là trưởng công an phường 4, Q. Phú Nhuận, Nê được mấy anh công an Quận gọi cái tên thân thương là Susu mỗi khi đi hội họp lúc quá chén.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và bóng bayKhông có mô tả ảnh.
Chị Phương ngay lập tức đã gửi đơn tố giác
Tối qua Nê dắt chó đi chơi tới đoạn Trung tâm y tế (172 Thích Quảng Đức, P4, Q.PN) thì chó của Nê nhảy xổng ra đường và tông thẳng vào xe của chị N.T.O. Phương đang lưu thông bằng xe bán tải trên đường, với tốc độ khoảng 10km/h.

Ngay lúc đó Nê la lên và nhảy ra chặn đầu xe chị Phương, rồi kêu gọi rất nhiều người từ trong TT y tế chạy ra hăm dọa, bắt chị Phương phải vào trong xin lỗi, bồi thường và phải chịu trách nhiệm nếu chú c.hó có bị thương tích. Nê còn điều động cả trạm y tế chuyên chăm sóc người ra để kiểm tra sức khỏe chú c.hó.

Sự việc chưa dừng tại đây, Chị P chạy đi một đoạn thì sai nha kéo tới cả bầy chặn xe để tra hỏi chuyện.

Có thể nói, để chú c.hó của Nê nhảy ra và đâm vào xe chị P là Nê đã sai hoàn toàn. Nếu đi xe máy, hay xe máy bị ngã thì Nê phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng cho ta thấy nhiều điều thể hiện Việt Nam là một quốc gia bị bọn côn đồ trị.

(i) Trong trường chú chó của Nê lao ra đường đâm người ta, theo luật Nê đã vi phạm hành chính, ở đây theo Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với cá nhân không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Nê đã vi phạm pháp luật, nhưng với danh nghĩa công an Nê đã cậy quyền ức hiếp Dân lành bắt Dân phải xin lỗi rồi bồi thường. Đây là hành vi không chấp nhận được, ngạo mạn thể hiện bản chất côn đồ cộng sản.

(ii) Trong khi cả thành phố chịu nhiều áp lực vì dịch bệnh, nạn trộm cắp lẫn người Dân cần y tế hỗ trợ, thì Nê hét một tiếng cả trung tâm y tế ra để cứu một chú chó, thời gian dịch bệnh vừa qua, nhiều người không qua khỏi vì do gọi y tế phường đều phớt lờ, gọi test covid phường làm ngơ. Rồi còn huy động cả công an tới hạnh hoẹ Dân, có thể nói Nê sai nhưng vẫn huy động cả hệ thống chính trị làm theo cái sai ấy, đơn giản vì Nê là công an.

Nghĩ lại 15 chú ch.ó bị s.át hại ở Cà Mau mà xót xa. 

Phải chăng c.hó đảng viên khác c.hó Dân thường?

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét