Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Chiêu trò câu khách trên zalo của gái làng chơi

Chiêu trò câu khách trên zalo của gái làng chơi
Tận dụng tính năng tìm kiếm và kết bạn trên zalo, nhiều gái mại dâm đã đăng hình, lên mạng để mời chào khách làng chơi. Chỉ cần tới các khu vực, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Chí Thanh, Kim Ngưu..., bật tính năng "tìm bạn quanh đây" của Zalo và chọn hiển thị giới tính nữ, có thể dễ dàng thấy hàng trăm nick Zalo mời chào công khai với nội dung “Em là sinh viên đang cần tiền đóng học phí, ai có nhu cầu xxx thì liên hệ, em ở khu vực Trần Duy Hưng...”, “Anh nào thích giải trí cùng với em nào”, “Em nhận đi nhà nghỉ, anh nào có nhu cầu gọi em nhé”, “gọi em nhé”...
 
Chợ tình trên Zalo vô cùng nhộn nhịp với nhiều cám bẫy. 
Chợ tình trên Zalo?
Với mạng Zalo, chỉ cần một cú click vào tính năng "tìm bạn quanh đây" là có thể kết bạn, nói chuyện với hàng trăm người đang sử dụng ứng dụng này ở khoảng cách từ 10m đến 4km. Lợi dụng điều này, gái mại dâm đã khai thác triệt để và biến mạng xã hội trở thành một thiên đường “chợ tình” tiếp thị đăng hình ảnh nhạy cảm, tìm khách làng chơi, kinh doanh “vốn tự có”.

Chỉ cần tới các khu vực, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Chí Thanh, Kim Ngưu..., bật tính năng "tìm bạn quanh đây" của Zalo và chọn hiển thị giới tính nữ, có thể dễ dàng thấy hàng trăm nick Zalo mời chào công khai với nội dung “Em là sinh viên đang cần tiền đóng học phí, ai có nhu cầu xxx thì liên hệ, em ở khu vực Trần Duy Hưng...”, “Anh nào thích giải trí cùng với em nào”, “Em nhận đi nhà nghỉ, anh nào có nhu cầu gọi em nhé”, “gọi em nhé”...

Click vào nickname Vy Oanh của một gái làng chơi, trên tường cá nhân là những hình ảnh kích dục, không mảnh vải che thân. Cô gái còn viết những lời mời chào “có cánh”để tiếp thị bản thân như: “Em phục vụ nhiệt tình, ngoan ngoãn, nghe lời”.

Gọi theo số 0164928… phóng viên nhanh chóng tiếp cận được với cô gái. “Em là Vy Oanh hả, giờ có rảnh không?”. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: “Đúng rồi ạ. Em đang ngồi không thôi. Anh qua luôn đi, ngõ 180, nhà nghỉ H.G 2 trên đường Trần Duy Hưng nhé. Em đi giá 300k. Khi nào đến thì nhắn tin em qua liền”.

Tôi vờ hỏi lại: “Anh đang ở bên chỗ Giải Phóng, em qua đây được không? Anh có mấy người bạn cũng muốn vui vẻ nữa”. Cô gái trả lời: “Không anh ạ, bọn em chỉ hoạt động ở địa bàn Trần Duy Hưng thôi. Anh rủ bạn qua đây luôn, mấy đứa em chờ”.

Sau đó, tôi tiếp tục vào một nickname khác có tên Vân Navy với lời mời chào “Em là sinh viên đang cần tiền đóng học phí, ai có nhu cầu xxx thì liên hệ, em ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn”.

Nhắn tin cho cô gái theo số điện thoại hiện trên zalo, chưa đầy 1 phút sau, tôi nhận được tin nhắn nêu rõ địa chỉ và giá cả: “Anh đến nhà nghỉ H.H 3, ngõ 118, trên đường Nguyễn Khánh Toàn nhé. Đến nơi anh đặt phòng rồi gọi em nhé. Em đi “tàu nhanh” giá 300k/lần”.

Tôi đồng ý rồi hẹn 20 phút sau có mặt tại địa chỉ được thỏa thuận. Buổi trưa nắng nóng nên khá vắng vẻ khách trong căn nhà nghỉ. Tôi đặt một phòng trên tầng 3 rồi nhắn tin lại cho cô gái. Chưa đầy 10 phút sau, cô nàng xuất hiện với một bộ trang phục không thể ngắn hơn: áo 2 dây lửng, quần sooc ngắn.

Tôi thắc mắc về tên gọi nghe rất kêu của cô gái. Vân Navy trả lời: “Đấy là nghệ danh của em thôi. Em tên thật là My. Lấy tên như thế cho nó ấn tượng, giống như cô người mẫu, diễn viên ngực khủng để được chú ý hơn thôi”.

Sau vài câu nói xã giao ban đầu, cô gái vào thẳng vấn đề: “Anh chắc lại trốn vợ đi tàu nhanh phải không? Nhiều người như anh lắm. Bị vợ quản chặt quá, chỉ dám đi tranh thủ tí lúc giờ ăn trưa. Em nhìn là biết ngay”.

Tôi mỉm cười miễn cưỡng như bị nói trúng tim đen. Tôi nói với cô gái vừa đi uống bia với bạn bè về nên người mệt mỏi quá. Chỉ cần mát xa và đấm bóp là đủ. My gật đầu đồng ý.

Cô gái kể rằng, thực ra cô chẳng phải là sinh viên gì cả. Học đến lớp 10 thì bỏ học ở nhà. “Lấy mác sinh viên cho người ta chú ý thôi anh ạ. Làm cái nghề này không có gì lạ với mới mẻ là ế ngay. Gái thì nhiều mà nhu cầu thì ngày càng ít hơn”.

Theo My, trước đây chuyện kiếm khách làng chơi trên Zalo cực dễ, nhưng bây giờ đông gái bán dâm dùng quá nên cũng cạnh tranh nhau ác hơn.

“Em cứ vài ba hôm lại phải thay một cái avata cho mới lạ, cộng thêm tí chỉnh sửa ảnh nữa cho nuột nà. Do em còn trẻ nên dù có photoshop tí khách cũng không ý kiến gì cả. Mấy chị gái già chỉnh sửa quá đà y rằng đến là bị từ chối ngay”- My tâm sự.

Tôi chuyển sang chủ đề làm đẹp của mấy cô nàng sau mỗi lần bán dâm. My có vẻ hào hứng hơn. Cô liền khoe: “Bọn em cũng phải đầu tư mỹ phẩm đắt tiền đấy anh ạ. Muốn kiếm tiền lâu dài thì phải biết chăm sóc bản thân. Trước khi đi ngủ, đều phải tẩy trang, rửa mặt, đắp mặt nạ dưỡng da rồi bôi kem toàn thân nữa. Cứ lơ là với bản thân vài hôm là y rằng mất khách”.

Vừa nói, My vừa lục túi xách lôi ra một lọ nước hoa đắt tiền. “Em trước khi đi khách đều xịt cái này vào người. Thấy mình chỉn chu, đẹp đẽ, lần sau mà có nhu cầu họ còn nhớ đến. Em đi khách toàn kiếm mối lâu dài thôi. Anh mà hài lòng thì lần sau cứ gọi em nhé”.

Nhìn đồng hồ đã hơn 13h chiều. Lấy lý do phải về cơ quan tiếp tục công việc, tôi chia tay cô gái. Trước khi ra khỏi phòng, My còn thủ thỉ: “Lần sau anh rủ thêm bạn đến nữa nhé. Mấy người làm cùng em cũng hay lắm. Đảm bảo các anh hài lòng ngay”.

Nỗi lo của các bà vợ

Mạng Zalo, Viber nở rộ kèm theo những tệ nạn xã hội khiến cho các bà vợ cũng đứng ngồi không yên.

Chị Nguyễn Thị C. (32 tuổi) ở Hà Đông – Hà Nội và chồng lấy nhau đã được gần 10 năm. Hai người cũng có với nhau 2 cậu con trai. Tuy nhiên không lúc nào chị C. dám rời mắt khỏi chồng mình.

“Bây giờ lên mạng cái gì cũng có. Nhất là tệ nạn mại dâm. Đọc báo cũng thấy nhiều trường hợp chồng bỏ vợ con đi theo gái mại dâm, rước bệnh vào người. Vì thế tôi đã thẳng thắn đề nghị chồng không dùng mấy trang mạng xã hội kết bạn, tìm người quen. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh” - Chị C. chia sẻ.

Chị C cũng quản lý cực chặt túi tiền của chồng để anh không có cơ hội “ngoài luồng” với bất cứ ai.

“Chồng làm gần nhà, nên mỗi tuần tôi chỉ đưa anh 500.000 đồng tiền tiêu vặt. Số tiền đấy nếu chi tiêu bình thường thì không thể hết được nhưng khi anh muốn trốn vợ đi “vui vẻ” với ai cũng khó nữa”.

Cũng theo lời chị C., chị cũng đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của chồng. “Mỗi lúc thấy chồng mệt mỏi, căng thẳng là tôi hỏi han, động viên ngay. Mình chỉ cần lơ là đi một chút là anh ấy có thể sẽ muốn tìm một ai khác để tâm sự. Chồng muốn ăn món gì tôi cũng cố gắng tìm tòi và nấu nướng để anh không có tư tưởng ngoại tình”.

Từ khi phát hiện chiêu trò tiếp thị mại dâm rầm rộ của gái bán hoa trên mạng, chị C. cũng tích cực chăm chút cho bản thân mình hơn. "2 con rồi, cũng bắt đầu bước vào tuổi lão hóa da, nên dù có bận thế nào thì tôi cũng phải tranh thủ đi chăm sóc da, làm đẹp hàng tuần. Lúc nào cũng phải cho chồng thấy mình trẻ trung, có nhiều vẻ hấp dẫn cần khám phá" - chị C. tâm sự.


Gái mại dâm ngày càng nở rộ trên mạng khiến các bà vợ đứng ngồi không yên.

Cùng chung một nỗi lo, chị Nguyễn Như H. (28 tuổi) ở Tây Tự - Từ Liêm cũng đau đầu tìm cách ngăn chồng tránh xa mấy tệ nạn xã hội. Chị kể rằng, chị và chồng yêu nhau được 3 năm rồi mới tổ chức đám cưới. Vì anh là con trai cả nên vợ chồng chị sống cùng với bố mẹ chồng.

“Lấy nhau được 3 tháng thì mình có thai. Giờ cũng đến tháng thứ 7 rồi. Người trở nên béo hơn, xấu hơn trước. Quan hệ giữa 2 vợ chồng cũng ít hơn nên lúc nào trong tâm tưởng cũng chỉ sợ chồng ngoại tình, đi gái gú giải tỏa bức xúc. Bây giờ lên mạng viết mấy từ đơn giản liên quan đến mại dâm là ra cả đống luôn. Không muốn lo cũng không được” - chị H. chia sẻ.

Vì sống chung cùng bố mẹ nên nhiều khi anh M.(chồng chị H.) cũng hay ỷ lại, kiếm cớ đi tụ tập uống bia với bạn bè.

“Lo nhất là sau khi có tí bia trong người, các anh ấy rủ nhau đi đổi gió. Mình không đi cùng có muốn quản lý cũng khó. Vì thế trước khi chồng đi đâu mình đều kiểm tra điện thoại, lúc về cũng tranh thủ xem lại. Nếu có vấn đề gì lạ là mình phát hiện ra ngay”.

Chị H. cho rằng, nếu để tình cảm 2 vợ chồng nguội lạnh thì vấn đề chồng tìm đến gái mại dâm để giải tỏa cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vì thế, hầu như tối nào chị cũng lấy cớ đi bộ cho dễ đẻ để rủ anh M. đi dạo quanh khu phố, cùng chồng đến những địa điểm kỷ niệm của hai người hay đơn giản là nấu cho chồng ăn những món yêu thích.

Chị H. khẳng định: “Lấy được chồng tốt đã khó, giữ lửa được tình yêu để chồng không ngoại tình, gái ghú lại càng khó hơn. Chị em mà không cẩn thận đối phó với gái mại dâm thì có mà mất chồng chẳng chơi”.

Hoàn Nguyễn
http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/chieu-tro-cau-khach-tren-zalo-cua-gai-lang-choi-3286905/

1 nhận xét:

  1. 10 thằng PV thì hết 10 thằng viết viết đề tài này đều xạo...

    Trả lờiXóa