Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

9 điều hối tiếc nhất sau 10 năm sống thờ ơ, lười biếng

9 điều hối tiếc nhất sau 10 năm sống thờ ơ, lười biếng
Tận dụng ánh mặt trời, tận dụng làn gió mát trước khi hoa nở rộ. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể đi một chặng đường dài, nhưng đợi đến 10 năm sau, có khi mọi chuyện đã muộn rồi.
1. Rơi vào một mối quan hệ tiêu cực
Bây giờ…
- Người phụ nữ nói: “Em muốn đi học thiết kế!”
- Người đàn ông trả lời: “Ai mà tin em có thể trở thành một nhà thiết kế?”

10 năm sau…

- Người đàn ông phải thốt lên rằng: “Không ngờ một nhà thiết kế lại có mức lương cao đến vậy!”

Cảm ngộ: Rất nhiều người rơi vào mối quan hệ tiêu cực như vậy là vì họ sợ sự cô đơn. Nhưng sau nhiều năm, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thà ở một mình còn hơn sống với người luôn khiến bạn thất vọng, đau đớn và coi thường những nỗ lực của bạn.

2. Không có thời gian ở bên người thân

Bây giờ…

- Mẹ: “Con ơi, con có về nhà ăn tối không? Mẹ đang chuẩn bị nướng bánh”.

- Bạn: “Mẹ ơi, dạo này con bận lắm nên không có thời gian về”.

10 năm sau…

- Bạn: "Mẹ ơi, con xin lỗi, trước giờ con ít về nhà gặp mẹ".

Cảm ngộ: Chúng ta chuyển đổi vai trò trong cuộc đời và công việc hàng ngày. Nhưng chúng ta thường hiếm khi quan tâm đến những người thân yêu bên cạnh. Đáng tiếc là, chúng ta thường không nhận ra mất mát cho đến khi bi kịch ập đến: Con cái ra đi, chúng ta bắt đầu trở nên lẻ bóng, mối lương duyên với bạn đời không còn như xưa, người thân, bạn bè đột nhiên qua đời, mà giờ đây, cha mẹ chúng ta cũng đã ở tuổi gần đất xa trời.

3. Lãng phí thời gian vào những trò tiêu khiển vô bổ

Lãng phí thời gian vào những trò vô bổ là một trong những nuối tiếc lớn nhất của người trẻ sau này (Ảnh: Pixabay)

Bây giờ…

- Bạn: “Hừm, cuối cùng cũng đã lên được cấp Đại Thần rồi!”

10 năm sau…

- Bạn của bạn: “Tôi đã tham gia cuộc thi marathon và tham gia các khóa học Photoshop cùng lúc. Bạn gần đây như thế nào rồi?”

- Bạn: “à, à, tôi…”

Cảm ngộ: Xem TV, trò chuyện trực tuyến, chơi trò chơi điện tử… Tất cả đều tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chỉ có dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn mới có thể thay đổi được chất lượng cuộc sống của chúng ta.

4. Lối sống không lành mạnh

Bây giờ…

Ăn uống tuỳ ý, chơi bời tuỳ thích, không chú ý rèn luyện sức khỏe, không có chừng mực.

10 năm sau…

- Bác sĩ: “Bị đau như thế nào?”

- Bạn: “Bị đau đầu và khó thở thưa bác sĩ!”

Cảm ngộ: Khi còn trẻ thì suốt ngày chìm đắm trong đủ thứ cám dỗ, dục vọng, hình thành thói quen xấu, cuối cùng hủy hoại thân thể và sức khoẻ của chính mình. Dù bây giờ chúng ta đang sống rất khoẻ mạnh, nhưng nếu sống không có chừng mực thì trong tương lai, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trả giá.

5. Không đi du lịch

Thế giới rất rộng lớn! Điều tuyệt vời trong một chuyến đi không nằm ở tiện nghi hay thoải mái mà là trải nghiệm (Ảnh: Pixabay)

Bây giờ…

- Bạn: “Đi Paris đắt quá…”

10 năm sau…

- Bạn là một bà mẹ: “Sau khi trả hết khoản vay mua xe, mình sẽ tiết kiệm tiền để đi du lịch Paris”.

