Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

NGU VÀ TÀN ÁC

NGU VÀ TÀN ÁC
Sáng nay, đọc một tin mà thẫn thờ: đàn chó 15 con của một đôi vợ chồng đi xe máy di tản từ Long An về Cà Mau đã bị mang đi tiêu hủy. Trong đoạn hội thoại của chủ nhân đàn chó, thông tin cho biết còn kinh khủng hơn, những chú chó bị bỏ bao trấn nước rồi đem đi thiêu.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và chó
Nhiều người khi nghe tin này sẽ nói: “Nhưng đàn chó bị dương tính sẽ lây cho người thì sao? Tính mạng người quan trọng hơn”. Đây là cách nói vô trách nhiệm, để biện minh cho hành động nhẫn tâm kia. 

Đến giờ này vẫn chưa biết đàn chó có bị dương tính hay không, và chưa có bằng chứng cho thấy động vật đóng một vai trò quan trọng trong việc lây lan virus gây ra COVID-19 (Theo Cơ Quan Quản Lý Thực và Dược Phẩm Hoa Kỳ https://www.fda.gov/.../cac-cau-hoi-dap-huu-ich-ve...). 

Và nếu thậm chí đàn chó có bị dương tính thì cũng có nhiều cách xử lý hơn là một cách đơn giản (và tàn nhẫn) là đi tiêu hủy đàn chó.

Vào năm 2007, khi đang xảy ra dịch cúm gia cầm H5N1, trên báo đài nhan nhản những bản tin máu lạnh “thiêu hủy đàn gia cầm”, “3 đàn gà vịt bị đem đi thiêu hủy” với những cảnh cho gà vào bao, vứt gà vịt còn sống giãy giụa vào đống lửa. Khi đó, nhà văn Phan Thị Vàng Anh (bút danh Thảo Hảo) đã có một bài viết rất hay “150 diễn viên = 75 cân thịt?” để nói về tính mất nhân văn về việc đưa tin cũng như cách xử lý những con vật.

Cách đây không lâu, trong diễn đàn “Ô tô fun” có khá đông thành viên, một thông tin được đưa ra về việc các nước ở Châu Âu như Thụy Sĩ, Anh cấm luộc tôm hùm khi còn sống vì việc này sẽ gây ra đau đớn cho chúng cũng như việc giết mổ nhân đạo động vật. Có khá nhiều người tỏ ra mỉa mai: “Bây giờ còn có súc vật quyền nữa cơ đấy” hoặc “ở trong nước cũng nên có chó quyền, tôi rất yêu chó nhưng mà là theo cân”… Lần này cũng vậy, (cũng vẫn trên diễn đàn ấy) tôi lại thấy nhiều người mỉa mai “chó quyền”, ủng hộ việc thiêu hủy đàn chó.

Nếu ai đã từng nuôi chó mèo hay một thú nuôi nào rồi thì sẽ hiểu được tình cảm của người chủ đối với vật nuôi thế nào, vì tình cảm của loài vật cũng như trẻ em là tình cảm thuần khiết không toan tính. Chúng ở bên mình kể cả khi người chủ có nghèo nàn, có ngược đãi thậm chí chết đi chúng vẫn yêu lấy mình. Hình ảnh 2 vợ chồng nghèo trên chiếc xe tàn tạ chất đống cùng lũ chó, mèo đã lay động tình người. Vậy mà nay chúng bị đem đi trấn nước và đi thiêu.

Ngu và tàn ác, từ đâu đã khiến xã hội Việt Nam trở nên dã man thế này?

Nguồn: Anh Nguyen Dan

1 nhận xét:

  1. Mấy thằng nhảy loi choi khóc mấy con chó có đứa nào mà không đớp miếng dựa mận, lòng dồi hả.

    Trả lờiXóa