Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Giám đốc Tấn đã phải xin lỗi sau khi cãi cùn bị lật mặt !

Giám đốc Tấn đã phải xin lỗi sau khi cãi cùn bị lật mặt !
Báo chính thống cho biết chiều ngày 20.10, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn đã xin lỗi người dân TPHCM về diễn đạt “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'MỚI NHẤT LAODONG Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn xin lỗ—i người dân thành phố LĐO| 20/10/2021 19:10PM Ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh: Minh Quân Chiều ngày 20.10, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn đã xin lỗi người dân TPHCM về diễn đạt chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ".'
Ông nói: "Thưa bà con, trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X vào chiều 18-10, tôi có diễn đạt là “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”. Tôi đã soát xét lại bản thân mình và hiểu rằng mình phát biểu như thế là chưa gãy gọn, chưa thể hiện rõ những khó khăn vất vả, những lo toan về cuộc sống, những lo lắng về mối nguy hiểm trước nguy cơ của dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, mọi người dân trên địa bàn TPHCM. Đây là sơ suất của cá nhân tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TPHCM về sơ suất này! Tôi rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ của người dân. Với tinh thần cầu thị lắng nghe, tôi mong tiếp tục nhận được sự góp ý của người dân trong thời gian tới."

Thực chất ông này không có tâm, vì ông chỉ nhận lỗi khi các phóng viên trưng ra băng ghi âm cho thấy ông đã hùng hồn phát biểu đúng như báo chí đã đưa tin. Sai lầm lớn như thế, nếu như có tâm và có chút can đảm, ông đã dám từ chức; và nhân dân Việt Nam sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông trong thời gian rất dài vì rất hiếm khi có quan chức cấp cao như ông dám tự nguyện từ chức.

Việc quan chức từ chức ở các nước khác rất bình thường. Người lãnh đạo có khả năng và có tài nhưng không may phạm phải một khuyết điểm gì đó, thì để giữ danh dự họ thường từ chức ngay. Rồi sau một số năm phấn đấu sửa sai, họ trưởng thành hơn và sẽ lại có cơ hội trở lại chính trường.


Thêm một chuyện lạ liên quan đến ông Tấn được một số báo đưa tin rồi gỡ đi. Ông Tấn  đã từng là cậu bé giao liên, 3 lần thoát chết trước họng súng quân thù. Không biết tin này có thật không vì ông Tấn sinh năm 1963, năm 1975 mới 12 tuổi. Vậy là anh Tấn làm giao liên lúc mới 8-10 tuổi hay trẻ hơn ? Nếu đúng là đã tham gia hoạt động cách mạng từ bé xíu như thế thì ông xứng là cán bộ nguồn của Đảng.

http://teen360.muctim.com.vn/view/Tu_cau_be_giao_lien_den_nguoi_chu_giam_doc-62452.html

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Từ cậu bé giao liên đến người chú giám đốc (mTo 12/05/2021 17:30) 3 lần thoát chết trưác họng súng quân thù, cậu bé bé giao liên Lê Minh Tấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vớ›i sự gan dạ và thông minh. Người đội viên năm xưa này là Giám đố»c một Sở lớn của thành phố. TỪ CẬU GIAO BÉ LIÊN ĐẾN NGƯỜI CHÚ GIÁM ĐỐC வமசணதன The'


1 nhận xét:

  1. Moi nguoi mo ngu hay sao -neu ong nay tu chuc thi quan chuc ca nuoc tu chuc het roi -vi thang nao ,con nao cha nhu thang nay.

    Trả lờiXóa