Cảm ngộ: Mọi người thường háo hức tham gia một chuyến du lịch hoặc một chuyến đi xa, nhưng lại ngại vất vả của cuộc hành trình, lo mình đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình, hoặc công việc cản trở, nên nhiều người không bao giờ làm được điều đó. Hãy nhớ rằng, điều tuyệt vời trong một chuyến đi không nằm ở tiện nghi hay thoải mái mà là trải nghiệm. Và những thứ được gọi là “quan trọng” hoặc “trách nhiệm” không bao giờ có thể cho chúng ta những trải nghiệm đó. Vì vậy, hãy đóng gói hành lý của bạn và sẵn sàng lên đường.

6. Bận rộn với công việc

Bây giờ...

- Bạn: “Cậu có đến tham gia họp lớp không?”

- Bạn của bạn: “Mình không rảnh, gần đây mình có một dự án lớn”

10 năm sau…

​​- Bạn: “Thôi đừng gọi cậu ấy nữa, đằng nào cậu ấy cũng không đến”.

Cảm ngộ: Khi một người không có gì khác để theo đuổi, họ thường nghiện công việc. Công việc là quan trọng, nhưng hãy nhớ dành thời gian để thư giãn.

7. Bằng lòng với hiện trạng và ngừng học hỏi

Bây giờ…

- Mẹ: “Học một vài ngoại ngữ, nó sẽ có ích cho con trong tương lai”.

- Bạn: “Tại sao con phải học thêm ngoại ngữ khi con là một kỹ sư trong tương lai?”

10 năm sau…

- Ông chủ: “Tôi có một vị trí quản lý trong một công ty con ở nước ngoài. Anh nói tiếng Đức được không?”

- Bạn: (Biết thế thì đã nghe lời mẹ rồi)

Cảm ngộ: Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần bằng cấp là đủ. Vâng, có bằng cấp nghĩa là bạn đã rất giỏi rồi. Nhưng học hỏi liên tục sẽ không chỉ mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, mà còn khiến chúng ta tự tin hơn và trở thành một người thú vị.

8. Miễn cưỡng làm công việc không yêu thích

Bây giờ…

- Bạn: “Tôi quá mệt mỏi với việc làm tài xế này rồi!”

10 năm sau…

- Đồng nghiệp cũ: “Tôi chán nghề lái xe taxi nên đã đi học nấu ăn, bây giờ tôi đang là một đầu bếp nhà hàng”.

- Bạn: (...vẫn là một tài xế)

Cảm ngộ: Chúng ta thường do dự và không dám nhảy ra khỏi vùng an toàn, vì vậy chúng ta vẫn làm những việc mà chúng ta cảm thấy nhàm chán. Nếu không chấp nhận rủi ro để thay đổi cuộc sống, chúng ta chỉ có thể tiếp tục vùi đầu vào công việc mà mình không hứng thú.

9. Ước mơ nhưng không hành động

Bây giờ…

- Bạn: “Ước mơ của tôi là có một chiếc xe ô tô!”

10 năm sau…

- Bạn: “Ước mơ của tôi là có một chiếc xe ô tô!”. (Bạn có vẻ khá kiên trì theo đuổi ước mơ)

Cảm ngộ: Nếu chúng ta không hành động để biến ước mơ của mình thành hiện thực thì mọi thứ sẽ chỉ là viển vông. Nếu chúng ta chỉ muốn đợi cho đến khi mọi thứ sẵn sàng, chờ cơ hội đến để hành động, thì kết quả là chúng ta sẽ không có gì cả.

Tận dụng ánh mặt trời, tận dụng làn gió mát trước khi hoa nở rộ. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể đi một chặng đường dài, nhưng đợi đến 10 năm sau có khi mọi chuyện đã muộn rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét