Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Lạy mày đấy, ngồi im cho chúng tao sống với!

Ngồi im đi, đừng "tăng tốc" với "bứt phá" nữa, tao lạy mày đấy!
Vũ Cận - Đường sá, cầu cống chúng tao đã đóng đủ loại thuế cho nó. Chúng mày hô biến không tăm tích rồi tăng tốc "xã hội hóa" cho BOT giao thông mọc lên như những khối u di căn khắp các tuyến đường huyết mạch của cơ thể VN. Chúng mày mặc sức "bứt", mặc sức "phá" rồi lại đòi "tăng tốc" cho tụi "sân sau" thả sức "bứt" thì dân chúng tao chịu sao thấu. Đô thị thì chúng mày "tăng tốc" giải tỏa ăn cướp, "tăng tốc" cho nhà chọc trời mọc lên tua tủa mà hạ tầng thì giậm chân. Để rồi giờ đây đô thị cả nước mỗi lần mưa là nước lên ngập háng. Mỗi lần chúng mày "tăng tốc" là dân chúng tao xanh máu mặt. Chúng mày có "bứt" hay "phá" thì cũng làm ơn từ từ thôi, "tăng tốc" riết lấy gì còn mà "bứt" với chả "phá".
Cụ Cả Veo, tao nghe mày kêu gọi năm 2019 là năm của "tăng tốc" năm của "bứt, phá" mà cụ sởn hết cả da gà rồi nè Nghẹo à. Nếu sau 1954 chúng mày đừng tiến hành "Cải Cách Ruộng Đất" thì làng xóm đâu có tan hoang, tình người đâu có cạn tàu ráo máng để lại di chứng đến bây giờ.
Nếu 1958 chúng mày cứ ngồi im, đừng "Cải tạo XHCN", xóa bỏ giai cấp tư sản dân tộc thì kinh tế đâu có tiêu điều, người dân phải ăn đong từng cân gạo, ký thịt theo tem phiếu khốn khổ đến vậy. Để dân miền Bắc đói đến nỗi cứ thấy ăn là mắt sáng rực như đèn pha, quên hết cả đất trời, nghĩa lý. Nó di hại tới bây giờ khi đã no họ vẫn chỉ vì miếng ăn mà tàn hại đồng bào với kiểu "rau hai luống", "lợn hai chuồng".

Nếu 1978 chúng mày chiếm được miền Nam rồi ngồi im mà hưởng, đừng có "Đánh Tư Sản" với chiến dịch X1, X2, X3 thì nền công nghiệp VN đâu có què quặt như bây giờ, đâu đến nỗi chế con ốc vít còn không xong. Đến nỗi giờ phải mua đồ nước ngoài về lắp ráp rồi tự sướng với nhau về cái gọi là "trí tuệ VN".

Chúng mày "tăng tốc" trong giáo dục thì đẻ ra hàng chục ngàn "tiến sỹ giấy". Chúng mày "tăng tốc" cải cách giáo dục thì đạo lý thầy trò chỉ còn như miếng giẻ chùi chân. Cứ đứng im như hồi xưa cho dân tao nhờ.

Đường sá, cầu cống chúng tao đã đóng đủ loại thuế cho nó. Chúng mày hô biến không tăm tích rồi tăng tốc "xã hội hóa" cho BOT giao thông mọc lên như những khối u di căn khắp các tuyến đường huyết mạch của cơ thể VN. Chúng mày mặc sức "bứt", mặc sức "phá" rồi lại đòi "tăng tốc" cho tụi "sân sau" thả sức "bứt" thì dân chúng tao chịu sao thấu.

Đô thị thì chúng mày "tăng tốc" giải tỏa ăn cướp, "tăng tốc" cho nhà chọc trời mọc lên tua tủa mà hạ tầng thì giậm chân. Để rồi giờ đây đô thị cả nước mỗi lần mưa là nước lên ngập háng.

Mỗi lần chúng mày "tăng tốc" là dân chúng tao xanh máu mặt. Chúng mày có "bứt" hay "phá" thì cũng làm ơn từ từ thôi, "tăng tốc" riết lấy gì còn mà "bứt" với chả "phá".

Tao lạy chúng mày đấy, ngồi im cho chúng tao sống với!

Vũ Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét