Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Xem giới trẻ ngày nay vui chơi tập thể

Xem giới trẻ ngày nay vui chơi tập thể

LâmTrực@ Rất khó để đặt tên cho "Trò chơi tập thể" như thế này. Một cái tên được đề xuất: "Động dục". Vui chơi bằng trò chơi tập thể có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, nội dung, và hình thức thể hiện của nó cần phải biểu đạt tính trí tuệ, sức mạnh; tính giáo dục và phông văn hóa. Trò chơi trên đây được ghi lại (không biết ở đâu) thực sự làm tôi thấy tởm nôn vì liên tưởng tới chó bò lợn dê khi "hớn".

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/09/ong-duc.html

https://www.youtube.com/watch?v=FoiADCdi0aA#t=730

Anh Tư không uống nước?!



Con trai anh Tư quen con nhỏ kia rồi đòi cưới. Nhà con nhỏ đó một mẹ một con, chị sui ngoài 40, goá chồng đến nay đã gần chục năm.

Hôm đi dạm ngõ, chị sui rót nước mời, anh Tư không uống. Mời hai lần anh Tư cũng không uống.

Chị sui xin phép gặp riêng anh Tư rồi hỏi:

- Đường nào cũng sắp làm sui gia với nhau. Có gì không phải anh sui cứ nói. Chớ tui rót nước mời hoài mà anh mần thinh ngại quá.

Anh Tư nói không có gì đâu chị sui ơi. Nãy giờ tui nhìn chị, tui nuốt nước miếng hoài nên không khát nữa!

Nguồn: FB Bố Cu Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét